1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E hèm, mai thi rùi :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi 100, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ui xời ơi, các cụ giết người ko gươm giáo.Nhìn cái đề Văn hôm nay mà em choáng váng đầu óc, chân tay bủn rủn, mắt hoa hết cả lên, mặt cắt ko còn 1 giọt máu......Ai mà ngờ được nó lại rơi vào Rừng xà nu cơ chứ,em ghét bài xà nu, em ghét thằng Tnú, ghét cả mấy ông bà sinh 84, tự dưng làm lộ đề, làm năm nay thi lại y sì đề năm ngoái.Năm nay mà thi Đôi mắt có phải ngon ko nhở.......Oa oa, điên wá :((
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 03/06/2003
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    má ơi cứu con - trật tủ rồi !!!!! Còn đề Lý thì sao
    anh em giúp nhau đi nhé!
    Chúc các bác trúng tủ !!!!

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng chung số phận với tui ah ???
    Ghét quá tủ ơi là tủ ???
    _________
    Em là Gió
    Anh là Mây
    Gió và Mây bay mãi
    _______________

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  4. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Học thì lo học hết đi, cứ học theo tủ thì bị đè là đúng rồi. Các em nghĩ Bộ Giáo Dục là Gà hay sao mà ko biết mấy trò của hóc sinh. Cứ nghe tin đồn từ miệng đứa này sang đứa kia, thêm thắt 1 chút là tin sái cổ để rồi teo. Học hết đi!!!


  5. conmeonhonhan

    conmeonhonhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    hihi hi năm nay cũng bị tủ đè à hay thế không biết nữa h`ih`i năm ngoái đã bị như thế rồi mà năm nay bọn đệ tử không biết rút kinh nghiệm gì cả h`ih`ih`ihi`hi` khổ thân mấy đứa phải thức thâu đêm nghe tủ hi``ih khôn thì cứ học binh thường rôi rút dây điện thoại ra ma lăn ra mà ngủ đến sáng hi`hi` còn đâu lúc đến phòng thi mắt cứ thâm quầng vào mà lúc nhận đề ngủ là vừa nhờ `hi`i

    ALL FOR ONE, ONE FOR ALL
  6. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà thi tốt , đừng học tủ nữa , ko có lợi đâu , phần trăm trúng thì ít mà trượt thì nhiều . Mà đây là kì thi cuối cùng ( còn đại học nữa nhưng tính sau ) nên các bác cẩn thận đi !!! Thôi nhé , em cũng đang thi cuối năm , học trầy trật mà chưa xong quyển Biology với cả Chemistry .
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thi xong Lí , mình cảm giác như có cái gì đó đè nặng lên ngực . Chẳng muốn thở hay ko thể thở ? Mình ko biết .
    Môn mà mình tự hào là mình khá nhất . Thế mà ...
    Sai những lỗi ko đáng sai . Tất cả cũng vì bốn chữ " Chủ quan " , " Cẩu thả "
    Biết nói gì đây khi việc đã rồi ?
    Chẳng muốn nói chuyện với ai cả . Cũng ko thể khóc được . Buồn và thất vọng quá .
    Vào mạng , gặp mấy đứa bạn . Chúng nó bảo out để chúng nó tel cho nhưng mình ko muốn .
    Tí nữa cái Ly sẽ tel cho mình , cả Thế Anh , cả nhóc Quân nữa ... mình sẽ nói gì đây
    Ngồi thơ thẩn mãi ...
    Anh Thái nói ko được bỏ cuộc . Có lẽ anh í là người hiểu mình nhất . Dù sao nói chuyện với anh í cũng nhẹ ng` , dù mình vẫn còn hơi ức chế về vụ đưa bài cho con bạn lớp H chép => chút nữa thì bị lập biên bản . May mà có cô giám thị xin dùm
    Nói gì thì nói cũng ko bỏ cuộc giữa đường được .
    Ko thể làm cho ba mẹ , anh Thái & mọi ng` thất vọng về mình được !
    ____________________
    TH@nk you for loving me
    ____________________

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

    Được ThanChetleloi sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 03/06/2003
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tiêu tan hi vọng 2 điểm cộng của mình ruồi. Kq là chiều thi Lý quá ổn. Đề Lý dễ.
    Tính tổng kết chung, ngày đầu tiên mình được khoảng 14 điểm (4 văn và 10 lý, he he he)
    Mai cố gắng được 18 điểm là okie!
    Chúc mọi người thi tốt.
    Vả lại, TN ko quan trọng nữa rồi.. Thi ĐH muôn năm!

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng học tủ với bàn gì nhưng vẫn thấy kinh hoàng như thường, bởi cái bài xà nu là cái bài em ghét, mà đã ghét thì bói wái ra đâu cảm hứng.
    Thi Lý thì sai và thiếu linh tinh, mỗi chỗ 1 ít, ko hỉu rồi nó sẽ ra làm sao.
    Thôi, chúc mọi người thi thật tốt vào ngày mai và ngày kia
    Cười lên nào cho đời nó tươi
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, Lý_1 môn mình phải thi đại học. Thế mà thi tốt nghiệp, phần bài tập sai béng luôn bài đầu, 1 bài ko đáng sai nhất. Lí thuyết thì gặp bài quang chết đứng, huhu ===> cảm nhận được việc trượt đại học đã gần kề.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on

Chia sẻ trang này