1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E là gà, và sắp vào nồi rồi các bác ơi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noobvodoi, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvodoi

    noobvodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    E là gà, và sắp vào nồi rồi các bác ơi !

    Sau 1 thời gian ngâm cứu các siêu bí kíp tiên tri của các đại cao thủ như bác Quacker và Azazui, e liền áp dụng để chinh chiến với 1 cáo mà e đã đổ trong 3 tuần nay..
    Nhưng vạn sự khởi đầu nan, cáo của e đã có chủ.. theo lời bạn cáo là 1 anh đẹp trai ở dưới quê của cáo. Cáo của e học ở tp, nhưng nhà ở Vũng Tàu, khá gần nên e nó cũng đi bay về gió liên tục các bác ạ.
    Tuy e chẳng bằng được tình địch, nhưng cũng có đọc qua vài cuốn như " Ruồi trâu" hay đại loại thế nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, e là e đã quyết thà chết trong nồi còn hơn bỏ chạy giữ lấy cái mạng gà này ....
    Miêu tả sơ về cáo: ngoan, và người yêu hiện tại là tình đầu của cáo. Cáo thuộc tuyp người tin chết bỏ vào duyên số, nên quan niệm còn yêu được thì cứ yêu, không thì thôi, nên e nghĩ cáo và hắn ta cũng chưa sâu đậm lắm. Về phần e, biểu hiện của e vẫn khá bình thường, bơ những lúc cần nhưng vẫn quan tâm hỏi han cáo những lúc cần thiết , và cáo hình như cũng đoán được ý đồ của e, nên tỏ ra khá lạnh nhạt (bằng chứng là ít reply tn của e).
    Tới đây có nhiều bác sẽ hỏi là tại sao cáo biết tình cảm của e, e xin thưa : 1 lần nt cho cáo mà cáo kô rep, chán qua e lấy sim khác ra nhắn "em ngu chua", và cáo nhầm e là anh bạn trai của cáo, vì giờ đó đã hơi khuya.. E cũng hùa theo được vài tin nhắn thì cáo phát hiện (không phải e lộ, chắc là do thằng thật nó nt cho cáo ) và nói : "biết là ai rồi", e giả ngu chối phăng và kêu : " chắc e nhầm a với ai khác nữa rồi"..
    Tình hình là thế đấy các bác ạ, e có cảm giác cáo có mở chút đèn xanh cho e, và vì e đoán cáo cũng không sâu đậm lắm với anh kia nên e quyết theo tới cùng. Mong các bác tư vấn giùm e đường đi nước bước với .. Bây giờ e nên tấn công dồn dập, được ăn cả ngã về không hay vẫn chiến thuật vừa bơ vừa thương ạ
  2. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Phải biết tận dụng thiên thời địa lợi Cố lên.
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Lì và liều thì sẽ thành công. còn bơ thì chả giải quyết vấn đề gì .... ngoài .. tự sướng ...vì mình đã bơ được em mình thích. :))
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ chú mày vào nồi thật rùi , cơ sở nào chú bảo em nó bật đèn xanh cho chú ... còn tưởng bở thì chú sẽ như con ếch trong nồi nước sôi , càng ngày càng chín
    bỏ cái tính tưởng bở đi thì anh sẽ tư vẫn cho ....
  5. noobvodoi

    noobvodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe bác nói thì e đã hiểu sai lầm của mình, chẳng qua sau hôm đó thì e có nhắn cho cáo, và cáo có nói : " sao nhắn cho cáo khuya thế, tự nhiên nhớ cáo à.." và nói chuyện với e rất vui vẻ. E nghĩ dù e giả ngu hôm trước nhưng mà cáo cũng đoán được 8 9 phần rồi, dù biết nhưng cáo vẫn kô chối từ nghĩa là e còn chút xíu cơ hội phải kô anh?
    Thật tình e cũng kô muốn bơ đâu, nhưng e nghĩ cáo đang có ng yêu, giữa cáo và hắn cũng kô có xích mích gì, e làm bừa mà hùng hổ xông vào thì thật là chỉ nạp mạng thôi, sau này cáo sợ chạy mất thì e làm ăn gì được nữa...
    Mong các bác cứ ném đá thẳng tay ạ, có vậy e mới qua cái kiếp gà này được, xin vote các bác nhiệt tình ạ !
  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    E lo nó nghĩ là thằng khác chứ kô phải bác thì bác hố nặng. Trừ khi nó nói thẳng tên bác thì còn có nước mà tính
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch,sợ gì k chiến bác.Bác có lợi thế là bạn trai Cáo ở dưới quê,chắc chắn k thể có cơ hội tiếp cận đc như bác.Nhất cự ly nhì tốc độ.Bác cứ chiến thần tốc cho e,tạo cho em nó 1 thói quen có mặt m ở bên cạnh.QUan tâm nhiệt tình vào.1 lúc nào đó Cáo sẽ cảm thấy 1 cảm giác mới,và bác sẽ là người chiến thắng.:D
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai không bằng trai mặt.
    Cố lên bác
  9. noobvodoi

    noobvodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Để các bác được tường tận , e xin kể rõ hơn :
    Trước khi bị phát hiện : (cáo vẫn đang nhầm)
    Cáo : sao a nhắn cho e trễ vậy, ăn uống gì chưa, đừng nói nhớ e ăn không được.
    E : ừ, a ăn rồi, nhưng kô được ngon, chắc vì nhớ e wa
    Sau khi bị phát hiện :
    E: a kô cố ý nhận là ấy của e đâu, nhưng nhớ e là thật..
    Vì vậy khi mà cáo hỏi e ngày hôm sau : " sao nt cho cáo, hay tự nhiên nhớ cáo à ", e đã biết là lộ mất rồi, nhưng dù sao thì trời biết đất biết, e kô nói thì cáo cũng kô có cơ sở để chắc chắn... phải kô các bác ?
  10. noobvodoi

    noobvodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    E cũng xác định rõ đó là lợi thế của mình, nhưng kẹt nỗi hình như cáo vẫn cảnh giác lắm các bác ạ. Hỏi thăm nói chuyện chút ít thì không sao, nhưng cáo kô bao giờ nt cho e quá 5 tin, lúc bận cái này, cái kia, lúc đi ngủ, đi ăn... e cũng rủ cáo đi uống cafe 2 lần rùi, nhưng cáo đều bận kô đi được, e có xác minh lý do cáo đưa ra là hợp lý và xác thực. Nên nhìn chung e vẫn chưa tiếp cận được cáo...
    Và 1 vấn đề nữa do quê Cáo sát tp, nên đi về như kơm bữa, đầu tuần về, cuối tuần về, rảnh là về... nên lợi thế của e thật quá mong manh. Nói thế kô phải là e nản chí, nhưng e chỉ muốn đã tấn công là phải diệt đồn, không thì nên chờ thời cơ cho chín muồi đã, e nghĩ thế có đúng kô các bác ?
    Được noobvodoi sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 29/03/2009

Chia sẻ trang này