1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E là người hay dỗi, người yêu e thì vô tâm. Làm tn bi h?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms884, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    E là người hay dỗi, người yêu e thì vô tâm. Làm tn bi h?

    Tình hình e là đứa thích được quan tâm những cái nho nhỏ, tình củm; mà người yêu e thì chúa vô tâm, k nhiệt tình chăm sóc, săn đón đâu ạ. Thế nên e rất hay dỗi. 2 đứa e lại kiểu lắm zai lắm gái khác thích, thế nên cứ cãi cọ giận dỗi, hệ quả là chia tay 1 lần 6,7 tháng rồi mà cuối cùng 2 năm qua vẫn chả bỏ được nhau.
    Các bác cho e lời khuyên làm sao trị được tính vô tâm của đàn ông với? Hoặc không thì phải làm tn ạ? Chứ không cứ tháng giận dỗi nhau dăm ba lần chắc e muốn set free quá!
  2. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    cái này nó thuộc về bản chất rùi, mình nghĩ khó thay đổi lắm
    con gái thì đa phần là thích được quan tâm, chăm sóc từ những cái nhỏ tí ti trở đi. Có những ng đàn ông rất thích thể hiện sự quan tâm ra bên ngoài, thích đc khen đc chiều chuộng ng yêu = hành động, nhưng cũng có những ng kín đáo hơn. họ chỉ nói ra khi cảm thấy cần phải nói - chắc ng iu bạn thuộc tuýp này rùi
    bạn muốn anh ấy quan tâm hơn đến bạn, trước tiên bỏ tính hay dỗi và đòi hỏi hơi quá về sự quan tâm của anh ấy đi - khi bạn bỏ đc tính này, tự dưng sẽ cảm thấy như ng yêu bạn là hết sức bình thường
    he he, mình cũng chả bít gì đâu, nghĩ j nói nấy, đi nấu cơm đã
  3. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Đừng có những đòi hỏi trẻ con thì người lớn khắc quan tâm đến mình
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn: bớt dỗi đi , hoặc lúc nào gần dỗi thì nói anh kia biết, họ vô tâm và bạn lai hay dỗi, haiz, trong 2 ng fải có 1 ng biết nhún nhường, ko thì bỏ cái suy nghĩ : bỏ em/anh thì em /anh vẫn có đứa khác, lo gì. haiz.
  5. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    E là cũng đang cố gắng chấp nhận nhất đây, nhưng có những cái nhiều khi vượt ngoài khả năng chịu đựng của e ấy.
    VD: yêu nhau mà thường gần 2 tuần mới gặp 1 lần (thời gian khác thì ng yêu e đi nhậu nhẹt, đưa các cháu đi chơi, đi ăn; sinh nhật e thì 2 đứa dỗi nhau vì a ấy k hề quan tâm đến nó luôn, buồn lắm ấy, cũng xin lỗi làm lành rối rít nhưng sau cũng chả thấy nhắc gì đến việc bù đắp cho e như đã hứa; e bị đau chân nhờ mua thuốc hộ thì a ấy bảo bận việc ăn uống tiếp khách ở nhà...)
    Mặc dù e biết là a ấy chẳng có ng nào khác, chỉ là vô tâm mà thôi. Nhưng mà e k biết các chị khác chịu đựng tn chứ e thấy ức và tủi thân lắm ấy
    E thì chẳng bao giờ muốn giận dỗi đâu, vì e vô tư nhanh quên; nhưng các anh chị xem nếu a ấy vẫn như vậy thì có chịu đc k? Mặc dù a ấy đã hứa sửa chữa mấy lần rồi vì e đều có những lần nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này nhưg có vẻ k ăn thua
    Được Ms884 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 22/08/2009
    Được Ms884 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 22/08/2009
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ko sửa dc đâu
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cái duyên cái số nó vồ lấy nhau...Đời giờ toàn kiểu đũa lệch thôi
    Kiểu như:
    em hay dỗi nhưng anh vô tâm
    em là chưn dài dốt nát còn anh là nấm lùn có tài
    em là loài hoa đẹp còn anh là phân trâu
    em là xấu xí nhà thầu dầu còn anh ẹp zai nhà vách
    ............
    Thế mà cứ đến với nhau,,,thế mới tài,,,còn sống hạnh phúc nữa
    Vì sao?Lại là cái điều mà người ta gọi là Tình yêu
    Rõ chán.!
  8. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hix chia sẻ vì mình cũng giống y như bạn, cũng hay dỗi vặt, còn ng yêu mình thì công việc rồi các thứ cũng mệt mỏi nên nhiều khi hơi vô tâm chả quan tâm gì đến mình mấy, có đợt mình dỗi suốt ngày, 2 đứa cũng nói chuyện với nhau rồi, nhưng mà đấy là bản tính của mỗi ng` rồi nên cũng chẳng thay đổi đc mấy bạn ạ, cứ qua lần này rồi lần sau lại y như thế, nhưng hiểu nhau rồi thì mỗi ng` cũng biết nhường nhịn nhau 1 tí để thoải mái cả 2
    Bạn mà có cách gì trị đc tính vô tâm thì bảo tớ mới
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Sau khi đọc bài em xong, anh đã hết sức bức xúc vì ku người yêu em.
    Yêu đương ai lại đối xử tệ bạc với phụ nữ như thế chứ?
    Không thể chấp nhận được đàn ông dư lày. Không chấp nhận được!
    Bỏ nó đê, yêu anh nhá
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Choài ... E sợ kái kiểu này lắm ... kả trai lẫn gái đều là thể loại đắt hàng , ko thiếu sư lựa chọn ...
    Tự ái cao bằng trời ... chẳng chịu nhún nhau bao h vì sợ kém thế , mất giá ...
    Mà cũng chẳng bỏ đc nhau vì biết là khó kiếm đc hàng nào ngon như đối tác ... Nhưng mà kái tôi của mình vẫn là nhất ... mình là nhất , ng yêu vẫn cứ về nhì ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 22/08/2009

Chia sẻ trang này