1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E làm thế này có đúng ko hỡi anh em

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi Angels8x, 21/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angels8x

    Angels8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    27.954
    Đã được thích:
    734
    E làm thế này có đúng ko hỡi anh em

    Em - 1 thanh niên rất bình thường như bao anh em ở đây, e ko nghĩ đến 1 ngày e phải hỏi ý kiến anh em về việc này, có lẽ đây là thread đầu tiền và cũng là cuối cùng của em trong box f17, ngày mai e sẽ là 1 con người khác...

    Chuyện bắt đâu thế này: 1 người chồng tên là Tâm chăm chỉ, tốt bụng... anh ta rất yêu vợ anh ấy, nhưng nói thật, cô vợ chỉ được cái xinh đẹp, còn lại thì...toàn lo ăn chơi. Con mụ Diệp - tên bà vợ chẳng lo đi làm gì cả, chỉ thích " ở nhà" và "nằm ngửa" thôi...
    Nhưng cuộc sống đâu có yên ổn, vì 1
    sự việc mà người chồng đã phải hi sinh máu và nước mắt để cứu mụ Diệp kia, ko thì mụ ấy chết xanh cỏ rồi...

    Cứ nghĩ sau sự việc đó, mụ kia phải tỉnh ngộ nhưng em và ông chồng đã nhầm, nhiều người đọc đến đây cũng nhầm.., mụ ấy vân chứng nào tật nấy, thậm chí còn " tỏ ra nguy hiểm" hơn trước..

    Đến 1 ngày, mụ vô tình quen 1 thằng làm kinh doanh - thằng này thì giàu và...mê gái đẹp... Chúng nó đi ăn chơi với nhau cả tháng, ông Tâm - người chồng khốn khổ mất công đi tìm mãi mới thấy được, lúc đó con mụ Diệp kia còn trâng tráo lên giọng thách thức, người chồng quá thất vọng...

    Đêm qua, 1 người bạn của em tâm sự cũng bị vợ phản bội, anh ta nói rất nhiều.. - e xin phép ko kể ra chi tiết..
    Sáng nay,e vô tình gặp mụ Diệp kia, sẵn có máu nóng, e đã....dùng sức mạnh của 1 thẳng thanh niên 23t tập thể hình( đẩy được mức tạ 80kg - e nặng 67kg) đập nát đầu mụ kia, sự việc diễn ra quá nhanh, mụ kia chết chắc cũng ko kịp hiểu vì sao mình chết...

    Bàn tay e đã dính máu, nhưng với 1 kẻ như thế, xin hỏi anh em là e làm thế có đúng ko, chỉ còn ngày hôm nay thôi, ngày mai ...khác rồi...

    Có thể nhiều bro ko tin, nhưng e xin cam đoan câu chuyện e kể trên là sự thực, e nói dối thì e làm con chó, e để cả chữ kí cho a e tin...


    P.S: Đến giờ xác con mụ đó vẫn nằm trên sàn nhà, e ko thèm làm những trò như phi tang, đốt xác, chặt xác....e biết kiểu gì cũng bị truy ra sự thật... mẹ e làm ở PC 14 Sở Công An Thành phố mà.... - PC14, sở CA thành phố Hải Phòng...
    __________________
    Nguồn: http://vozforums.com/showthread.php?t=774652 - đã bị lock
    và http://vozforums.com/showthread.php?p=11224384#post11224384 - chưa bị lock
  2. NgheNhan6789

    NgheNhan6789 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    em đọc mà vẫn ko hiểu , câu chuyện này có thật hay ko , hung thủ bị sa lưới chưa anh @@
  3. duythohp

    duythohp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    10
    thế anh vừa giết người à.dù anh có nói như thế nào.dù người ta có như thế nào.thì anh cũng ko có quyền tước đoạt mạng sống của người ta...em khuyên anh.nên ra đầu thú....
  4. mrxuanhp

    mrxuanhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    137
    Cứ tưởng chuyện của chủ thớt thì khổ rồi
  5. ithpu

    ithpu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    5.030
    Đã được thích:
    89
    đúng là dân chơi đất cảng. Một đoạn hùng post trên 1 4f khác." Các bác cứ nghĩ Ca đến nhanh thế sao, chưa ai thấy cái xác đó ngoài em, e khẳng định 1 lần nữa là chính tay e đã đập nát đầu mụ Diệp ấy rồi. Theo tính toán của em, chiều nay 5h30 mẹ e sẽ biết tin này..
    E đầu thú sớm làm gì, cái gì đến sẽ đến, ngồi đây tâm sự cùng anh em thêm vài tiếng nữa...
    __________________
    Mobile: 01689 558 480
    YM: angels8x@yahoo.com
    "
    nếu đúng là như vậy thì thật sự sốc cho a e thị trường quá, ko biết nói gì hơn, rơi lệ qá đí mất
  6. caotunglam

    caotunglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    7
    lần đầu tiên có một câu chuyện mà mình không mong là sự thật :(
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thật hả bác!
  8. knicks

    knicks Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    11.858
    Đã được thích:
    6.185
    kinh thế,đập nát đầu mụ kia thì quá dã man,giận quá mất khôn,nếu là sự thật thì bác đi đầu thú đi,đằng nào cũng làm rồi phải chấp nhận hậu quả thôi
  9. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mình mong đó chỉ là 1 câu chuyện,bác mất bình tĩnh quá,mình nghĩ một người biết về võ thường kiềm chế lắm chứ nhỉ!Nếu là thật có lẽ bác nên gọi điện về cho mẹ ngay rùi đi đầu thú!
  10. ithpu

    ithpu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    5.030
    Đã được thích:
    89
    hi vọng ko là thật, hiện giờ số phone của hùng đang bị tác do nhiều người gọi quá.mình call mấy lần ko được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này