1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E là gà trống choai xin các cao thủ tư vấn....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 20/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    E là gà trống choai xin các cao thủ tư vấn....

    Các bác tư vấn e với hiện h e bối rối quá hok biết làm thế nào. Chuyện là thế này ...

    Vào 1 ngày đông giá rét, có 1 chàng sv năm cuối đang thơ thẩn trên con đường quen thuộc.Nơi đây có những hàng cây xanh biếc, tiếng cười đùa của những cô cậu bé đang h tan học, ngắm nhìn các cô cậu chơi đùa với nhau kí ức thưở ấu thơ chợt ùa về. Ngày đó, dưới mái trường năm xưa cổ kính và đầy kỉ niệm, ánh nắng tinh khôi phủ vàng lên mái ngói đỏ,lá vàng phủ kín sân trường, những cây cổ thụ vẫn đứng đó như ấp ủ những ước mơ của bao thế hệ học trò.... cậu bé đã gặp cô bé. 7 năm là quãng thời gian cậu bé ngồi cạnh cô bé, khoảng thời gian đẹp nhất quãng đời học sinh của cậu, cậu đã có những kỉ niệm, những khoảnh khắc k thể nào quên cùng cô bé.Cùng nhau học hành, cùng nhau vui đùa, những ước mơ của cô cậu ngày nào được viết vào bức tường phía sau cửa sổ ..... Chàng bỗng mỉm cười khoan khoái, chợt nhớ cũng lâu lắm rồi chàng k gặp cô bé .Cô bé gần đây thế nào, ra sao.. Chàng cảm thấy mình đã đánh mất 1 cái gì đó.....
    Thời gian qua đi, tình cờ chàng sv gặp lại cô bé năm xưa thưở nào.Cô bé nay đã là 1 thiếu nữ, cô bé đứng đó, nhìn chàng trai nở nụ cười hiền hậu..Chàng trai đứng nhìn thiếu nữ, thấy lòng xốn xang .. cô bé vẫn vậy, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng sao trong đó ẩn chứa nỗi buồn vu vơ.....
    Cái khoảng thời gian cậu bé gặp lại cô bé cũng là khoảng thời gian cô bé vừa chia tay mối tình đầu..Cô bé buồn lắm, khóc nhiều lắm, tự nhốt mình ở nhà.. Cậu bé an ủi, lắng nghe, dẫn cô bé đi đây đó ... Thời gian qua đi thật lặng lẽ, nỗi buồn của cô bé cũng vơi đi ít nhiều , nhưng cũng là lúc cậu bé nhận thấy có cái gì đó lớn lên từng ngày..Cậu bé nghĩ nhiều lắm có khi nào đó chỉ là cảm xúc nhất thời, sự đồng cảm hay gì đó....Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, cái ngày cô bé lên máy bay vào sài gòn cũng là ngày mà cậu bé nhận ra con tim mình cũng bay vào hướng đó... Lòng buồn lướt web online , tình cờ cậu bé lạc vào tuyệt tình cốc , trên đường đi thấy kiếm khí tung tóe, chưởng chỉ kinh hồn... cậu bé nhận ra nơi đây là nơi các cao nhân tu luyện, các bậc anh hùng xuất thân... Mạn phép xin mở 1 tửu quán làm nơi các bậc anh hùng luận bàn thế sự , tìm ra được bộ thần công nào có thể hóa giải được độc hoa tình trong lòng cậu bé. Cậu bé xin tiếp thu và cố tu luyện hết mình để thành chính quả >:D<

    P/s: Cô bé tuần này về hn, cậu bé đã có cái date và tính bước 1 bước dài nhưng k biết phải hành sử ra sao.. xin các bậc cao nhân chỉ bảo...
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    "Quỳ hoa bảo điểm" xưa nay chỉ có Thắng chứ không bao giờ Bại. Nếu các hạ luyện qua môn võ công này, đảm bảo sẽ trở thành Độc cô cầu bại
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    các hạ nên luyện môn "ngọc nam tán gái" đề có thể thi triển khi nàng về, nên áp dụng cả khẩu quyết của các bậc cao thủ trong cốc nữa để tăng thêm phần hiệu quả "Thà hôn em 1 phát để rồi bị tát còn hơn để thằng khác hôn em "
  4. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã tư vấn.
    bác mike cứ xúi dại e, e là gà nên nhát lắm. E còn chưa sử dụng được long trảo thủ àh nhầm cầm nã thủ nên bữa tới định thi triển mà bác đã xúi e "Thà hôn em 1 phát để rồi bị tát còn hơn để thằng khác hôn em" thế thì có chết e ko cơ chứ. E là e muốn cứ nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn chút chứ hok có hùng hục đâu, cơ mà nhẹ nhàng quá cũng hok được phải quyết đoán mà e thì e hok xử vụ này thế nào . Hú hú.. các bác tiếp tục tư vấn về phương án tấn công .... Cụ thể chút nha các bác
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Xịp pẹ, nhân lúc gái buồn vì thất tình, chú phải có ngay kế hoạch xả thịt luôn. Vì lúc đó đầu óc gái mông muội, u mê, chỉ cần có đứa đứng ra đưa đường chỉ lối là nhắm mắt đưa chân không cần biết thiệt hơn. Có bệnh vái tứ phương. Đây lại là bệnh trọng thất tình của gái, chúng ta càng phải tranh thủ. Ngay cả trong sách thần đục đẽo của các lão sư phụ cũng đã nhấn mạnh thời điểm này.
    Nghe lời anh, không cần phải dụng thuật vu hồi, mưa dầm thấm xi gì hết, lẳng lặng vít đầu em nó ra hôn. Nhớ khi xưa có một chiến sĩ dạng danh trên giường với câu nói bất hủ " Thằng người yêu của em là thằng đốn mạt. Từ giờ làm người yêu anh nhé, anh sẽ bù đắp cho em".
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Suýt quên, để lâu, gái nó cá hồi là éo làm ăn được gì đâu. Lại làm bạn tốt thôi.
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ các hạ và Cáo già đã ở 2 đầu Bắc Nam.GIờ các hạ nên tu luyện võ công,tu thành chính quả để ngặp ngày gặp lại đánh úp Cáo thôi.Trong thời gian này nên sử dụng các tuyệt chiêu tin nhắn,YM để quan tâm nhiệt tình đến Cáo.Hẹn Cáo 1 ngày gặp lại sẽ nên duyên vợ chồng,
  8. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cáo đã về Hn. Chiều mai e đi gặp cáo ạ. Hix hix.
    E phục bác cqx sát đất ý chứ. E là e đang lo cái vụ đó nhất. Sau 3 tuần vào sg cáo đã có dấu hiệu cá hồi. Đời nó khổ vậy, cái lúc cáo yếu đuối thì e lại k nỡ bây h đâm ra dở hơi... E đang lên phương án ngày mai xúc tiến :)
  9. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    E còn 1 điều băn khoăn là nếu hok thành công thì tình bạn đẹp của chúng e có cứu vãn được hok. E k muốn mất đi tình bạn này
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng... năm
    Cho đến bây giờ thằng bé có lẽ sẽ nhớ suốt đời cái khoảnh khắc nó gặp lại cô bé khi cô bé từ sg trở về, trái tim nó đã nhói đau đến chừng nào khi cô bé khoe với nó đã quen được 1 anh gà sg, nó khen anh ấy đẹp trai, ga lăng và đã làm nó quên đi những chuyện buồn trong quá khứ, nó ngồi bên cạnh thằng bé mà mồm thì cứ bô bô kể chuyện về thằng gà sg kia. Trái tim nó muốn vỡ vụn thành trăm mảnh nhưng vẫn phải mỉm cười nhìn cô bé hạnh phúc với 1 thằng khác....
    Đến lúc này nó mới chợt tỉnh ngộ và chợt nhớ tới những lời chỉ dậy của các cao thủ trong tuyệt tình cốc, giờ nó mới hiểu rằng tán gái săn hàng là phải biết tận dụng cơ hội, cơ hội thì nó đã có nhưng nó đã để nó qua đi trong sự tiếc nuối, giờ đây nó chỉ biết ngồi mà tiếc thương cho mối tình mà nó ấp ủ bấy lâu. Nó cảm thấy chán chường, có lẽ nỗi đau này quá lớn đối với nó....Nó sẽ phải làm gì phải sống ra sao trong cuộc đời đầy ngang trái này, muốn biết cuộc đời thằng bé sẽ ra sao mời các bạn theo dõi phần sau sẽ rõ

Chia sẻ trang này