1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh, nhiều ảnh là khác Nhưng mà đề nghị anh Chít kiểm điểm và thay đổi thói xấu đi, anh toàn găm ảnh thôi Ghét
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    @ HN Casper: Thanks bác đã phá ô tô của em để em đạp xe bác một lát, cho đỡ nhớ xe đạp. Lâu quá rồi tối qua mới về ngủ ngon, không phải bận tâm suy nghĩ.
    Sướng: Giai (một vợ) cởi trần lái xe lên Tam đảo chở 4 theo em thôn nữ (chưa chồng) xúm xít phục vụ nước uống, lau kính, chỉ đường.
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Linh, thấy bảo bố Chét bi ba bi bô gì đó phăm phăm song hành mí 4 bánh. Đúng là hàng ngon có khác. Thôi lần sau bậu trên lưng bố leo 3D thử chơi
    @ chú Hiếu: kin nhề, nhà Mông giờ off nhai check cả chân lẫn mông xế lày
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    "T Hãy ghét đi ! Ghét đi ! Đừng ngại ngùng ... T "
    Thông báo: Bố Chét đang ốm, nằm bẹp trên giường, các anh chị đường sữa tới thăm nuôi chu đáo xì hàng sẽ sớm vìa
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh chủ topic, mong mod xem xét khóa nick musstol vì tội spam vô lối và chuyên đạp xe bằng mồm trên topic.
    Cũng mong mod xem xét khóa nốt nick Tien2010 vì đi du lịch ko bằng xe đạp, đã thế lại còn lên mạng khoe ô tô và chân dài, gây ngứa mắt anh em.
    Cảm ơn mod.
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Người ta cơ giới phóng ầm ầm
    Anh đây chân đất cùng ngựa sắt
    Đú hội giang hồ lập Ê Mông !!
    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Mình ở phố xá ngợp cao tầng
    Thèm cơn gió lộng nơi thôn giã
    Gò lưng co cẳng với Ê Mông !!
    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Kim Bôi mưa nắng khát cháy lòng
    Bẩn nhem bẩn nhuốc lê thê bước
    Giờ đã 1 năm hội Ê Mông !!
    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Lọc cọc xe kêu giữa cánh đồng
    Đứa nào đứa nấy lòng nô nức
    Dở hơi mới chính thực Ê Mông !!
    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không
    Bao nhiêu cay mặn những tấm lòng
    Mình cùng trải nghiệm cung đường mới
    Yêu nhiều, Yêu lắm hội Ê Mông !!
    Ngày ấy thuở xưa, em nhớ không !!
  7. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá, tks em è é xì tin
    Giờ này tròn 1 năm về trước, những Mông dân đầu tiên của Mông hội hoặc đang ngủ say tít thò lò sau chuyến "hành xác" đầu tiên tới Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, hoặc đang bồi hồi nhớ lại bữa thịt trâu phè phỡn trưa hôm đó....
    Còn đây là bộ sưu tập hình ảnh kỷ niệm "chuyến đi đầu đời" của Mông hội
    Được peyraq sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 11/05/2009
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cộng thêm 2 km vừa hoàn thành - cả nhóm dừng chân nghỉ. Mưa bắt đầu rơi - đã cảm thấy không khí của Tam Đảo.
    Nhưng nỗi lo lắng về thể lực để có thể cán đích bắt đầu hiện hữu.
    10 km phía trước đầy khó khăn khi thể lực dần cạn - leo dốc liên tục chính là nguyên nhân xuống sức nhanh nhất.
    Xung quanh là đêm đen bao phủ... Dừng chân tại đây cả nhóm thống nhất để xe ô tô lên Tam Đảo trước còn nhóm xe đạp sẽ tiếp tục chinh phục cung đường còn lại.
    Sau ít phút nghỉ ngơi - lại gấp rút lên đường. Không khí gấp gáp nhưng tốc độ lại như rùa bò - không có cảm nhận về độ cao của những con dốc, những khúc cua tay áo khi mà tầm nhìn trong đêm chỉ cho phép quan sát được tầm 10 đến 20m căn cứ vào ánh đèn lờ mờ của xe đi trước...
    Cố gắng thêm được tầm 2km thì nhũng trục trặc bắt đầu xảy ra...
    2 ngưòi bị chuột rút vì căng cơ sau những nỗ lực leo đèo...
    Và sau khi bị chuột rút thì sức lực đã hầu như cạn kiệt...
    Thêm vào đó trời càng mưa nặng hạt - tất cả chìm trong một màn sương mù mịt...
    Phía trước còn tận 8km
    Giờ đây ngoài sự động viên của đồng đội - chỉ còn đi bằng ý chí
    Không còn cách nào khác - vẫn phải tiến lên phía trước. Cứ đi khắc sẽ đến...
    Trek 6000 đi cuối cùng để động viên tinh thần anh em - Anh ko đạp xe nữa mà cùng xuống dắt bộ...
    Rơi vào hoàn cảnh này âu cũng đành nhắm mắt đưa chân vì đó chính là một phần của chuyến đi - ta không muốn nhưng nếu xảy ra thì hãy vui vẻ chấp nhận.
    Tạm thời quên đi sự ê ẩm của thể xác để lắng nghe không khí của rừng Tam Đảo trong đêm thấy cũng có nhiều điều để kể. Trong đêm tối mịt mù - ngắm lên bầu trời thấy những rặng thông đen thẫm trên nền trời - thêm vào đó tiếng gió thổi vào rừng thông nghe vi vu. Cộng vào đó là tiếng côn trùng và những âm thanh của cỏ cây, của núi rừng. Thỉnh thoảng tự dưng cảm giác thấy có con vật nào đó chạy ngang qua đường. Chỉ là cảm giác - sau này lên Tam Đảo mới được dân bản địa cho biết đó là những con chồn, con dũi trong rừng. Nếu đi một mình trong cảnh như vậy chắc hẳn những ai bạo gan cũng thấy rùng mình.
    Rất may là xung quanh vẫn còn những người bạn...
    Cứ như vậy cả đoàn lần mò trong đêm - bụng đói - chân rã rời...
    Vậy mà cũng đi tiếp được 4km trong tình trạng như vậy.
  9. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Anh em nhà Ê Mông cho hỏi ?
    1. Có kết nạp thêm hội viên
    2. Điều kiện để tham gia hội viên là gì ?
    3. Có con xe nào thừa bán rẻ, cho, tặng tớ nhé
  10. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi anh Linh ơi, sắp đến đoạn đười ươi tấn công rồi nhập xác nhà Ê Mông chưa ạ????
    Thick nhứt là chỉ cần 1 bát cơm cũng căng cứng bụng! "Thích hơn" là leo ì ạch trong bảng lảng sương khói, thích bét là phải đổ dốc bằng động cơ trong chiều nắng đẹp. Lần sau có lẽ em thuê xe ôm từ chân dốc lấy sức bóp phanh lúc xuống!

Chia sẻ trang này