1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e lo lắng và bối rối không biết làm thế nào nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kodauhang, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cô nàng này không được chung tình cho lắm. Con gái gì mà mau thay đổi thế chứ. Thường thì con trai mới là người hay thay đổi thôi.
    Nếu bác cảm thấy không thế sống thiếu cô ấy thì cứ bay sang ở với cô ấy đi. Nhưng bác nên tự hỏi, cô ấy có xứng đáng được như thế không? Con gái là phải biết hy sinh và chờ đợi chứ. Cô gái này không chung tình và ích kỷ quá!
  2. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn sang đó là đúng rồi, hãy làm những gì có thể để ko bao giờ hối hận. Cho dù kết quả có thế nào thì bạn cũng sẽ thấy vui hơn khi bạn đã cố gắng hết sức. Chúc may mắn
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác nói buồn cười , lại phong kiến nữa , cái gì mà con gái suốt ngày phải thế này phải thế kia , mà em gái kia cũng đã giữ liên lạc 1 năm , thay đổi nhanh đâu mà nhanh . 1 năm là giỏi rồi , thường chỉ 2,3 tháng là đứt thôi .
    Em cũng đi du học 5 năm rồi , em còn là đàn ông , em còn ko chịu được cảnh cô đơn bên này nữa là con gái hay tình cảm .
    Em gái kia lay động 1 chú ở gần là 1 điều hiển nhiên , tất yếu như định lý rồi , 1000 em gái đi du học thì 999 em bỏ ng yêu ở nhà , chỉ có 1 em chờ đợi thôi vì 1 là xấu quá hoặc 2 là hâm quá , kinh nghiệm bản thân em thấy thế .
    Theo em sớm thì 1 tháng , muộn thì 3 tháng nữa sẽ ngả vào vòng tay chú kia thôi , chú ở nhà quên nhanh đi là vừa .
    Chú có sang đấy học cùng em ấy thì còn có cơ hội, chứ nếu chỉ sang chơi 1 tháng thì ko ăn thua đâu nhất là trong trường hợp em ấy phải ở lại 4, 5 năm đằng đẵng .
    Ngắn gọn là bây giờ tạm giải tán , chú cứ kiếm tiền nhiều và đi tán các em gái xinh đẹp khác , xem tình cảm thế nào , nếu quên được em kia thì tốt , ko quên được thì ngồi chờ đến khi em ấy về rồi tấn công .
    Khuyên chú thật lòng là nếu chỉ sang chơi thì đừng sang , tốn tiền , hạnh phúc đựoc 1 thời gian ngắn rồi lại đau khổ chờ đợi 1 thời gian dài .
    Ngày xưa lúc anh cũng yêu 1 em 5 năm trước khi sang đây , lúc lên máy bay a nói luôn là em yêu ng khác cho nhanh , chờ đợi chỉ khổ 2 người nhất là con gái .
    Kẻ thù ghê gớm nhất của các cô gái là sự chờ đợi , chú nghe câu đấy chưa , theo anh chú nên để cho em ấy yêu thằng kia đi .
    Chú phải nói với em ấy thế này : bây giờ em cứ yêu thằng kia đi , khi nào em về , em " chết " với anh .
    [/hl]
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    hic anh viết dài quá đọc mỏi cả mắt
    Có câu thế này "nhất cự li nhì cường độ" ko biết anh nghe bao giờ chưa, nếu chưa thì đó là tất cả những gì em muốn khuyên anh, nếu 2 người thật sự yêu nhau, thậm chí có nhiều thuận lợi để đi đến hôn nhân thì anh nên bay sang đấy với chị ấy đi. Không còn thời gian để do dự đâu, ngay trong lúc này đang có 1 kẻ thứ 3 hơn anh ở cái "cự li" tác động vào chị ấy rồi. Con gái đa cảm lắm, họ sẽ buồn nhiều hơn cánh mày râu chúng ta nếu phải xa người yêu quá lâu. Một cái nắm tay ý nghĩa hơn ngàn tin nhắn, đôi vai rắn rỏi để tựa vào hơn ngàn cuộc điện thoại. Cái chị ấy cần là anh, là cử chỉ yêu thương săn sóc của anh chứ không phải lời nói qua điện thoại. Cái chị ấy cần thì đang có kẻ ngày ngày thể hiện bên chị ấy, "mời gọi" chị ấy. Sao chị ấy không rung động được, sao chị ấy không suy nghĩ được. Hãy đến bên chị ấy ngay trước khi quá muộn, em tin chị ấy vẫn còn rất yêu anh và mong anh sang với chị ấy (chị ấy chẳng bảo anh sang với chị ấy ngay còn gì, và nếu ko phải là anh thì chị ấy đã chia tay lâu rồi còn gì).
    Hai người đang có 1 tình yêu đẹp và nhiều thuận lợi cho tương lai (2 gia đình ko ngăn cản), một chút khó khăn này hoàn toàn có thể giải quyết được trong khả năng của anh.
    Hãy bay sang với chị ấy ngay, vì tương lai của 2 người. Hãy gọi ngay cho chị ấy nói rằng anh đang làm thủ tục để bay sang với chị ấy, điều đó sẽ khiến chị ấy vững tâm và mạnh mẽ hơn.
    Chúc anh chị hạnh phúc!
  5. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mấy ngay hôm nay e rất bối rối và mệt mỏi Tin tưởng và hy vọng về tình yêu mà mình luôn cố gắng giữ gìn từ rất lâu nay ! Giờ đang lung lay thì thực sự e không chấp nhận an phận ở nhà hay chia tay ...E cũng nghĩ sẽ phải cố gắng đến tận cùng cho dù là hy vọng nhỏ nhất
    Trước tiên xin cảm ơn tất cả những lời khuyên của mọi người ,
    E cũng xin nói luôn , Ý định sang bên đó thì thực ra ngay từ khi nàng đi chúng e lên kế hoạch để e đi luôn ( nhưng vì nhiều lý do nên e mới hoãn cho đến tận bây giờ ) Nàng nói là e phải cố gắng sang ngay vì sợ cảm giác xa nhau thiếu thốn tình cảm rồi đến 1 lúc thì tẩt cả sẽ lại không đi đến đâu ....e cũng biết xa nhau thì khổ nhất là người phụ nữ Bình thường không sao nhưng những lúc yếu đuối thì ko nói trước được E biết điều này nên đã cố gắng làm tất cả từ gọi điện nt đều đặn 2 ngày 1 lần chứ cũng không bao giờ bỏ bê hay lãng quên Nếu quên thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi chứ không kéo dài đến bây giờ
    có bác nói nàng không chung tình , E xin nói luôn là không phải như thế Hơn 1 năm nay chúng e luôn cố gắng tất cả , luôn động viên nhau ,nàng ở với mẹ và bà ấy luôn ủng hộ e Chuyện có người thích nàng từ trước đến giờ thì e cũng biết và có lẽ gần đây nàng bị rung động vì nó Chuyện này thì e hiểu và cũng không thể trách nàng được Trong cuộc sống thì chẳng thể không có người làm mình rung động dù là có người yêu hay có vợ chồng rồi Nàng nói ra để cùng nhau tìm cách giải quyết chứ không phải giấu giếm em điều gì cả
    cảm ơn mọi người đã đọc Chuyện của e có lẽ dài và còn rất nhiều cái để nói E post bài lên thực sự cũng muốn được chia sẻ để cảm thấy nhẹ nhàng và vững tin hơn Vì tình yêu e sẽ làm tất cả chứ không bao giờ để mất
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    gái bây giờ kô nên hy sinh và chờ đợi ngừoi khác đá mình đc-> tại vì trai bây giờ hỗng có như ngày xưa .
  7. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    không hiểu bạn nói gì
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Rung cây doạ khỉ thui mà, chưa j đã cuống lên
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bác này chuẩn nhất nhất, nghe theo đi (cũng chỉ còn đường này thôi, thành thật chia buồn )
    Nói đùa chứ, buồn cho bạn thật đó, mong rằng bạn cứng rắn vượt qua, và chuẩn bị sẵn tâm lý để vượt qua (tình yêu cũnh chỉ là một chuyện nhỏ nhoi trong cuộc đời thôi), nghĩ vậy đi cho khoẻ người ông bạn à
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn.
    Trừ khi bác sang bên kia lâu dài đưọc thì còn có cơ hội cứu vãn, chứ để gái phát biểu thế thì gay lắm rồi.
    Hỏi 1 câu: bác sang đấy làm gì? Học hay chỉ để chữa cháy cho tình yêu của bác. Thằng con trai mà ko lo sự nghiệp, chỉ chạy theo bám váy gái thì nó cũng khinh đấy, giải quyết đc vấn đề trc mắt nhưng sẽ phát sinh vđề lâu dài.

Chia sẻ trang này