1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    em thề là bố Chét mở cờ trong bụng khi đọc cái bài nì Hôm qua bố thắp hương cả đêm cầu khấn hìa hìa
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  2. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chị thề là anh Chít buồn đến ỉu cả người khi đọc bài này của chị Liên, vì tối qua anh ấy đã hớn hở khoái trá bao nhiêu khi nghĩ đến chuyện được chọc tức chị Liên trên Tam Đảo để chị Liên phải bực mình mà bỏ về
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    mouse7023 says:
    [Anh Chít đúng là dã man ơi là dã man! nếu đến giờ mà k thấy em ra điểm hẹn thì coi như em cancel vụ này ạ.
    oibuoncuoiwa says: em thề là bố Chét mở cờ trong bụng khi đọc cái bài nì Hôm qua bố thắp hương cả đêm cầu khấn hìa hìa
    peyraq says: Chị thề là anh Chít buồn đến ỉu cả người khi đọc bài này của chị Liên, vì tối qua anh ấy đã hớn hở khoái trá bao nhiêu khi nghĩ đến chuyện được chọc tức chị Liên trên Tam Đảo để chị Liên phải bực mình mà bỏ về
    Và ... câu hỏi là: ai là người vui nhất đêm nay Đố vui có thưởng đê
  4. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Sụt sùi Tam đảo. 3h 30 xuất phát.10h đêm cả đoàn cán đích đỉnh núi giữa trời mưa.
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường không quá dài (theo lời của bố), chỉ với 55km đường dốc đèo (và khưa khứa khúc cua), cứ ngỡ xe máy cũng băng băng, và con Trek 6000 sẽ không biết sợ bố-con-nhà-nào, í xế mừ nó lại phải cùng bố ton ton leo bộ ừa
    Xuất phát từ 3h, và 9h, trong cơn mưa xối xả 10 người lê lết tới nơi 3D, tìm nhà nghỉ và tấp vào quán xá bụp chén như kẻ chét đói (không chết khát). Vào cái thời điểm đó, có cơm nhét bụng là cả 1 niềm vui sướng khôn nguôi, nói gì tới đặc sản của thành phố trong sương. Ôi, hạnh phúc là đây sao ?
    "Nhưng mà vui" - đó là điều không thể phủ nhận.
    10 con người, có mới, có cũ (không có con lão Chét) đã trinh phục 3D bằng những bước chân rắn rỏi. Èo ơi, ngưỡng mộ !!
    Xe máy mừ còn dắt bộ, xe đạp mừ còn chạy rông, em là em rất hài lòng vì mình ... bị ốm
    Đúng là ở nhà ngủ sướng hơn thật , bố Chét nhề
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    5h30 rùi, em ngồi bậc cửa vừa nghe nhạc vừa chờ nhà mình đội mưa đội gió về rủ lòng thưong cho em tí quà
  7. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cả đoàn đã vìa gòy, vìa gòy hí hí
    "chuyến đi thật kinh khủng, nhưng mà vui " - trích lời anh Linh
  8. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Thơm và sạch, vào điểm danh đây ạ (câu này lâu lắm rồi ko nghe nhà mình nói nữa, phải khôi phục lại truyền thống thôi)
    Tình hình là chuyến đi này hết sức ly kỳ, hệt như sự tích Trek 6000 vậy Ngoài các sự mệt và vui, còn ngạc nhiên phát hiện thêm một điều này nữa: dường như anh Chít nhà ta có rất nhiều cung-đường-cưa-gái dấm sẵn, chỉ chờ có dịp là trưng ra. Tuyến đường đi Tam Đảo lần này gây ngạc nhiên ko thua gì tuyến Đồng Mô năm nào, chỉ có điều, ko biết trong số 4 em gái ít ỏi của chuyến đi này, anh Chít định cưa em nào
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Vote cho em ... Huyền côn trùng Vote Vote Vote Vote Vote Vote
    Mừng chị iu đã vìa nhà, chạy ra ôm hun thắm thiết nhá hí hí
  10. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là em đã đưa new mem về nhà an toàn dù em nó hơi bị đau mông êm ẩm và mỏi nhừ toàn thân. Giờ thì cho em nó đi ngủ ợ

Chia sẻ trang này