1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Khai thật đi, ngoài mông còn đau chỗ nào nữa không ?
    Cơ mừ thuonglong84 đau hay vàng vàng đau. Mừ vàng vàng là em nào
    Khai mau
  2. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sạch và thơm vào điểm danh phát!
    Em về hơi muộn, chân hơi tê cứng nhưng mà vẫn khoẻ...Cứ ngỡ là ko còn sức nhưng mà thời tiết ủng hộ, đạp xe phăm phăm. Chúc cả nhà ngủ ngon!
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vẫn yên ắng nhỉ :D
    Giờ đây đang làm việc mà vẫn còn hồi tưởng lại cái cảm giác leo dốc trơn giữa đêm tối mịt mùng Tam Đảo. Trong cơn mưa các thành viên đều gắng gỏi - không ai có ý định bỏ cuộc (mà có muốn bỏ cuộc cũng chẳng được )...
    Cuối cùng với sự giúp đỡ của đội cứu hộ - chúng ta cũng cán đích tuy có thiệt hại một chút về xe cộ. Xe của em Chung có quả vành "cả lắc"...
    Chuyến này bác Tien2010 xứng đáng được bầu là "man of the match" về sự nhiệt tình cũng như hết lòng vì chị em.
    Hồi hộp chờ những bức ảnh nhạy cảm
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 4/10 thành viên đã vào điểm danh sau khi đã tém sạch sẽ. 6/10 còn lại đang ngắc ngoải đang tém hay chưa tém mừ chưa vào đỉm danh nhỉ ?
    bizzzzzz vỗ tay khen mọi người ... em mừ đi chắc giữa đường quẳng xe trèo lên lưng bố Chét bấu víu hoặc là nằm lại chăn dê dọc đường
  5. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Khó quên được cảm giác một mình trong bóng tối mịt mùng, mưa, sương mù mịt, dôc cao như không có điểm cuối, thỉnh thoảng lại có con gì hoặc vật gì đó vụt qua đường...
    Cám ơn các bạn về một cảm nhận mới, đầy cảm xúc. Một cảm giác chỉ có một mình mình đối diện với bản ngã của mình.
    Lần sau đi Tam Đảo nếu đi sớm hơn 15h tớ sẽ không tham gia , phải đi muộn thế mới... sướng
  6. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Tớ đã đạp xe vượt đèo Rù Rì trong bóng tối và mưa rào, đã đạp xe vượt Hải Vân Đệ nhất Hùng quan trong mưa bão không thấy đường,... nhưng cảm giác lên Tam Đảo tối 09-05 vừa rồi khác hẳn. Bóng tối bao trùm, gió rào rào, mưa ầm ập, những tiếng động lạ vang lên bất cứ hướng nào vào bất cứ lúc nào, bóng những con thú hoặc cái gì đó vụt qua vụt lại trước mặt... Dốc cao và tầm nhìn < 3m. Cô đơn giữa tất cả những cái đó cho dù biết rằng phía trước 20m hoặc 2km, phía sau 20m hoặc 2km có bạn của mình mà vẫn... như chẳng có ai. Lần đầu tiên tôi có cảm giác... sợ bóng tối Sợ bị bỏ rơi, sợ gặp phải gì đó bất ngờ, sợ không đi được đến cuối đường,...
    Hãy tham gia Ê mông để được biết thêm về bản thân mình (5'' dành cho quảng cáo)
  7. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Seo chú hem quảng cáo sớm, em mừ đọc đc sớm thì chắc cạch hem dám join Ê Mông chuyến nào lun. Quảng cáo muộn gòy Quảng cáo vô tác dụng gòy
    Cơ mừ chú kể típ đi, mấy chị gái đi " ô tô", mí anh trai lái "ô tô" là seo ... tò mò nhứt chỗ ý
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Sao mình đi chẳng thấy xi nhê gì nhỉ? Hay chai mất rồi.
    Lần sau vác xe leo Fan trong đêm, tìm lại tý cảm giác xem sao...
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đơi hem phải thổ ngữ, vẫn iu bố Chét tơi bời được á nà ná na
    Mừ xôi, lừn sau bố Chét đạp xe vác con leo Fan đê, con gấp 4 lừn cái xe đới. Vác cho bít xế lào nà xi nhê khè khè, cảm giác cứ gọi zằng xì là mà
    Bố ơi, ảnh đâu
    Chú Long ơi, chuyện đi "ô tô" trong đêm xế lào
    Anh Linh ơi, trần thuật lại
  10. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hehe...may thế, vì ghét (è é) với Peraq em dỗi ở nhà chả thèm đi nữa...mà lại hoá hay. Cái cảm giác cô đơn giữa đêm mưa gió mịt mùng của anh Long em mà phải nếm trải chắc em
    Dù sao cũng chúc mừng mọi người đã có một chuyến đi hoành tráng, ấn tượng khó phai và nghe đồn là bất chấp khó khăn vẫn vui nổ trời.

Chia sẻ trang này