1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e lo lắng và bối rối không biết làm thế nào nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kodauhang, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là chiện bác khá giống em,vì biết xa nhau là sẽ như thế,và cái quan trọng của "nhất cự li" là như thế nên lời của chị ấy nói ("cứ thế này em sẽ có người khác mất" ) theo em là cực kì nguy hiểm cho bác.
    Sinh động hơn,ví dụ cụ tỉ là em,mặc dù chỉ xa nhau trong phạm vi đất nước VN.Cũng cố gắng,cũng liên lạc hơn 1 năm nhưng tiếc là kỹ thuật số không truyền được các dữ liệu như nắm tay,kề vai,chia sẻ nước mắt...vì vậy em quay đi và "tưởng rằng không thể quên nhưng dần cũng quên".Nếu người ta đã đầu hàng khó khăn thì mình cũng ko cần cố gắng hàn gắn dùm người ta.Một tay bác ko thể xây dựng hạnh phúc cho hai người được đâu

    Được LionKingz sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 26/10/2007
  2. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ko biết rõ tình cảm của cô ấy giờ thế nào thì Bạn nên sang! ở đây chả có gì mà lại sợ mang tiếng "cum cúp chạy theo gái!" Tình yêu chân thành thì chả có chỗ cho những cái sĩ diện trẻ con thế!, sang đi để biết thực sự tình cảm của cô ý, sang đi để lòng thanh thản, để sau này ko phải nuối tiếc điều gì vì mình đã làm hết sức!
  3. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tán thành í kiến của bạn này, cố gắng làm vì điều mình tin tưởng thì chẳng có jì phải lo là chạy theo gái cả.
    Ít nhất dù sau này thế nào đi nữa cũng ko phải hối hận
  4. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và động viên , tất nhiên trong việc này chẳng có gì nói trước được cả nhưng e sẽ cố gắng hết sức mình có thể Việc e sang thực ra cả 2 bên gia đình đều đồng ý từ lâu rồi nhưng vì gđ e ở nhà chưa ổn định nên e định 1 thời gian nữa nhưng chính vì việc này nên e đã quyết định phải sang ngay như mọi người nói là may ra mới kịp
    E cũng đỡ mệt mỏi hơn nhưng từ giờ sẽ ko yên tâm đến lúc chưa sang được
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cách nào khác là chuẩn bị mọi việc để sang ở cùng cô ấy 1 cách nhanh nhất + tiếp tục giữ liên lạc gần gũi hơn + đừng có tranh cãi mấy việc linh tinh làm người ta thêm cơ hội xa cách mình .
    hết .
  6. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác vì ý kiến đó , e cũng có ý nghĩ như bác và chẳng còn cách nào khác là phải làm hết sức mình cả , mọi việc vẫn chưa kết thúc mà
  7. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí.
    Yêu 1 người mà lại rung động trước 1 người thì chia tay cho nó nhẹ đầu.
  8. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống,nhưng mình nghĩ bạn nên suy nghi kĩ với quyết định của mình,đễ rồi sau này bạn ko cảm tháy hối hận bạn nhé.Có đc 1tình yêu thực sự khó lắm bạn ơi,và đễ giữ nó lại còn khó hơn.Mình tin rằng bạn đã sẵng sàng với quyết định của mình rùi.zvậy thì cố lên bạn nhé.Hạnh phúc đang chờ bạn đó.
  9. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Có thể sang sẽ cứu vãn được tình thế hiện tại. Dù sao cũng chúc bạn may mắn.

Chia sẻ trang này