1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    18h15 "còi tàu xé nát con tim" - tàu chuyển bánh hướng về Hải Phòng nơi có đảo Cát Bà với trời xanh, mây trắng, nắng vàng và những cung đường đẹp như mơ...
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Trên tàu...
    [​IMG]
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
  4. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    2 pm ngày thứ 6, không khí văn phòng nơi tôi làm việc yên ắng một cách lạ thường. Hầu hết các nhân viên đang chúi mũi vào computer, sếp thì vểnh râu lên nghĩ gì chả biết, còn tôi cũng âm thầm lén lút chuẩn bị vác đồ ra đi.

    Sau 2 chặng xe bus dài lê thê từ cơ quan tới nhà bạn Peraq để mượn xe đạp, tôi cuống cuồng đạp tới chỗ hẹn với nhà Êmông ... sớm đúng 1 tiếng (mình thấy khâm phục tài căn giờ của mình ghê cơ) Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi đạp thêm một vòng về nhà bà nội cách đấy 1km để uống cốc nước rồi lại quanh về chỗ hẹn cho đúng giờ. Hic...vạn sự khởi đầu nan.
    18h10 phút, đoàn tàu chuyển bánh chở 5 người, 4 xe chúng tôi thẳng tiến theo hướng Hải Phòng, để lại sau lưng 1m84 kính cận và một nhó nháy ngồi xổm trên thành cầu ngơ ngác nhìn theo.
    Sau gần 3h đồng hồ, chúng tôi về tới ga HP, muộn hơn so với dự tính đến 30''. Hic...hic...tới 4 xe đạp đi hộ tống một cái xích lô, mà lại mất 1/2 tiếng nữa để đi hết 2km về nhà bà tôi ngủ nhờ, đúng là thời gian là thứ chả của ai, thích dùng sao thì dùng.
    Sáng hôm sau, khi mặt trời còn trốn đâu đó chứ chưa chịu ở trên đất Hải Phòng, 5 anh em đã hè nhau dậy để chuẩn bị lên đường. Trước mặt là 15km đường xóc bụi và nhiều containner to uỵch chạy ầm ầm, thử thách đầy tiên chúng tôi phải vượt qua để tới bến phà Đình Vũ và chúng tôi đã qua với một chân bắt đầu thấy đau của em (è é), thành viên nữ bé nhất, xinh xắn nhất, nhí nhánh nhất và cũng "đau đầu" nhất trong đoàn.
    Thật là chán cho cái tàu cao tốc từ cảng Đình Vũ đi sang bến Gót, mang tiếng tàu mà bé như cái thuyền trong ao quê nhà tớ, bù lại được cái chạy nhanh hơn tàu chợ những 2 tiếng rưỡi mà lại không bị say, tha hồ đứng ngắm cảnh trên biển, thích ơi là thích.
    Bến Gót có thể coi là điểm bắt đầu cho hành trình đi tìm những con dốc từ 6-10% của chúng tôi. Từ điểm đầu tiên đó, chúng tôi bắt đầu trèo đèo đổ dốc quãng 30km trên ?ocung đường sông Ngân? uốn lượn vòng quanh hòn đảo Ngọc với cảm xúc cứ tăng dần theo độ cao của đèo.
  5. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, nghe trên forum thì thấy toàn phần "Sướng" thế này, đọc blog em (è é) mới biết là có cả rất nhiều phần "Khổ"
    Đề nghị các mems của chuyến Cát Bà version 1 đã tường thuật thì tường thuật gần với thực tế một chút
  6. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Sắp đến giờ tàu chạy thì một thành viên đạp xe mini Tàu đến xin join
    [​IMG]
    Tuy nhiên vì điều kiện khó khăn của cung đường leo núi ở đảo Cát Bà mà anh lại đi xe không đủ tiêu chuẩn cho chuyến đi này nên mọi người thống nhất là anh hãy ở nhà đợi đến một tour nào đó đi đường bằng thì đi cùng nhà Mông
    Thất vọng anh quay ra lấy máy ảnh chụp mọi người
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh lại còn sửa xe giúp em Hà 9X
    [​IMG]
    [/quote]
    Lần đầu tiên nhìn thấy anh Chít mặc quần dài. ke ke
    Anh Chít sắp thành thành viên đội đưa tiễn mất rồi. Dạo này chả thấy đi gì cả.[r39)
  7. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6, khi đi dạo biển, chị Chụt bất ngờ gặp một ngư dân rất đẹp trai phong độ, cao ráo ngời ngợi, chẳng hiểu tà lưa đong đưa thế nào, lại làm chị Chụt háo hức tới lạ, quýêt định xuống thuyền sang sông, khiến các Mông dân không đỡ nổi, đành cum cúp xuống theo hộ tống. Thôi thì, âu cũng là một trải nghiệm.
    Con thuyền đưa các Mông dân lênh đênh sông nước, đi sâu đi sát vào cuộc sống của những ngư dân, đi qua những xóm chài, cùng dân chài kéo lưới, rán cá măm măm. Sự thật là đây chứ là đâu ạ chị NA?
    Em không up ảnh lên photobucket lẫn ttvn được, nợ ảnh minh họa nhá
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    ngoài cái lần đầu tiên với quần dài, chị còn những lần đầu tiên nèo với bố em nữa hem, ví như quần đùi, quần cộc, quần ngố, quần xà lỏn, quần abc gì đó, hoặc gì gì hơn cả đó chị kể em nghe mí
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  9. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    6h00 ngày thứ hai của chuyến đi cả nhóm xuất phát từ nhà bà bạn mouse nhằm hướng phà Đình Vũ thẳng tiến.
    Băng qua những phố phường của Hải Phòng. Cảm nhận sơ bộ là Hải Phòng cũng khá đông đúc, nhộn nhịp nhưng không đến mức căng thẳng như Hà Nội.
    Rời trung tâm Hải Phòng cả đoàn bắt vào con đường ra cảng. Một cung đường đầy bụi, xe container chạy tấp nập...
    [​IMG]
    Lũ Êmông miệt mài đạp trên con đường gió bụi - phải tăng tốc kẻo lỡ chuyến tàu...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này