1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    @musstol: không có uẩn khúc gì ở đây hết
    Em đọc lại lịch trình đi: 14h00 ngày CN từ Quan Sơn về Hà Nội - chứ ko phải từ Kim Bôi - như vậy nếu ko có gì đặc biệt thì 19h00 chúng ta đã có mặt ở HN rùi.
    Musstol thì vẫn đương nhiên có tên trong danh sách mà
  2. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    khè khè hem có bánh uẩn văn khúc ạ, thế thì chén quẩy xoắn dzậy. Chắc là có quẩy xoắn gòy
    Em thì em thấy tên mình trong danh sách đạp bằng rồi, cơ mà cái ý ý cơ. Thề là từ bé đến lớp, em đi xe máy xa nhất là tới Văn Điển thăm ông bà và ba đỡ đầu... Đạp xe thì hem được, xế thì lập bập run ... hay là em chạy bộ theo nhỉ ?
    P/S: em thấy thú vị cái vụ sinh hoạt tập thể tối thú 7. Gêm gêm tập thể đê trở về thời ét vê đê nhem nhem cho è é không thể ở nhà đê
    @ lão Vén: lần này không đi trễ được đâu, tổ quốc cần anh, mọi người cần anh, đề nghị anh đi theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước và đến đúng giờ làm cửu vạn
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này tình hình quân số và kế hoạch đã tạm ổn. Để chuyến đi thêm nhiều điều khám phá thú vị xin cung cấp cho mọi người một số thông tin về văn hoá, xã hội nơi chúng ta sẽ cùng nhau Êmông vào 2 ngày 30,31/5.
    Vài nét về Kim Bôi​
    Kim Bôi đã từng có thời gian tên là Lương Thủy- là một huyện miền núi, phần cuối của vùng Tây Bắc (Việt Nam), là đầu nguồn của dòng sông Bôi, một phụ lưu chính của sông Đáy (góp nước cho sông Đáy), thuộc hệ thống sông Hồng. Nơi đây có nguồn suối nước khoáng nóng, rất tốt cho trị liệu y học. Huyện được thành lập ngày 17/4/1959 do tách ra từ huyện Lương Sơn
    Dân cư ở Kim Bôi chủ yếu là người Mường, Kinh, Dao và các dân tộc khác.
    Ngày trước, giao thông chưa phát triển, Kim Bôi là vùng sâu ít người sinh sống, khai khẩn. Người Mường có câu:
    "Yêu nhau cho thịt cho xôi
    Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì"
    hàm ý Kim Bôi là vùng đất khó sinh sống.
    Kim Bôi có một số điểm du lịch đáng chú ý mà trong chuyến đi này chúng ta sẽ tới, đi qua: khu suối khoáng Mỏ Đá, khu mộ cổ Đống Thếch (nơi mai táng của các quan lang cổ người Mường), thác... (không nhớ tên)
    Đến Kim Bôi là hoà mình vào văn hoá Mường - nền văn hoá có cùng một nhánh với văn hoá của dân tộc Kinh. Tuy nhiên sự phát triển theo những hướng khác nhau theo thời gian đã tạo ra sự khác biệt. Các nhà nghiên cứu cho rằng văn hoá Mường chính là biểu hiện rõ nét nhất của văn hoá Việt cổ...
    Nhắc đến văn hoá Mường chúng ta sẽ thấy những từ đã được đọc, được nghe ở đâu đó. Trường ca đẻ đất, đẻ nước; bùa ngải xứ Mường; thầy mo, nha, lang, phìa, tạo... Những Mường Vang, Mường Động, Mường Bi (đây là các xứ Mường nổi tiếng nhất của văn hoá Mường cổ - các Mường này nằm ở khu vực huyện Lạc Thuỷ - Hoà Bình)
    Tất cả đều cảm thấy lạ mà quen thôi thúc chúng ta khám phá, tìm hiểu. Nếu mọi người có thời gian tìm hiểu thêm thông tin về văn hoá Mường sẽ thấy khá nhiều điều thú vị.
    Và như vậy cùng với cảm giác Ê mông chúng ta sẽ hoà mình vào văn hoá Mường.
    Một số thông tin bên lề góp phần vào công tác vui chơi, giải trí của chuyến đi
    - Bác thelastadventure: bác này là một mỏ thông tin về xe đạp và du lịch bằng xe đạp. Bạn nào quan tâm và yêu thích xe đạp sẽ được bác ấy nhiệt tình hướng dẫn và truyền kinh nghiệm.
    - Huy (Mr_Right): bạn này có rất nhiều tài lẻ. Trên đường đi bạn sẽ biểu diễn cho chúng ta xem các động tác đi xe đạp ngẫu hứng, các kỹ thuật biểu diễn cùng xe đạp... tên này còn biết thổi harmonica
    ...
    Đây chỉ là demo thôi - thực tế sẽ còn thú vị hơn rất nhiều. Trông chờ và hy vọng vào những sự góp mặt của các mem mới
    À - không biết liệu NGƯÒI ĐẶC BIỆT có xuất hiện theo một cách thật đặc biệt không nhỉ?
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 29/05/2009
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 29/05/2009
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 29/05/2009
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 29/05/2009
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    È é đi đi mà còn bày trò tối thứ 7 thay cho chú Long của em đi Nếu cần, mẹ chị sẽ cho em mượn xế Duy, mẹ chị tự chạy xe được. Confirm sớm nhé để còn lo xe.
    @ Anh Linh: Anh Long mới nhờ em báo với anh là ko tham gia chuyến này được, do việc gia đình đột xuất.
  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi, mưa với gió, lếch thếch đi đến chỗ xa tít mù khơi để rồi chơi mấy trò chơi á chị. Mí lị, chú Long iu phụ nữ nên chụp các chị ai cũng xinh ra, cơ mà em (dù đẹp trai hơn chú Long) nhưng hem iu phụ nữ, nên chỉ chụp gà vịt là đẹp thui, còn bít bao điều khó nói khác nữa ... chẹp chẹp thay nàm xao được mừ thay nhờ
    Thôi, em ở nhà Chị đừng dụ dỗ em
    P/S: chuyến này dù không có chú Long, nhưng có đội ngũ quay phim, chụp ảnh hòanh tráng đi theo đoàn, do em mời được từ bên Nhà Đài, khẩn thiết đề nghị các anh chị ăn mặc chỉn chu nghiêm túc, che giấu mọi sơ hở nếu có kẻo lọt vào tầm ngắm, phát tán trên net sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường, em không chịu bất kể trách nhiệm gì đâu ạ. Thân ái, tái bút và mất hút
  6. anhn2n1708

    anhn2n1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi cả nhà, thứ 7 này e lại phải đi làm rồi
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đến thời điểm này danh sách đi Kim Bôi như sau:
    Xe đạp
    1. Flamencol78
    2. Thelastadventure
    3. Peyraq
    4. Mr Kato
    5. Huy (Mr-Right)
    6. Bạn Huy
    7. Điền (than_lan_khoctrongdem)
    8. Hà9x
    9. Thuonglong_84
    10. Novossmile
    Xe máy hỗ trợ
    11. Tranmanhduy (xe máy)
    12. song bien 16 (xe máy)
    13. Bạn Peyraq (ôm)
    14. Dung (xe máy)
    15. Cường (xe máy - xuất phát muộn)
    Riêng đồng chí Musstol vì vẫn chưa xác thực nên tạm ko đưa vào danh sách.
    Từ giờ đến 21h00 ngày 29/5/2009 - nếu thành viên nào không tham gia được thì pm cho số của mình: Linh: 0983355768
    Nếu ko pm mà vắng mặt coi như bỏ cuộc không có lý do.
    @all: nhớ mang thêm áo mưa, áo chống nắng.
  8. phuongsonic

    phuongsonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bụt hiện này, tiếc quá tớ lại đi công tác. Đợt này nhiều Bụt quá, mình đi chắc không có phần nữa rùi.
    Cô Chuột mà đi là đêm anh lại mọc ....... ngay.......Chuột nhỉ
    Hơ hơ hơ
  9. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày mai đi chơi vui vẻ!!!
    hu...hu...bụt ơi, ước gì bụt hiện ra cùng với con xe đẹp đẽ mà em chưa được ngồi thử lần nào nhỉ. "Bọn chúng" đang lôi một đống thứ chơi ngày chơi đêm hay ho hấp dẫn ra để làm em chết thèm đây này, bụt ơi. Cái bọn dã man!
    @Mấy đứa trẻ con: Trẻ con thì chả có việc gì gọi là "bận đột xuất" với "không thể đừng" được đâu nhá. Đã đăng kí mà không đi để anh Linh xếp với hàng ngũ bỏ cuộc ---> chị PHẠT đừng kêu oan
  10. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo trưởng tour, em đã hoàn thành nhiệm vụ điều phối công tác hậu cần cho bữa sáng phụ và bữa trưa mai. Một số lưu ý đối với nhà mình về chuyện ăn uống:
    - Bữa sáng thứ 7 mọi người tự túc, bữa sáng phụ là trứng gà luộc.
    - Bữa trưa thứ 7 là cơm nắm + muối vừng + chả cốm + giò lụa + thịt hộp + dưa chuột muối + dưa chuột tươi + cà chua bi
    - Đồ ăn phụ, ăn vặt, ăn chơi, nước uống... mọi người tự chuẩn bị
    - Bữa tối thứ 7 và các bữa sáng-trưa-tối ngày chủ nhật dừng đâu ăn đấy.
    Em cũng thừa lệnh trưởng tour thông báo áp dụng luật chống cao su với mức phạt 1k/phút trong chuyến đi này.

Chia sẻ trang này