1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em thì em khoái cái vụ anh Long với anh Hiếu pha trò đến nỗi có kẻ ăn cuối mà không ăn nổi, gập mặt xuống, bịt chặt tai để mong được sống .
    Còn cái vụ đi trong mưa rừng kể phê thật, hic hic, cái đoạn cuối đang đi một mình sướng (vì tưởng còn mỗi mình ở đoạn dốc), mọi người lên xe đi hết rồi thì lại gặp cu Chung .
    @ mus: đau nhiều chỗ lắm, toàn chỗ nhạy cảm .
    @ a Long: anh nhắn cho em cái việc nhá, tối mai em lên cơ quan em check hỏi luôn cho anh, hoặc hỏi luôn đầu trò ấy anh ợ
    Được thuonglong84 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 11/05/2009
  2. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    H côn t rùng chuyến này ko đi nhá. Phạt musstol vì cái tội hóng hớt sai nhá. có chị chụt ứng cử viên sáng giá mà lại ở nhà nhỉ?
    Thứ 6 mưa gió thế mà vẫn lặn lội ra chỗ hẹn. May mà lúc về trời ko mưa. Em là e khoái cái vụ rửa xe của aChít lắm
  3. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này có tận 4 anh 7x, toàn những con nghiện emông. Sao ko thấy tăm hơi a Chít với a Gầy đâu nhỉ???
  4. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Các bác thì khoái vụ đi giữa đêm tối: sợ cô đơn, đối diện với chính mình còn em thì ngược lại. Ngồi trong ô tô, bác Hiếu ko nhìn được đường vì sương mù, gương trái là chị Phuơng, gương phải là e Nga bể. Hai cái gương của bác lúc thì hô quẹo trái, lúc hô rẽ phải, bên này còn đường, bên kia sát rãnh thoát nước, chị Phương còn kiêm cả tay lau kính vì hấp hơi. Quờ quạng căn đuờng nhờ vào gương phản chiếu ở dải ngăn cách, bên ngoài trời tối om, sưong mù và gió lạnh lùa vào trong xe, thấy mình an toàn lạ lùng, mưa gió ko tới đầu. Thấy thương các bác chịu cảnh gió rét, tối tăm, mệt mỏi, đói và cả chuột rút nữa chớ
    Đời cũng công bằng lắm ru: tối trước em an toàn sung sướng thì hôm sau xuống núi, nhìn cảnh đẹp mà tiếc thay ko được hưởng cái cảm giác đổ đèo, gió mát lộng, sương bay triền núi, rừng thông vi vút gió, nắng chợt bừng rạng cuối con đường.
    Chuyến đi thành công tốt đẹp, cảm ơn mọi người vì được cười thắt bụng, được ngắm cảnh đẹp và thư giãn sau những tuần lao động mệt nhọc.
  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    @ chị Sóng: khè khè hum ý em cũng định đi tiễn mọi người, mà bố Chét cứ xùy xùy em, ghét bố Chét, nên hem thèm đi tiễn, hem thèm nhìn mặt bố nữa ghét gòy
    @thuonglong84: bố tớ chưa dạy cho tớ định nghĩa "nhạy cảm" là gì, và "chỗ nhạy cảm" là chỗ mô, thuonglong84 dạy tớ mí, chi phí bố tớ trả đựơc hem
    P/S: anh Linh mí bố Chét vào điểm danh rùi mừ nhỉ ? Nhà mình có ai mất kính trên đường đúng hem
  6. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Tớ thề là lần sau em nào cho tớ ôm tớ sẽ ko trêu cười đứt ruột nữa
    @Long84: 0913563405. Check giúp anh nhá, khi nào có kết quả đê thì a lô cho anh theo số 0912322858. Tks.
  7. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác Long up ảnh đê, em đợi mãi chả thấy ảnh đâu cả. Với lại cũng có nhiều ảnh hấp dẫn lắm...mừ bác Đăng nhở????
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tam Đảo - Rock xuyên màn đêm​
    15h00 thứ 7 các thành viên tham gia tour Trek 6000 - Tam Đảo tề tựu đầy đủ tại điểm hẹn quen thuộc - Ciputra.
    Thời tiết cũng âm u và mưa lất phất như chuyến đi Tây Thiên 1 năm về trước...
    Đội đưa tiễn như thường lệ vẫn hoạt động rất sôi nổi. Có Xinhcoco (thành viên máu lửa ngày nào); Huyền Kôn trùng; và đặc biệt là bác Xuân Anh...
    Sau màn chia tay quen thuộc tất cả hối hả lên đường.
    Chuyến đi này thời gian và không gian chủ đạo là chiều tà, đêm tối, và mưa gió mịt mùng. (Đó cũng là lý do giải thích tại sao không nhiều ảnh như các chuyến đi khác).
    Tuy vậy những khó khăn của thời tiết không làm giảm đi sự hưng phấn mà ngược lại đó lại là cơ hội để cho mỗi chúng ta có những trải nghiệm thật đặc biệt. (Trừ trường hợp của Trek 6000 - nằm ngoài ngưỡng chịu đựng thông thường của con người nên chẳng thấy mùi mẽ gì trong đêm Tam Đảo mù sương)
    Thẳng tiến hồ Đại Lải - quanh co với những con đường lúa, dưới những hạt mưa rơi lất phất. Từ chỗ rẽ quốc lộ 2 vào đường con nhỏ; cảnh vật trên đường thật đẹp - tiếc là trời quá âm u.
    Qua Minh Trí - Sóc Sơn - thì gặp một đoạn sụt lở đường nên tất cả các phương tiện đều bị chặn lại... Và xe đạp lúc này thể hiện được ưu thế của mình. Cứ thế vác lên treking qua ruộng lúa - tránh đường lở rồi lại tiếp tục bon bon lên đường...
    17h00 cả đoàn dừng tại hồ Đại Lải - ngắm một vùng trời nước mênh mang... Lan Heo bị một chấn thương nhẹ do ham chơi
    Rời hồ Đại Lải - đoàn nhằm hướng Tam Đảo thẳng tiến - đến một đoạn đường vắng vẻ thì gặp một xe ô tô chặn lại. Tưởng là cướp đường các Mông dân sẵn sàng nghênh chiến - Tiến lại gần hoá ra bác Tien 2010 và 2 mông nữ đuổi theo nhập vào đoàn... 3 mem mới join nâng tổng số thành viên của chuyến đi lên 10 mem (6 nam, 4 nữ).
    Và lại tiếp tục hành trình chinh phục Tam Đảo...
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thông báo ọp nhai.
    Thời gian: 8h30 tối thứ hai, 11/05
    Địa điểm: Câu lạc bộ khiêu vũ New Discovery, tầng 3 nhà văn hoá Thanh niên, đường Tăng Bạt Hổ, Hà nội.
    Thân mời mông dân nào thích nhún nhảy đến tham dự. Xin đem kèm 30k trà nước (lavie).
    Tien2010
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    18h45 cả nhóm cách Tam Đảo 15 km...
    15km ngắn ngủi mà sao vời vợi...
    Lúc này tất cả các thành viên vẫn khá sung sức sau quãng đường dài. Vì vậy cái khái niệm 15 km phía trước cũng chưa hình dung cụ thể. Và như vậy cứ thẳng tiến lên đường...
    Đạp tiếp thêm 3 km thì trời đã tối mịt... Cả nhóm dừng lại một khu vực quán xá ven đường để đổ thêm nước uống... Đây cũng là khu vực dân cư cuối cùng trên đoạn đường lên Tam Đảo.
    Bắt đầu là những đoạn dốc - đường vắng tanh - thi thoảng có những chuyến xe cuối cùng của khách du lịch vội vã lao nhanh theo chiều xuống...
    Đêm tối mịt mùng - may sao có ô tô của nhóm mới join hỗ trợ chiếu đèn dẫn đường cho xe đạp.
    Ì ạch leo đèo được tầm 2km thì phải dừng lại nghỉ - đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của thử thách... Chỉ riêng có Trek 6000 vẫn đạp song hành cùng ô tô miệng bô lô ba la trêu chọc mọi người...

Chia sẻ trang này