1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê, mọi người ơi, có ai vào hoàn cảnh này chưa?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi GurLuver, 22/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ùa! Hồi bé anh cũng hay mấy cái trò đó cũng lũ bạn cùng xóm. Hồi đó nhà anh nghèo lắm. Cái xóm của anh có thể nói như một xóm nghèo. Không chơi thân với ai nhưng lũ trẻ xóm đó đúng thật là rất vui.
    Những năm đó bọn trẻ con như anh chơi không biết phân biệt nam nữ hay lớn bé gì hết. Cứ mày tao hết thôi. Những trò chơi của nông thôn như trốn tìm (lúc nào cũng mong mất điện để được đi chơi rồi cả xóm đổ ra chơi trốn tìm ), đồ hàng, câu cá.... Nhiều lắm! Rồi cả đánh trận giả nữa. Có nhiều lần bọn anh ném đất (đất sét thôi không thì có mà.... ) đến bẩn hết quần áo. Cuối cùng bị các phụ huynh bắt cả lũ đứng ra 1 chỗ. Đứng đó đến đe^m mới cho về. Trông cả bọn mặt mũi bẩn thỉu, quần áo thì khỏi nói bẩn không kém... Nghĩ mà thấy vui.
    Hồi năm lên 6 tuổi bọn anh còn trốn nhà ra bãi sắn ngồi kể chuyện ma, đốt lửa sưởi ấm đến mức cháy cả bãi sắn ở đó. Đến lúc sợ quá cả lũ chối bay hết tội. May mà không ai truy cứu, không thì lần đó cả lũ ăn đòn đủ.
    Bây giờ thì chẳng thể vui được như thế nữa. Mà có gặp lại mọi người trong cái xóm đó cũng không thể chơi như hồi đó được.
    Rce
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Giá như mà hồi xưa tôi cũng có 1 thời như thế... Thời còn bé, cuộc sống thật là cô đơn quá... Đến bây giờ cũng thế, bạn bè thân cũng lần lượt ra đi, cuối cùng cũng chỉ còn mình mình ở VN... Thật là chán quá đi mất thôi, ngay cả 1 người bạn mà mình đang rất quí, cũng bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, chẳng thư từ, chẳng chat chít... chả biết vì lí do gì nữa... Sao mình thấy buồn thế?
    It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tôi với ông có còn có thể là bạn thân nữa không nhỉ?? Không hiểu sao, dạo này tôi với ông tự dưng lại có mấy cái chuyện cãi nhau đâu đâu. Dù chẳng có gì lớn cả nhưng tôi cảm thấy ông càng ngày càng xa. Không mấy khi gặp ở trường, lên mạng cũng ít gặp.
    Nhưng dù gì thì cũng vui lên. Đợi tôi thi xong vòng 2 rồi đi oánh bi a một bữa đê. Mà sắp 30-11 rồi đó (còn nhớ nó là ngày gì không?? ). Mà hôm đó cũng là sinh nhật em tôi đó. Qua chơi không??
    Rce
    Được sửa chữa bởi - Rce vào 23/11/2001 20:43
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    TÔi vẫn luôn coi ông là thằng bạn thân mờ , sao tự dưng lại lôi chiện diêng tư chúng mừn ra đây [:|]. Ờ, còn nhớ cái ngày đó chứ, nhưng mờ hơi khó đấy, Hic, dạo này tôi đang chán lắm, nhưng mờ bao h ông thi vòng 2 xong?
    It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    CN tuần này hoặc CN tuần sau. Chẳng biết nữa.
    Rce

Chia sẻ trang này