1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E hèm, mai thi rùi :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi 100, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bài tập thì chẳng vấn đề gì nói chung là xứng đáng 1 đề thi tốt nghiệp nhưng lý thuyết thì ............ :(( hu hu hu giêt tôi đi....... Thôi kệ, cho chết, ai bảo lười :(( .....................
    In the end, Everything is a gag
  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Em đang mơ tới 57 điêtm tốt nghiệp đây.Thi ĐH được cộng 2 điểm thì còn gì bằng nữa
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chú Aki kinh quá nhể. hà môn ĐỊa không phải quay chữ nào vẫn làm hết, mình phục mình quá
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  4. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, ai làm được thì đừng có chủ quan, còn không làm được thì đừng buồn vội, còn nước còn tát, cuộc đời là một chuỗi các sự kiện bất ngờ.
    Năm ngoái chị cũng bị lệch tủ Văn, cứ nghĩ kiểu này chắc mình chỉ 5 là cùng, buồn 5 phút, còn sau đấy thì thì thoải mái cực, vì tâm lý không còn gì để mất. Cuối cùng văn 7.5, hehe, còn những đứa không lệch tủ, có đứa chỉ được 5, kể cả những đứa hôm thi làm được bài mặt mày tươi hơn hớn.
    Tóm lại thi tốt nghiệp chỉ cần đầu óc thoải mái là được, đừng căng thẳng quá, đừng có tính từng điểm một, chết đấy. Cần thì rút điện thoại ra mà ngủ.
    Chúc mọi người thi tốt những môn còn lại
    Whatever I said, whatever I did I didn't mean it.
    I just want you back for good
  5. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cái môn Sử cái môn mình tin tưởng nhất thì lại quay ra giết mình rùi
    Hic bỏ bao công ra học Sử cuối cùng nó ra cái đề ...........
    Có một người bước qua biết bao cuộc tình ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời



  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thi Địa , làm bài cũng ổn
    Nhưng mà thi Sử sao mà chuối thế . Mình làm đề I , méo mặt với cái bài kiểu trắc nghiệm .
    3/1935 là ngày quái gì ko biết ?
    Còn 14/8/1945 nữa ? Chỉ biết từ 14 - 16/8/1945 họp tại Tân Trào thôi .
    Chuối !

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    he he - tớ trúng tủ rồi !!! Môn Sử trúng mấy câu học kỹ, vậy mà tớ vẫn phải quay - trời sao mình tệ thế ko biết !!! Dù sao Sử cũng qua tốt rồi ! Cái ngày 4/6 xương xẩu nhất mình lại qua cái 1, thật là tốt, mong các bác củng trúng tủ thế !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Cậu giống tui quá . Buổi sáng thi Địa giám thị cho chép thoải mái . tài liệu vô tư . Sáng sung sướng bao nhiêu thì chiều khổ lại bấy nhiêu .Vừa mới rút tài liệu ra cái bị chụp liền . Thủ trong người 2 bộ rồi chứ phải na Mà có phải là cả hai giám thị đều coi ghê đâu chứ . Giám thị 2 cho giở, tự nhiên cái bà cô Giám thị 1 ở đâu chen vô . Tiêu cái lẫu . Rứa là Sử ước chừng chỉ được 2 or 3 điểm .
    Đi Bán Muối Thôi !
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Huhu, thi 4 môn thì gặp 8 con chó săn, chẳng có môn nào quay được cả===> ko biết có đỗ nổi TB không đây
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thằng Còi mà cũng học cơ á?
    He, mình hoàn thành xuất sắc chặng thứ 2, ngày mai nữa là xong.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

Chia sẻ trang này