1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e lo lắng và bối rối không biết làm thế nào nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kodauhang, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    e lo lắng và bối rối không biết làm thế nào nữa

    E đang nhìn người mình yêu cứ xa dần mà không biết phải làm thế nào cả
    2 đứa e yêu nhau được 3 năm thì nàng sang NN học tập ...Được hơn 1 năm rồi ! E biết xa nhau , khoảng cách thế này cũng là 1 thiệt thòi là khó khăn cho nên e luôn chủ động giữ liên lạc đều đặn trong hơn 1 năm kể từ ngày nàng đi đến bây giờ Ngày nào e cũng nt , cách khoảng 2 ngày thì gọi điện nc Nc thì lúc khoảng 5 phút lúc khoảng vài tiếng Tóm lại là e làm tất cả để lúc nào cũng giữ được liên lạc và luôn có cảm giác có nhau
    Tất nhiên việc xa nhau mà hơn 1 năm không gặp nhau thì sẽ có rất nhiều khó khăn , tình cảm cũng bị phai nhạt theo Vẫn nhìn thấy nhau đấy , vẫn nc đấy vẫn nhắn tin đấy nhưng hình như vẫn không thể bù đắp được nếu không sống cạnh nhau đúng không mọi người ??
    E và nàng yêu nhau thì cả 2 nhà đều biết ,2 gđ cũng đã gặp nhau rồi và cũng ủng hộ cho cả 2 đứa ... Mọi việc nếu cứ thế thì lại chẳng có gì phải nghĩ , cứ thuận lợi như thế thì tốt quá Nhưng mọi chuyện bắt đầu hơn 1 tuần nay e và nàng có chút xích mích nhỏ thôi Nàng không liên lạc 1 tuần liền , nt ko trả lời , gọi điện thì không nghe máy E cũng linh tính có điều gì không hay xảy ra và hình như điều đó xảy ra thì phải !!! Nguyên nhân lại là khoảng cách các bác ạ
    E và nàng đã nói chuyện Nàng nói với e rằng E cần có thời gian để suy nghĩ lại tất cả Nàng bảo rằng nàng sợ xa nhau mãi thế này nàng sẽ rung động vì ng khác mất vì e và nàng đã hơn 1 năm rồi không gặp nàng sợ nếu kéo dài mãi thế thì sẽ thế nào Mọi việc sẽ đi đến đâu nếu 1 ngày 2 đứa không còn tình cảm gì nữa vì nàng học phải 5 năm nữa mới xong
    Nàng bảo nàng cần có 1 người ở cạnh để động viên trong tất cả mọi việc trong 1 khoảng thời gian dài như thế nếu e không ở cạnh nàng thì nàng sẽ rung động vì người khác mất Nàng cũng bảo 1 người bạn đã làm nàng rung động rồi ... Hix e thực sự ngỡ ngàng vì e và nàng yêu nhau , vượt qua cũng rất nhiều khó khăn Cũng có buồn vui có nụ cười và nước mắt Chẳng lẽ xa nhau , ko gặp nhau rồi thì mọi việc lại trở lên tồi tệ đến bất ngờ sao ?
    E vẫn luôn tự an ủi rằng nàng rung động với ai cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi , nhưng e lo rằng nếu e ko ở bên cạnh nàng mà đứa bạn đó có thuận lợi hơn là học cùng Nếu vậy thì điều gì sẽ xảy ra ? E sẽ mất nàng sao ? Nàng nói rất nhiều nhưng tóm lại rằng nàng muốn e ở bên cạnh nàng Nàng sợ nàng rung động rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ........
    Chuyện của e hơi dài và cũng hơi lan man mấy ngày nay e đau hết đầu ko nghĩ được gì nữa ... ngày e ko ăn đêm ko ngủ được cứ nằm xuống lại nghĩ đến mọi việc Nghĩ đến chuyện nàng bảo rung động vì người khác Nghĩ đến 1 ngày e mất nàng , ngày phải xa nhau
    e xin kể nốt chuyện của mình :
    Nàng nói rằng "E cần có anh bên cạnh trong vòng 1 năm nữa a phải sang với em , e sợ kéo dài thời gian mọi việc sẽ tồi tệ hơn " Nàng cũng đã từng nói " nếu anh không phải là anh thì e đã chia tay lâu rồi , chia tay từ ngày đi học "
    Mọi việc của e thuận lợi , sẽ chẳng có điều gì nếu cứ như thế Tất cả chỉ rối tung lên vì có người làm nàng rung động E rất lo nếu 1 năm nữa e không sang được thì sẽ như thế nào ? 1 năm nữa thì sẽ ra sao khi mà đứa bạn làm nàng rung động lại ở gần hơn em ? Nàng sống cùng với mẹ bên đó nữa Mẹ nàng cũng luôn ủng hộ 2 đứa em vì bà ấy biết rằng e yêu nàng chân tình Đây cũng là điều mà nàng cũng luôn trân trọng em , nàng bảo rằng nàng không muốn mất em nhưng sợ thời gian kéo dài nàng rung động vì người khác ngoài em Điều này cũng dễ hiêủ vì trong cuộc sống làm sao tránh khỏi được E chưa bao giờ nghĩ rằng 1 ngày sẽ mất nàng Nghĩ đến điều đó e cảm thấy chán nản và lạc lõng quá Mọi việc cứ diễn ra trước mắt khi cứ nhìn người mình yêu như sắp rời xa mình ....
    Mọi người bảo e phải làm thế nào ? E đã quyết định sẽ làm giấy tờ để đi NN rồi nhưng mọi việc chưa thể nói trước được nếu 1 năm e không sang được thì chắc chắn e sẽ mất nàng
    Nàng bảo nàng rung động vì 1 người bạn thì e cũng hiểu cũng ko thể trách được vì điều đó cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống E Chắc chắn không thể mất nàng được vì đây là tất cả hy vọng của e e chưa bao giờ hình dung có ngày sẽ phải chia tay nhau e đã cố gắng giữ gìn tất cả nhưng hình như mọi việc đang vượt qua khỏi tầm tay của e rồi e phải làm thế nào mọi người ơi
    xin lỗi mọi người nếu chuyện dài và hơi lan man cũng biết có nói ra mọi người cũng không thể giúp gì mình đắn đo mãi e mới post bài này để cho đỡ cô quạnh đêm không ngủ ngồi net thấy mình lạc lõng quá tự nhiên thấy mất phương hướng quá tất cả những gì đặt niệm tin thì tư nhiên bị lung lay hết giờ e làm thế nào
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em nó đã nói như thế thì cũng chỉ còn cách là ông bạn bay sang đó với em nó thôi. Nhưng cũng cần fải biết chắc em nó đã chán ông bạn và có thằng khác chưa, không khéo em nó có rồi lại lấy lí do ông bạn ở xa nên nói vậy để ông bạn khỏi chờ đợi đấy. Nên tìm hiểu kĩ không sang đó lại mất công, mà sang đó rồi giả sử vẫn iu nhau thì cũng chả bít sau này sẽ thế nào đâu. Nói chung theo tôi thì tốt nhất là không nên đi nc ngoài chỉ vì em nó.
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    sang bển với ng` yêu cũng đc.
    dưng sang thăm rùi về luôn
    hay ở cùng nàng luôn cho đến khi nàng học xong ?
    Chúc may mắn
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nội dung bài này chỉ viết 3 dòng là đủ. Hiểu tâm trạng của ông bạn muốn tâm sự, nhưng nhiều người thấy dài là không đọc đâu.
  5. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nếu sang thì chắc chắn sẽ là sang luôn chứ nếu sang rồi về cũng không cần thiết vì điều nàng cần lúc này là có e bên cạnh :(
  6. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu chán e rồi thì có lẽ nàng ta sẽ không bao nói như vậy để e biết và cũng ko nói là sẽ chờ đợi em có lẽ nàng nói ra mọi chuyện để e biết và xử lý
  7. quangthuy832003

    quangthuy832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy suy nghĩ của tôi khác mọi người đấy, bạn tham khảo thôi nhé, đừng ghét tôi đấy:
    Nếu tình cảm đã đến mức như 2 bạn rồi, mặn mà, 2 gia đình lài đều ủng hộ...Vậy mà cô ấy nói vậy, có lẽ là cô ấy có người khác rồi, nói để bạn biết thôi, sang đó thêm đau khổ và tín kém. Vì, con gái nhạy cảm hơn mình khoảng 2-3 năm về suy nghĩ,họ chỉ nói như thế khi mọi chuyện đã rồi.
    Nếu cô ấy muốn bạn sang để gần nhau, đúng ra cô ấy phải nói điều này với bạn trước, để cùng nhau tìm ra giải pháp, còn kiểu thông báo sau 1 tuần như thế là chuyện đã rồi.
    Cô ấy còn nói thẳng với bạn là "sẽ rung động vì một người khác"...nói thật là tôi không tôn trọng những người con gái ấy. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình cảm của 2 đứa, nói ra câu ấy xấu hổ lắm(nếu không muốn nói là vô liêm sỉ, không tôn trọng tình yêu)
    Tham khảo vậy thôi.
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em ko là ngưòi trong cuộc nên em ko rõ chị ấy nghĩ gì. Con gái mà yếu đuối lắm, có người yêu mà xa mãi cũng chán lắm mà. Nhưng em nghĩ chị ấy mới chỉ thấy thích chứ chưa phải là yêu người đó thôi. Thích vì có người bên cạnh.
    Nhưng theo em anh nên chuẩn bị tâm lý, rất có thể sẽ ko có kết thúc có hậu. Nhưng tất cả chưa kết thúc mà, đúng như anh nói là chị ấy giờ đang rời xa anh mà anh chỉ biết đứng nhìn.
    Nếu chị ấy thực lòng muốn rời xa anh thì có lẽ anh nên để chị ấy đi. Tình yêu khi đã hết thì níu kéo là vô ích
    chúc anh sớm tìm được giải pháp cho chuyện của mình
  9. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi. Trước sau gì chả thế. Cho em nó rung động vì người khác đi. Đừng tiếc. Coi như kỉ niệm đẹp
  10. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy.

Chia sẻ trang này