1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bám theo được tầm 20 km thì thấy cả nhóm dừng lại nghỉ... Tôi mon men tiến lại làm quen...
    [​IMG]
    Thấy hay hay tôi xin đi cùng.
    Mọi người không vui khi thấy tôi đi bằng xe máy nhưng rồi cũng chấp nhận. Tôi hứa với mọi người là nếu còn có chuyến sau thì em sẽ thay đổi phương tiện. Cộng thêm chụp hối lộ anh capcuu một picture (Lúc đó thực ra chưa biết tên và nick của anh này. Thêm một chút thông tin về anh capcuu là anh này già thứ 3 ở trong nhóm. Sinh năm 1974 ) Và qua đó được anh capcuu nói đỡ với các anh nhớn hơn...
    [​IMG]
    Và tôi được biên chế vào chân dựng xe, rửa bát...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang đi có xe bị thủng săm. Tôi láu táu xin vá nhưng không được các anh lớn đồng ý. Mãi sau này tôi mới biết đó là một trong những nguồn thu chính của các bác ý khi tổ chức tour
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc đến Tây Thiên thiền viện cả đoàn phải leo một con dốc tầm 2 km toàn cua tay áo. Tôi nhìn thấy mà vãi linh hồn - lòng tự nhủ lòng đây chính là chuyến cuối cùng của mình... Và tôi cũng đoán rằng nhiều bạn trong cái hội kỳ nạ lày cũng nghĩ như mình
    [​IMG]
    Thế mà cuộc sống thật nhiều ngả rẽ mà không ai có thể hay. Ai biết rằng giờ đây những kẻ kỳ quặc đó lại tụ tập trong một hội có tên là Êmông...
    Một vài hình ảnh về chuyến đi tiền thân của nhà Ê mông năm xưa.
    Thật bồi hồi
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 08/05/2009
  2. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh post bài này đúng lúc quá. Hôm nay kỷ niệm tròn 1 năm kể từ buổi off đầu tiên của tiền thân của Ê Mông hội, vì vậy rất muốn các Mông dân vượt lên khó khăn của thời tiết, bớt chút thời gian đến dự buổi off tối nay.
    Nhìn lại ảnh 1 năm trước đây, xúc động ghê gớm.
    [​IMG]
    Nhớ bác cả quá
    [​IMG]
    Anh Chít ngày xưa đây ư? Chao ôi, một thời trai trẻ đã qua, trông lại lòng luống ngậm ngùi
  3. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    18h kém 10, trán sôn sốt, nói với chị NA rùi, mưa cộng ốm chắc chẳng đi off đâu, lại thêm là từ chiều qua tới sáng nay, thút thít sưng múp 2 mắt, tâm trạng thì tụt xuống quá thắt lưng, ngồi nhà ngắm mưa cho khỏe, mà vào topic, đọc bài của anh Linh, quỷ thần xúi bẩy thế nào, con nhỏ nó thay đồ, xách xe đi luôn.
    Thực tình là dù chỉ tưởng tượng thôi, cũng thấy biết bao bồi hồi, nhiều xúc cảm khó diễn tả. Chỉ có thể nói rằng, hoàn toàn tán thành với điều chị NA nói, bài viết của anh thực sự rất kịp thời. Vì không thì, tối nay em đâu được leo lên xe bố vòng vòng chơi.
    Haizz, đôi khi ý, cứ phải gạt đi những cái gì không vui ý, tự dối là mình đang vui ý, thực ra là mình chẳng biết mình là ai rồi ý. Nói chung là như thế ý, chẹp chẹp. Giờ là không khóc nổi, chẳng cười nổi, vô cảm với mưa, vô cảm với chuyện của trời của đất, vô cảm với chuyện được mất đời người. Mai qua Sài Đồng mua lô đất cắm cái dùi đánh dấu, có khi ...
    Haizzz !!
    Ngồi nghĩ lan man, vì sao mình join vào cái hội càng đi càng ê, càng ê càng ế này hem bít nữa. À thì rằng là vì đi dạy công đức cho người, rồi người làm mất xe mình mà ráo hoảnh bạc bẽo phủi toẹt ... tức không chịu nổi nên lóc cóc đi bộ đi làm, em trai yêu quý thương tình đi tậu cho con xe đèm đẹp, phóng tít mù, nổi bật cả 1 khoang nhà xe FPT. Vênh vênh đây
    Lại mấy lần qua trường Gà Tồ Vồ Trượt chơi bời, gặp anh Linh, nghe anh quảng cáo mù khơi cho cái hội dở hơi cám hấp này, nghe bùi bùi dễ sợ. Hạ quyết tâm lên quyết tâm xuống, dụ dỗ chán chê mê mỏi, cúôi cùng tháng 2, con ranh quyết tâm đi Sơn Tây cho biết vị đời. Nhưng mà nó cũng sợ em nó quắc mắt, nên nhằm lúc thằng em đi Hà Giang, nó mon men đi hí hí. Mãi tối về tới nhà, nó cười khì khì với bố mẹ, khoe chiến tích. Bị bảo là bốc phét. Ối dồi, chuyện nhỏ. Không cần ai phải tin. Tự nó thấy nó giỏi là đựơc rồi. Nó lăn cu beo ra giường, sung sướng lâng lâng. Nhưng sau cái lâng lâng ấy, nó đau dần người. "Sướng" đau đớn chẹp chẹp. Cơ mà thích !
    Và đó là lần duy nhất chân cẳng nó không đau. Còn sau đó, nó như cái gánh nặng đeo lên vai các thành viên nhà Mông. Khốn khổ cho mọi người, trừ nó
    Hôm nay bố Chét iu iu của nó khao xe, ai ăn chơi không sợ mưa rơi ý, là đều được thỏa mãn cái sự sung sướng tới tơi bời, bao ao ước từ thuở nhỏ là được "chiều" sạch sành sanh.
    Huyền côn trùng thì giờ đang hồi xuân thuở nhi đồng thối tai, không chừng mai đi Tam Đảo về thì bú bình thay bát, bú bầu thay đũa, có khi ...
    Nó chẳng đi được mới chán chứ. Giá mà cái ông sếp thằng bạn lui về Vn 1 tuần thì thích nhờ, nó đã khi nào được cảm nhận cái Tam Đảo đâu, lên đó lần nào cũng say với xỉn, nằm vất vưởng trên ô tô, rồi lại trên giường. Ừ thì cũng mò lên cái tháp truyền hình bé bằng cái mắt muỗi dưới sự dìu dắt tận tình của bọn bạn, cơ mà thế mà là đi Tam Đảo à, đi thế thì về nhà nghỉ tthích hơn
    Thù bố Chét, thù thù thù thù thù thù
    Viết nhảm sờ, anh chị nào đọc không hiểu ráng chịu.
    Ô la la, vui roài, cười được roài khè khè
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt thư ký đang bận... ngủ em xin thông báo lịch đạp tuần này của Ê Mông:
    TAM ĐẢO TOUR 1.5 NGÀY​
    1. Thời gian: Từ trưa thứ bảy 09/05/2009 đến tối chủ nhật 10/05/2009
    2. Tập trung: 15h00 ngày 09/05/2009 tại cổng Ciputra đường Phạm Văn Đồng (chỗ có mấy con ngựa sắt đen sì đậu trên cái cổng)
    3. Chương trình: Anh Chít "đưa đường chỉ lối", cả lũ chỉ việc "nhắm mắt đưa chân" theo, bao gồm cả khoản đường đi lối lại và vui chơi.
    4. Chuẩn bị:
    - Nước uống;
    - Đồ ăn vặt chống đói, chống "buồn mồm buồn miệng";
    - Tiền: dự kiến chi phí 200k/người, bao gồm ăn tối 09/05, ngủ đêm 09/05, ăn sáng-trưa-tối 10/05;
    - Mũ áo chống nắng, áo mưa gọn nhẹ... như các chuyến đi trước đây
    5. Danh sách: (hình như còn vài dập dòm nữa)
    5.1. Flamencol78
    5.2. Cheetah
    5.3. Thuonglong84
    5.4. Bufbeer
    5.5. Heo
    5.6. Peyraq
    5.7. DiepLienAnh
    Welcome tất cả những bạn mới, cũ - nếu thích đạp xe, cứ thoải mái đến đúng giờ đúng địa điểm tập trung.
    Lưu ý đặc biệt: Chương trình tự động hủy nếu trời mưa vào đúng thời điểm 15h00 ngày 09/05/2009.
  5. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    cụ già phát biểu: abc.....xyz....
    [​IMG]
    biết thế này lúc đầu đếch thèm bốc phét làm gì
    Tình cảnh tương tự
    [​IMG]
    Hiện tượng nhập môn của cụ Chít
    [​IMG]
    Hình ảnh vui nhộn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhí nhố một tẹo
    Một kẻ thuộc diện nghỉ mất sức.
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Techcombank đi lên từ gian khó.
    [​IMG]
  7. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    lần này em xin phép không đi đưa tiễn được, người đang nóng hầm hập, lâng lâng tận mây xanh rùi.
    Bố Chét và các anh chị đi chơi ngoan ngoan, và nhớ cầu truyền hình về HN nhá nhá. Tủi thưn em
    Mai chắc cũng nghỉ phỏng vấn, cho sếp thằng bạn bay về Nhặt Bửn lun ai bẩu ngày nghỉ mừ bay vìa, làm miềng hem đi chơi được nên lăn đùng ra ốm
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  9. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh Chít đúng là dã man ơi là dã man! Thời tiết thì xụt xà xụt xịt, ngọc thể em thì đang bất an mà anh lại đầu têu mở ra cái tour em chưa đi lần nào (hụt ối lần rồi ), thế có khổ con nhà người ta không cơ chứ.
    Bạn Peraq đã đăng kí hộ em chuyến đi này, nhưng nếu đến giờ mà k thấy em ra điểm hẹn thì coi như em cancel vụ này ạ. Mọi người nhớ tiết kiệm tiền điện thoại, em xin cảm ơn.
  10. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    e chân ngắn này đã được a Chít chuyển nhượng cho e sau khi a ý tìm được các e chân dài, eo thon trẻ trung xinh đẹp
    e đương cố gắng luyện công, nếu đạt thành tựu sau này xin phép một chân dự bị trong nhà mình ạ

Chia sẻ trang này