1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tàu qua Cát Hải...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu tàu
    [​IMG]
    Phà ĐÌnh Vũ
    [​IMG]
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đã gần về tới cảnh Hải Phòng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    15h15 phút - tàu cập bến Bính. Vẫn còn dư thời gian để cả bọn quay về nhà bà bạn Chuột nghỉ ngơi và ăn bữa cơm chiều...
    17h30 chúng tôi đạp xe ra bến...
    Rắc rối một chút về vụ lạc đường nhưng không ảnh hưởng đến giờ lên tàu...
    Ga Hải Phòng
    [​IMG]
    Thương binh
    [​IMG]
    [​IMG]
    18h20 chúng tôi lên tàu. 20h45 tàu về đến Hà Nội. Lúc đi có một đội đưa tiễn - lúc về lại có một đội đón tiếp. Đi chơi sướng thật
    Chuyến Cát Bà đến đây là kết thúc - chuẩn bị chuyễn tới thôi bà ccon nhỉ...
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chị NA hành lý qua Lào
    Chị Chụt hú hí cũng chào theo đi
    Ngọc Anh bé chẳng biết gì
    Lon ton khệ nệ va li sang Lào
    Anh trai thì mới join vào
    Chị Chụt rủ phát, nháo nhào gật theo
    Bố Chét nổi hứng trèo leo
    Đỉnh Fan hì hục vai đèo balo
    Nghỉ lễ canh miếu phát rồ
    Mông dân ngẫu hứng hò dô Chùa Thầy
    Daewoo Khách sạn mai này
    7h xuất phát ngất ngây cung đường​

  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong đời em thật rồi.
    Từ nay đúng là phải nghỉ hưu cho mông thôi.

    Chân kia! Mông hỏi Chân này
    Vì sao dở chứng đặt bày chấn thương
    Vòng vèo tí tị cung đường
    Mà mày nhức nhối thảm thương như hài
    Mông đây còn rất dẻo dai
    Mà giờ cai hẳn, thế nài chết tao
    Giờ thì biết phải làm sao ​

    Dạ báo cáo, em đã về, chưa mất thêm bộ phận gì trừ những bộ phận đã mất
    Cảm ơn các anh chị và mọi người đã join chuyến đi trong dịp nghỉ lễ này với em, và giúp đỡ em rất nhiều trong cung đường di chuyển lúc về
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau lên núi Sài Sơn
    Ai làm đá ướt đường trơn hỡi mình?
    Hỏi non, non những làm thinh
    Phải rằng non đã vô tình với ai?
    Nước non ví chẳng chiều đời
    Mắt xanh đâu lẽ phụ người tình chung?
    Yêu nhau ta dắt nhau cùng
    Non bao nhiêu đá nặng lòng bấy nhiêu.
    - Á Nam Trần Tuấn Khải - ​
    Chị Chụt: nhà mình hôm nay đi đông k?
    (è.é): dạ 8 người chị ạ
    (è.é): cười nói rôm rả, buồn cười lắm
    Chị Chụt: có chui vào hang Cắc Cớ cầu duyên?
    (è.é): đủ các vụ xì tin của các 8x từ đời đầu tới đời cuối
    (è.é): dạ chui vào chụp ảnh
    (è.é): ko cầu duyên
    (è.é): em có bít gì đâu mừ cầu
    (è.é): mọi người cũng thế

    Chuyện mí chị Chụt xong, mới nhớ tới bài thơ của Á Nam Trần Tuấn Khải. Cả nhà mình có ai cầu duyên hum qua hem, hay là mình đi lại đi , em hứa sẽ hem đi xe đạp nữa cho đỡ nhìu chuyện
  7. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chùa Thầy miên man thi kí
    Dừng chân nghỉ lại Nguyệt Tiên Kiều
    Cong cong mái lợp đến yêu yêu
    Ao Rồng một cõi trời non nước
    Cảnh tiên là thực, há thèm điêu!!
    Thế rồi cũng tới Hiển Thụy Am
    Chùa Cao ?" dân giã ví tên phàm
    Rẽ vòm rễ lớn - hang Thánh Hóa
    Thiền sư trút xác tại đây mà!!
    Đỉnh cao hướng mắt nhìn ra xa
    Há kia chẳng phải chốn quê nhà
    Chùa Thầy ngẫm có xa xôi lắm
    Sao giờ mới được dịp ghé qua?!
    Thế rồi cũng tới đỉnh núi Thầy
    Khoảng rộng đá chầu ?" chợ Trời đây
    Dừng chân nghỉ lại, no nê đã
    Chốn xưa Sư tích tại nơi này!!
    Men lối đường mòn của Chùa Cao
    Cắc Cớ hang đây, mỉm cười chào
    6 kẻ ham hố, băng băng bước
    2 người ngồi lại, ngắm non cao!!
    Đường sâu, đường hẹp, một lối vào
    Mỏi thì vịn đá, có làm sao
    Tối thui đã có đèn pin chiếu
    Tò mò vào thử để coi sao!!!
    Nắng rọi từ trên phía Giếng Trời
    Cô tiên nữ tắm nét xuân tươi
    Giơ tay lên hứng thiên nhiên đẹp
    Sáng rực tim tôi phút rạng ngời!!
    Aki - 02/05/2009
    Thân tặng bài thơ rất "vớ vỉn" này tới toàn thể các anh chị đã tham gia chuyến Chùa Thầy ngày hôm qua của đoàn Ê Mông.
    Chỉ là một chút miên man, mong đừng chê cười.
    (é.è) thân tặng!
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Trong khi các mông dân người thì sang Lào, kẻ leo Phan, kẻ lại có chỗ du hí này nọ... bọn ở nhà buồn thối ruột đành đạp xe lòng vòng chơi. Và như vậy tour chùa Thầy ra đời..
    Vào đây thấy thương binh è é tuy đã thành thương binh mà khẩu khí vẫn mạnh mẽ ghê
    Thôi không dài dòng. Post ít ảnh minh hoạ cho thơ của bạn È É
    Trên đường
    [​IMG]
    Cảnh vật như thế này đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục đạp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không biết đạp xe kiểu lày là kiểu giề. Xin anh chị em bình loạn
    [​IMG]
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến chùa Thầy, Xa xa là núi Sài Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này