e gái đi lấy chồng sống với nhau 24 năm rồi, đi đâu cũng cùng nhau và toàn bị nhầm là chị e sinh đôi chứ ! Nó vừa là em, vừa là bạn thân của mình. Hôm qua nó đã về nhà người khác ở. Nhớ không ngủ được, ngủ cùng nhau bao lâu, giờ thiếu nó, ko có ai tâm sự, không có ai tranh mắc màn, không có ai san sẻ mọi việc. Buồn! Nhớ! Mất ngủ! Khóc! ai như mình không nhỉ? Em lấy chồng mà khóc ! Lúc ở nhà chồng nó về, thấy nó khóc, mình ko dám đứng lại với nó sợ nó thấy mình khóc lạ càng buồn thêm. Tối về nhà, dọn dẹp nhà cửa giờ chỉ một mình mình! Buồn! Tối thấy nó nt nói "Giờ ko được ngủ cùng chị nữa rồi. nhớ mọi người lắm" Lại nằm khóc! Tại sao fải lấy chồng nhỉ? Nhớ nó quá!
Rất hiểu cảm giác của bạn, mình cũng đang trong tâm trạng như vậy, cô bạn cùng nhà mình vừa có bạn trai, her ở ngay phòng kế bên mà cảm giác cách xa quá, buồn thật đấy, chả thích her có bạn trai tí nào.
Con nhỏ này thật là kỳ Em đi "sung sướng".... mà than khóc gì Hay là trong bụng suy bì? Làm thân con gái phải đi lấy chồng... Đêm đêm hai đứa "mặn nồng" Mình làm chị nó phải vui...sao buồn Thân gái như con chuồn chuồn Nó không đi trước...thì sau ế dài... Nó với chồng đang "miệt mài" "Đêm năm, ngày bảy".... làm sao mà về Làm chị chớ có lề mề Chồng con nên tính đi em...kẻo nhầu Đêm về trong dạ u sầu Em mình đang "sướng"...thở than nỗi gì Đói ăn thì nấu gói mì Đói tình thì tính làm sao... lấy chồng Con gái đã lớn tồng ngồng Vào đây than thở...làm chi hả nàng Kiếm thằng nào đó mà..."sàng" Chị, em "kinh nghiệm" sẻ chia...vui nhà....
Em sinh đôi của cậu đi lấy chồng ah, buồn nhỉ, giờ thì ko còn để tâm sự, chia sẻ, chí chóe rùi, tớ cũng có 1 đứa em sinh đôi, khi nào nó lấy chồng chắc tớ cũng bùn giống cậu. Sống với nhau lâu, lại là sinh đôi nên làm gì cũng làm làm chung thành thói quen mất rùi. Rất hiểu tâm trạng của cậu. Mà thôi vui lên em nó lấy chồng chứ có đi đâu xa mà sợ ko được gặp, rồi sẽ quen thôi, hay cậu cũng lấy chồng để bớt bùn đi nhá.
Con nhỏ này thật là kỳ Em đi "sung sướng".... mà than khóc gì Hay là trong bụng suy bì? Làm thân con gái phải đi lấy chồng... Đêm đêm hai đứa "mặn nồng" Mình làm chị nó phải vui...sao buồn Thân gái như con chuồn chuồn Nó không đi trước...thì sau ế dài... Nó với chồng đang "miệt mài" "Đêm năm, ngày bảy".... làm sao mà về Làm chị chớ có lề mề Chồng con nên tính đi em...kẻo nhầu Đêm về trong dạ u sầu Em mình đang "sướng"...thở than nỗi gì Đói ăn thì nấu gói mì Đói tình thì tính làm sao... lấy chồng Con gái đã lớn tồng ngồng Vào đây than thở...làm chi hả nàng Kiếm thằng nào đó mà..."sàng" Chị, em "kinh nghiệm" sẻ chia...vui nhà.... [/quote] Chấm điểm 10 cho bài thơ của bibiandkiti