1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e là super gà.....các cao thủ vào giúp đỡ e với ạh...((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuan141, 09/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    e là super gà.....các cao thủ vào giúp đỡ e với ạh...((

    tình hình là e có quen 1 cáo qua mạng, mới đi offline gặp cáo thấy xinh quá nên mon men xin số....but về e không nhắn tin ngay vì sợ e cáo nghĩ mình có tà ý nên sẽ đề phòng.....e chỉ mon men sang box của cáo (nó gần như là 1 dạn blog) trên trang web commment vớ vẩn thôi.....but mà e cáo này có một đặc tính là rất lâu mới cm lại.....không phải với 1 minh e mà với tất cả mọi người cũng thế.....nên rất khó tiếp cận.....bình thường thì e làm quen với ai là qua box ng đó nói chuyện rùi xin nick yahoo, rùi chém gió trên yahoo....e được cái là không phải là thằng không có tí hài hước jì....ko quen cũg mấy cũng chém gió được tầm 2-3 tiếng....sau đó xin số đt....nhắn tin hỏi thăm, rùi rủ đi chơi.....mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên....but với e cáo này thì khác, e cm thì mãi nó mới cm lại do đó xin cái nick yh nó cũng mất tự nhiên....mà nó lại thường để invi....chẳng lẽ buzz nói chuyện àh......các cao thủ giúp e với, e rối quá.....bi h nghĩ ra cớ xin nick yh, chat rùi rủ đi chơi hay là nhắn tin thẳng cho e đấy (e thấy nt thế này nó mất tự nhiên lắm, tại chưa chém gió trên yh thì biết jì mà hỏi han)....

    e ý là gái ngoan ạh, công nhận tán gái ngoan khó quá.....ruột gan rối bời nên viết hơi lủng củng mong các cao thủ bỏ quá cho.....

    có ai lâm vào trường hợp như e hoặc tương tự mà đã tán thành công rùi thì cầm tay chỉ việc cho e là tốt nhất.......e biêt ơn lắm ạh..
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    bó tay với chú này. Có số rồi thì rủ đi ăn đi.
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có số rồi thì nhắn tin trưc tiếp, mời đi cafe cà pháo, ăn uống chơi bời linh tinh chứ chat chit làm gì cho mệt. Chat chit nhiều lúc gặp nói chuyện nhạt lắm
  4. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    e sợ cáo đề phòng thôi.....mà quen trên mạng chưa thân lắm nên rủ đi cũng khó ý chứ.....e định chat chít cho nó quen thuộc rủ đi sẽ tự nhiên hơn.....nếu mấy ngày nữa ko thấy jì đành nt vậy.....
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em hỏi 1 câu: gặp 1 lần sao biết là ngoan????
    mà nt hỏi xin cái nik mà còn ngại thì làm ăn gì?????
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    chuẩn hí hí
  7. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    chat chit nhiều sẽ dễ trở thành bạn đấy ! hạn chế thôi
  8. tratien

    tratien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vậy rủ đi siêu thị shopping đi, hoặc là xuống phố thời trang gì đó... con gái ko ai nỡ từ chối chuyện này đâu. Đi ăn uống thì ko quen ngại đi lắm. Tán dóc thì còn tùy tâm trạng. Thế nhé, chúc thành công. À, khi đi shopping con gái cần người comment khi thử đồ, comment thế nào thì biết rồi đấy...tự liệu nhé.
  9. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thanks bác....e đã sáng hơn 1 phần rùi..;;)...but mà xin được nick mà nó invi thì chém gió thế nào đc...hay e cứ bạo dạn nhắn cái tin nhờ....
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    tớ chả biết con gái bi h sao, chứ với riêng cá nhaâ tớ, có zai nào nhắn tin gọi điện rủ đi cafe hay xem phim thì tớ cũng thấy bình thường thui, chả đến nỗi xoắn lên là '' A'' à, thằng này chắc nó thik mình lắm
    nên nó mới rủ mình đi chứ" vì tớ thấy thời buổi h nam nữ gặp gỡ cafe cafáo là chuyện bình thường có gì đâu mà lăn tăn.....vì có vô vàn lí do mà ng ta rủ mình đi..có thể là ng ta thik mình thật, cũng có thể buổi chiều đẹp trời rỗi rãi..nằm nhà mở danh bạ thấy em này hay hay thui nt rủ đi chém gió tý cho đỡ buồn vậy thui hìhì...
    cứ nghĩ đơn giản đi...con gái lắm lúc cũng đơn giản lắm mà

Chia sẻ trang này