1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E-mail Love!!!(TÌnh già)Hihi haha hôhô!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 13/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    E-mail Love!!!(TÌnh già)Hihi haha hôhô!

    Subject:...

    Từ sau cái này nói chuyện tâm tình với bà đến giờ,đêm nào tôi cũng thao thức đến quên cả ăn,chỉ còn biết lao đầu vào ngủ.Suy đi tính lại thì tôi thấy chúng mình đều đã sắp đi gặp tổ tiên hết cả rồi,số phận đã đưa đẩy chúng ta gặp được nhau,thôi thì cùng có cái hoàn cảnh mồ côi như nhau(tôi thì mồ côi vợ,bà thì mồ côi chồng)rổ rá cạp lại có khi cũng thành mới bà nhỉ?Thương bà cảnh goá bụa côi cút,hôm nay tôi chính thức cầu hôn bà,bà đồng ý bà nhé!Đồng ý rồi thì bà chống gậy ra hàng sén đầu ngõ bà mua lấy cái nhẫn mạ vàng rồi đeo vào cái ngón áp út của bà ấy,coi như là nhẫn đính hôn của tôi bà ạ!Bà đừng có vội nghĩ tôi là lão già ki bo kiết su nhé,đằng nào thì sau khi lấy nhau,tiền của bà cũng là tiền của tôi con gì,ai mua mà chẳng đượcMà cũng đừng thắc mắc vì sao lại là nhẫn mạ vàng nhé,nghĩ kĩ thì bà mới thấy tôi là người biết nhìn xa trông rộng,chúng mình già rồi,sắp có ô tô đầu vuông đít vuông,xin_nhan quả trứng hết cả rồi thì cần gì mua đồ xịn.Nói dại,lỡ có thác đi,con cháu thì đông,tránh sao khỏi cảnh tranh dành rồi lại mất hết cả tình nghĩa.Dùng đồ hàng mã,đến lúc "hạ màn"nó xỉn đi là vừa bà ạ!tôi nói thì cấm có sai nhời nào đâu nhé!Thôi mọi sự coi như đã an bài,Bà mau mau chóng chóng "Meo" lại cho tôi kẻo tôi lại nhấp nhổm đợi chờ!

    Mong ơi là mong í!


    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 13/02/2004
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Subject:.....
    Mừng quá,mừng ơi là mừng,mừng đến phát điên lên được,Cuối cùng thì bà cũng đã chấp nhận lời cầu hôn ngọt ngào của tôi rồi.Bà nói rằng bà xấu xí lắm hảYên tâm đi,không sao đâu vì tôi đã có..........lương hưu rồi tôi sẽ đưa bà đi thẩm mĩ viện lột da mặt,nâng mũi,xăm mắt,xăm môi thì đâu lại vào đó cả thôi.Với lại tôi đã già rồi,chân cũng yếu,mắt cũng mờ rồi thì bà lo gì chuyện xấu xí,tôi vời bà sống với nhau vì tình vì nghĩa chứ đâu vì sắc đẹp chóng tàn hả bà
    Bà xã ơi,mới không gặp nhau có 2 ngày mà tôi đã héo mòn 12kgvì nhờ bà rồi nè!Bà chắc cũng nhớ tui lắm hả?Nhưng mà dù có nhớ tôi đến cỡ nào thì bà cũng đừng có khóc nhá,bà mà khóc,cẩn thận ko lại rơi mất lông mi giả,mắt lại xưng vù lên>>>Đã xấu nay còn xấu hơn,đến thẩm mĩ viện thì nó cũng trả về thôi bà ạ!Xấu nàng hổ ai?>>>Tôi chứ còn ai vào đây nữa.....nên nhất định phải là ...............DON''''T CRY.....bà nghe chưa?
    Mà bà nè,chúng mình cưới nhau đã 2 này rồi mà vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật nhỉ?Bà nói đi,bà thích đi đâu?NewYork nhá?À mà thôi,ở đó đang có bệnh Than bệnh củi gì đấy,bà đã xấu xí sẵn rồi mà lại mắc bệnh thì........Thôi hay chúng ta hưởng tuần trăng mật ở trại dưỡng lão đi,vừa an toàn,vừa đỡ tốn tiền.Chúng mình mới cưới nên phải tiết kiệm chứ!!Tôi còn phải dành tiền để lo chuyện hậu sự,á nhầm để dành tiền để tu sửa lại sắc đẹp toàn mĩ cho bà chứ!Thôi tôi đi kiếm tiền bà nhé!
    Strange Husband
    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 13/02/2004
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Subject:.....
    Bà xã à,tui nhớ bà kinh khủng khiếp đó.Ước gì tôi biết bà đang ở đâu tui sẽ tới đó ngay lập tức(để đưa bà đi thẩm mĩ viện và đi hưởng tuàn trăng mật nữa)Chỉ sợ lúc tôi đến lại gặp bà đi cùng với lão già khác thì........tui đập chết ăn thịt cả 2 đó.Mà bà xã đã nghĩ về tuần trăng mật của chúng mình chưa?hồi trước tôi định đưa bà đi đến toà tháp đôi ở NewYork chơi,nhưng mà bi giờ nó sập mất rồi còn đâuĐến Paris thì cũng được nhưng tui nghe người ta nói,ở bên đó người ta hun hít nhau ở giữa đường giữa chợ,mà tui với bà thì đã già cả rồi,nhìn thấy cảnh đó cứ thấy thèn thẹn thế nào ấyhihihi ngượng bỏ xừ.Hay là mình sang Châu Phi đi.Đến đó vừa rẻ,vừa oai.Tui với bà sang đó thế nào cũng được bình chọn là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất Châu Phi,riêng bà sẽ nhận được danh hiệu Hoa hậu Châu Phi và giải thưởng Người có làm gia trắng nhất Châu Phi,bà nghe có sướng không hả bà??Đồng ý nhá!Đến đó chúng ta sẽ đi săn sư tử(Coi chừng người ta săn nhầm bà vì tưởng bà là sư tử Hà Đông thì chít)Chúng mình sẽ ngồi bên nhau trên bờ biển(Không biết ở Châu Phi thì có cái biển rì bà nhể)rồi cùng nhau ngắm trăng nữa,lãng mạn lắm đó.....Chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn tuyệt vời ở Châu Phi như óc khỉ,rồi bò cạp xào xả ớt chẳng hạn,ngon lắm.Chúng ta đi nhá bà nhá!
    Hun tạm biệt bà 1 cái thật kêu đó!
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Subject:...
    Bà xã ơi,hôm qua tui nằm mơ thấy bà đó.Tui nằm mơ thấy bà cầm cái chổi dài và đang đánh đập thằng con riêng tội nghiệp của tôi.Nhưng mà bà cứ yên tâm đi,tui vẫn iu bà lắm.Bà là bà mẹ ghẻ hiền dịu nhất mà tui gặp từ trước tới giờ đóÀ mà mấy nay bà đi đâu thế,tui nhớ bà quá,tui cứ tưởng là bà bị bắt cóc rùi chứTui đang định đi báo cảnh sát nhưng lại ngại quá vì lỡ cảnh sát mà biết tui với bà chưa đăng kí kết hôn thì tiêu.Hay là chúng mình đưa nhau ra phường đăng kí đi bà điĐể sau này bà mà có mệnh hệ gì tôi còn được hưởng quyền thừa kế nữa chứ hihi
    Bà xã ui,tui có chuyện này hỏi bà nè,chúng mình là vợ chồng rồi thì liệu tôi có thể có người yêu không hả bà??Bà có ghen không?Nhưng bà cứ yên tâm,dù tôi có mấy người yêu đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu bà nhất.Nếu trái tim tôi mà bị chia cắt ra làm nhiều phần thì thế nào tôi cũng để dành cho bà phần to nhất đấy(Vì tui biết bà xã tui là tham lam nhất mà)
    À quên,Tui mới đi hỏi rồi,dạo này thẩm mĩ viện đắt lắm bà ạ,tui định đưa bà đi căng da mặt,nhưng đồng lương ít ỏi của tui ko đủ bà ạ.Trong khi chờ đợi,tui bảo bà 1 cách làm căng da mặt nhá.Bà lấy bàn là nóng bà di lên mặt,đảm bảo mặt bà sẽ phẳng lì và căng phồng lên ngay thôi,đỡ phải tốn tiền đi thẩm mĩ viện bà ạ!Bà cứ thử áp dụng xem có hiệu quả không nhá.Chỉ sợ làm xong bà lại trẻ ra cả chục tuổi rồi bỏ ông già này mà đi theo thằng thàng thanh niên thì thôi đấy.
    Híc,tự nhiên tôi buồn ngủ quá,ước gì có bà xã ở đây ru tôi ngủ nhỉ?huhu thôi tui đành hát cho bà nghe vậy nhé!............Tình tính tang....Vắng ba(ý tôi là vắng bà đó)đời còn tôi với ai,lá thu mùa này lại rơi...ơi....ơi..............Khò...Khò
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Subject:.....
    Huhu tôi lại cứ tưởng bà xã đợi đến lúc tôi già,tui điếc nặng thì bà mới hát cho tui nghe chứ!Bà hát hay quá làm tui ngủ gật lúc nào ko biết đó.Lúc tỉnh dậy thì.....muỗi đốt thâm tím người ngợm rồi.Bọn muỗi tàn nhẫn,chúng nó hút của tôi mấy lít máu liền đóBây giờ bà xã nhìn thấy tui chắc thương chảy nước mắt luôn.Đã thế tui lại còn phải tốn mấy trăm nghìn tiền thuốc thang bồi bổ nữa chứ.Nhưng tôi ko ân hận đâu bà ạ,tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả để được nghe cái giọng khàn khàn của bà đấyBà thấy tôi có tuyệt vời không?Bà có được ông chồng như tôi là có phước lắm đó
    Mà bà nè,mấy bữa trước tôi chỉ nói đùa bà thôi chứ tôi làm sao dám yêu đưá nào ngoài bà nữa,tôi đã có 1 bà vợ tuyệt vời như bà rồi thì còn mơ ước cái rì nữaMấy hôm nay trời đẹp thế,chỉ tiếc là bà còn đang mải mê mấy cái vụ tập thể dục dưỡng sinh với lại đắp mặt nạ dưỡng da chứ ko chúng mình sẽ cùng nhau đi đạp vịt ở Hồ Tây,đi lên cầu ngắm hoàng hônLãng mạn ghê gớm đó...Tôi chỉ muốn ngay lập tức đến bên bà,cầm đôi bàn tay nhăn nheo như da rắn của bà và........(Có trời mới biết được tôi sẽ làm rì tiếp theo...)
    Bà xã à,bà có nhớ tui thì cũng đừng khóc nhé,cẩn thận không trôi hết cả lớp vôi vữa dầy cộp trên mặt đó,nếu có nhớ tôi thì tốt nhất bà chạy ra góc tường,bà đập đầu vào đó mấy phát,đảm bảo bà hết nhớ ngay thôi!
    Nhớ và iu bà nhiều ơi là nhiều í!
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hi hi mỏi tay quá,ko post nữa.....Chúc mọi người sẽ có những giây phút thật hạnh phúc vào ngày mai

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tình iu này thảo mai kinh !!!
    [​IMG]
  8. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ngày mai đến rồi đây
    Được jude sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 14/02/2004

Chia sẻ trang này