1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E là gà, và sắp vào nồi rồi các bác ơi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noobvodoi, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mới cưa đừng nên rủ đi chơi riêng bác ah,nên rủ cả hội,có cả bạn Cáo thì hay,lúc đó Cáo sẽ k0 phải cảnh giác nữa.Rồi lúc đi nhân cơ hội mà thể hiện với Cáo.đi chơi hội vài lần rồi bác mới rủ đi chơi riêng.Lúc rủ đi riêng bác đừng có rủ trực tiếp mà phải viện cớ kiểu như gà đang ở gần nhà Cáo,Cáo ăn cơm chưa đi ăn với Gà k0?Hoặc là Cáo ơi hnay tớ mới lính lương(bốc phét thôi),đi ăn k0 tớ khao.Đấy phải thế Cáo mới nhận lời đc,
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ nói chung là rất rất tham lam, kô tham cái này thì tham cái kia. Cô thì thích tiền, cô thì thích tài (hoặc cả 2. tham mà lại), có cô lại thích tình cảm, cứ fải mấy thằng tán mình thì mới vừa lòng...
    Tóm lại là cứ xem cô ta tham cái jì thì cấp cho cái ấy, như thế sẽ chiếm được cảm tình, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, sợ nhất gặp fải cô tham tiền thì cứ gọi là
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian nữa lại có topic "em bị cáo fản bội, trả thù sao đây" các cao thủ lại vào đóng góp...
  4. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ôi VŨng tàu này
    Để em giúp bác cho, bác cho em số nhà của người bác đang yêu, em sẽ mai phục, đợi người iu của em gái bác đang Yêu xuất hiện, em sẽ kết bạn làm quen, rồi rủ đi chơi bậy bạ, cho hắn tha hóa, thế là em ý sa vào lòng bác ngay, bác chuyển tiền em thực hiện phi vụ này nhé....em làm hết mình, người iu của em gái kô tha hóa, em đi đầu xuống đất
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú xác định mình ở thế yếu hơn so với thằng người iu kia thì không thể dùng chiến thuật đánh nhanh thắng gọn được.
    Em này anh nhận xét chắc không thuộc dạng hót gơ lắm. Mấy đứa dạng hot lúc nào chẳng có 5, 7 thằng bu quanh, làm sao nó đoán ngay được người nhắn tin là chú.
    Anh thấy bí kíp Azza lúc này là phù hợp với hoàn cảnh của chú nhất. Hãy là bạn (nếu lớn tuổi hơn thì hãy đóng vai một người anh), cáo nó sẽ không cảnh giác. Bởi vì cái giống gái đang iu (nhất là 1st love) khi tìm cách xen vào tình iu của nó rất dễ bị nó ghét. Lúc nào nó cũng đem thằng người iu lên bàn thờ thắp nhang quỳ lạy mỗi ngày. Làm bạn chú sẽ dễ có cơ hội tiếp cận nó hơn, và quan trọng là khi ấy sự quan tâm của chú dành cho gái ít làm cho gái ngại ngùng khó xử. Nói chung đó là cái cớ để quan tâm mà gái lại khó từ chối.

  6. noobvodoi

    noobvodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    A đoán đúng lắm, e nó cao cỡ 1m65, mặt mũi dễ thg, chứ kô đẹp, e thích vì nói chuyện khá hợp gu với e, và nhiều thứ linh tinh nữa mà e cũng chả biết tại sao hic..
    @ heo1986 : cảm ơn đại ka đã hướng dẫn , e sẽ làm theo ngay . Em đã vote 2 bác rồi ạ.
    Sáng nay e nt hỏi cáo đã từ VT về tới nhà chưa, vì e nó lên xe về tp từ 4h, vẫn biết nó đi thường xuyên nhưng e vẫn lo lắm ạ, thân gái dặm trường , e nó có nhắn với e thế này : " ... có j tối gặp nha, rủ H (tên e nó) đi chơi bù chứ hihi... " , ý cáo là bù cho hôm thứ 7 vừa rùi e rủ cáo đi "ớt ao ờ" nhưng cáo phải về quê có việc.
    Vậy trước tình huống này e phải làm sao cho đúng đây các bác ? E nghi đây là cáo thử e chứ kô phải muốn e đi chơi bù với cáo thật ... ( vì hồi 10h e nt mà cáo chưa nhắn lại, đang xoắn đây các bác ạ ...)
    Bổ sung thông tin cho các bác dễ tiện đường tư vấn : e và cáo cùng tuổi (20), e năm 2 BK, cáo năm 2 Văn Lang, mà e chả hiểu sao trường cáo học hành kiểu j mà nghỉ liên tục, tạo điều kiện cho cáo về quê hú hí với thằng kia, e đang định gửi đơn kiến nghị trường của cáo đấy ạ

    Được noobvodoi sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 30/03/2009
  7. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    anh bảo này,đánh trận phải biết lúc nào địch yếu,lúc nào ta mạnh.giai đoạn chú nhắn tin bằng sim khác anh thấy là chú gà lắm.
    gái nó sẽ có những suy nghĩ và cảm nhận tiêu cực về một thằng chú vừa mưu mô vừa tiểu xảo ,hơn nữa chú lại tự hạ thấp mình xuống
    .Muốn tán gái có người yêu phải đợi lúc thằng tình định nó sở hở,nội bộ chúng đang mâu thuẫn,ko thể nhằm lúc em cáo và chú kia đang rất yêu và nhớ nhau chú lại bon chen vào,lắm lúc mở máy ra thấy tin nhắn ko phải tin của người nó mong chắc chú cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
    tình hình là chú chịu khó nghe ngóng nín nhịn chờ thời cơ rồi hãng tính phản công,tạm thời nên phòng thủ bảo toàn lực lượng.
    Cảnh báo với chú là rất khó khăn và ko dự đoán được chiến thắng là bao nhiêu %,nếu 1% thì chú tính sao.
  8. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    nghe đoạn nhắn tin lại biết cáo này đong đưa ghê phết nhờ, gà tấn công mạnh vào là được ngay ấy mà...
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Khuyên bác câu chân tình nếu chưa từng yêu ai bao h thì lần đầu đừng có dại mà đâm vào đồn có địch.
  10. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều rủi ro và bất chắc.
    Quá nhiều khó khăn và gian nan.
    Tốn thời gian, hao tổn công lực.
    Không nên tán em nào đang có ny, tốt nhất tránh được thì nên tránh.
    Nếu không tránh được thì hay chơi đẹp. (cái này cực khó, xác xuất win ~ 0%)
    Còn như bác nào nói ở trên. Đừng hỏi, em bị phản bội.

Chia sẻ trang này