1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước biển con người ta luôn có một cảm giác lâng lâng khó tả... Các Mông dân cũng không nằm ngoài quy luật đó
    [​IMG]
    Không hiểu bọn chúng nghĩ gì trong đầu lúc đó nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa ăn sáng lấy năng lượng cho hành trình của ngày thứ 3. Các thành viên bàn tính kế hoạch cụ thể cho lịch trình. Chấn thương chân của Mustol từ vụ đi Sóc Sơn lại tái phát. Việc đạp xe trên một cung đường nhiều đèo dốc như Cát Bà với chấn thương như vậy là điều ko khả thi. Trong khi đó cung đường về cảng Cái Viềng dự kiến sẽ là 40 km (kết hợp thăm vườn quốc gia Cát Bà). Sau một hồi bàn bạc - quyết định: Thuê xe máy đi thăm đảo và chiều về Hải Phòng bằng tàu chợ...
    Và tất cả hồ hởi lên đường... Đài Loan tương tư có hơi buồn một chút vì không được đạp xe trong khi chàng vẫn còn đầy năng lượng của tuổi thanh xuân . Nhưng khi bắt đầu lên đường thì tất cả lại bừng bừng khí thế
    Post cho mọi người xem cung đường từ thị trấn Cát Bà đi vườn quốc gia... Một cung đường tuyệt đẹp. Hẹn gặp lại mi tại Cát Bà version 2
    Cung đường này chia Đảo Cát Bà làm 2 phần - dài 20 km nối từ thị trấn Cát Bà tới cảng Gia Luận. Cung đường xuyên qua rừng quốc gia...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Rừng quốc gia Cát Bà với một hệ sinh thái đa dạng, nhiều loài cây có trong sách đỏ về bảo tồn sinh vật. Đặc biệt đây là nơi cư ngụ của loài voọc trắng... Rất nhiều điều lý thú nếu tiếp cận ở góc độ của một nhà nghiên cứu về sinh vật học. Tuy nhiên với kiến thức sinh vật còn hạn hẹp cộng với một khoảng thời gian ngắn ngủi để khám phá với chúng tôi vườn quốc gia Cát Bà ấn tượng ở những tán cây um tùm, những cái cây có tên thật lạ, những bậc thang gấp gáp để leo lên rừng Kim Giao và muỗi... (Khuyến cáo cho những ai muốn khám phá vườn quốc gia Cát Bà cần chuẩn bị theo thuốc chống muỗi nếu ko muốn bị làm thịt )
    Trong rừng quốc gia Cát Bà...
    [​IMG]
    Voọc mũ lá Cát Bà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Về một số cái tên trong Rừng quốc gia Cát Bà . Những cái tên nghe sặc mùi Da ĐỎ
    MÒ LÁ TRÒN
    [​IMG]
    NANH CHUỘT MỐC
    [​IMG]
    ĐÀI LOAN TƯƠNG TƯ
    [​IMG]
    MÉ CÒ KE
    [​IMG]
    KÈ ĐUÔI NHÔNG
    [​IMG]
    Và đây, với tình cảm yêu mến thiết tha những kẻ đi chơi dành tặng cho những kẻ ở lại những cái tên thật ấn tượng...
    Dành cho người đi xe mini Tàu tiễn đoàn tại ga Long Biên. Nếu có gì không phải xin lượng thứ. Đây là cây quý nhất trong rừng quốc gia Cát Bà nên mọi người thấy ko ai xứng đáng với cái tên đó hơn anh
    [​IMG]
    Cây này dành cho 1m85 kính cận
    [​IMG]
    Cây này dành cho bác Tien2010 - Cô tô gọi - Cát Bà trả lời
    [​IMG]
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo vụ đặt tên là leo rừng Kim Giao - đoạn đường không dài nhưng phải leo núi nên cũng khá vất vả... Đoạn này ấn tượng nhất là muỗi - cứ dừng chân là muỗi bu lại - không để người có cơ hội nghỉ ngơi. Muỗi nhiều đến mức đặt chân đến rừng Kim Giao xong cả đoàn không dám lưu lại lâu mà chỉ chụp ảnh xong rồi chuồn thẳng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Trở về cổng rừng quốc gia Cát Bà thấy có dịch vụ cho thuê xe đạp. Xe ASAMA. Giá thuê là 60.000 đồng/buổi. Qua đó biết thêm trong rừng có tuyến đường cho xe đạp khám phá... Lại thêm một lý do để quay lại Cát Bà...
    Cả nhóm lên xe chạy về Cát Bà - đã là 11h00 - vẫn kịp thời lượn qua chợ ngắm nghía
    12h10 phút lên tàu chợ. Tàu chợ từ Cát Bà về Bến Bính - Hải Phòng giá 50k/hành khách. Có rất nhiều thứ thú vị khi đi tàu chợ - ai chưa đi hãy thử một lần...
    Trên tàu
    [​IMG]
    Các bạn xe đạp cũng yên vị trên mũi tàu
    [​IMG]
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tàu rời bến để lại sau lưng Cát Bà cùng một chuyến đi với nhiều kỷ niệm của nhà Ê mông
    [​IMG]
    Sóng vỗ thân tàu...
    [​IMG]
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tàu đang đi bỗng thấy phía trước có mấy quả núi khói bốc mù mịt - lạ ở chỗ là khi đó tất cả biển trời đều quang đãng và những ngọn núi cách đó rất gần thì vẫn bình thường. Cảnh tượng thật ngoạn mục...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Một số thứ khác săn được ở trên tàu
    Bác Bayxau
    [​IMG]
    Thủy thủ đoàn
    [​IMG]
    Hệ thống tời quay ở mũi tàu
    [​IMG]
    Những chân dung chụp trộm trên tàu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này