1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ê Mông với 14 thành viên, 8 chiếc xe đạp và 5 xe máy đã cán đích Kim Bôi lúc 1h40 chiều ngày 30/5. Kết quả này là quá xuất sắc, vượt xa đánh giá của các chuyên gia
    Cung đường này quả ko biết gọi là gì nữa. Nếu anh Đ là trưởng tour, hẳn đây lại là một ?ocung đường cưa gái?, nhg trưởng tour lần này lại ko còn cơ hội để cưa gái nữa rồi
  2. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chuyến cuối cùng, cảm giác về Kim Bôi không có gì ngoài việc mang súng mà không thể bắn, đến Kim Bôi mà không thể tắm, đã thế còn dính vào mấy chuyện lằng nhằng vào giữa trưa ở khu ATK ... làm mắt em đau mỏi. Nếu không có anh Hùng, anh Linh, cuộc đời em chắc từ nay kết thúc
    Kỉ niệm đọng lại là được nghịch thóc, chơi với khỉ, và chụp được đàn vịt xếp hàng đi chơi tung tăng quanh đống rơm hí hí
    Em vừa về và xin phép đi tém hí hí
    Vô cùng cảm ơn mẹ chị NA iu dấu, và anh Duy đã thồ em lúc đi, lúc về, giúp đỡ hết sức cho em có những tác nghiêp những khi nhớ nghề khè khè
  3. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, em đã về đến nhà, khỏe re Đúng dịp kỷ niệm 1 năm chuyến Kim Bôi thì em 6500 yêu dấu của em (chủ yếu là do bị đàn áp dã man bởi Vén) đã lăn đùng ra ốm dù suốt 1 năm nay ko mảy may bệnh tật - bộ đề trước trục trặc + 2 nốt vá săm bánh sau
    ?oKỷ niệm? thế này thì đúng là ko thể quên được thật
  4. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là sau một hồi cắn và phê thuốc lắc điên cuồng trên đường em cũng đã về nhà ợ .
    Lỡ đi tắm giặt với ăn uống phè phỡn rồi .
    Khổ cái là tay với cả cổ cháy đen xì, sờ vào rát rát, chắc phải mất mấy ngày để bong da mọc da non thôi .
    PS: Cảm ơn mẹ chị NA đã hốt xác em lên được một đoạn, không chắc em chết giữa đường. Còn cái khăn nữa chứ, em nhất định sẽ giữ để con em nó thấy là ngày xưa cái khăn mặt nó quí giá như thế nào .
    Giờ thì chuẩn bị thể lực và tinh thần cho 1 tháng hành xác sắp tới. Mọi người nhớ là tháng này đừng đi đâu nữa nhé, không là em lại phải...
  5. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà - đang ngồi ngắm nghía, e***, nghĩ ra những lời bình loạn khả ái cũng như khả ố nhất có thể về đống ảnh chụp được trong tour Kim Bôi 2009. Có lẽ sẽ post dần trong những ngày tới. Nếu có làm ai đó phiền lòng xin vui lòng lượng thứ
    Về số lượng thành viên, cũng như các thông tin cơ bản - NA to đã tổng kết ở trên.
    Chỉ xin góp thêm vài dòng cảm nghĩ. Kim Bôi 2009 - một năm Ê mông; - không chỉ là một chuyến đi mà có thực sự còn nhiều hơn thế. Những mem cũ, mem mới; những cung đường; những cảm xúc đan xen...
    Và có lẽ điều giá trị hơn tất cả là một năm qua đi nhưng "cảm giác Ê mông vẫn không hề thay đổi"
  6. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi về nghỉ ngơi xong xuôi mau up ảnh nhé. Em mong chờ được nghe tường thuật chi tiết, chứ nghe hóng hớt qua điện thoại chả đã.
    Hihi...nó đạp hộ xe là tốt lắm rùi, về giờ lại kêu réo trách móc em ý r23)] Nhưng nói gì thì nói cũng thấy hơi thương em xe thật,gần một tạ đè đầu cưỡi cổ mà chỉ hơi xây xát ---> vẫn nên thấy là may
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Một số thống kê bên lề Kim Bôi 2009​
    - Nếu không vì tên gọi Kim Bôi 1 năm kỷ niệm - có lẽ cung đường mà chúng ta trải qua nên đổi thành cung đường lúa chín, hình ảnh trải dài trong suốt chuyến đi là lúa chín, lúa chín và... lúa chín
    - Chuyến đi nhận được sự quan tâm của rất nhiều thành viên cũ, các thành viên tích cực của nhóm... Trong ngày đầu tiên trên từng cây số những cuộc gọi, tin nhắn tới tấp góp phần làm tăng khí thế ngùn ngụt của bọn đạp xe. Xin cảm ơn tất cả anh, chị em. Hẹn gặp lại nhau trên những cung đường Ê mông mới.
    - Chuyến đi thể hiện sự tiến bộ về mặt thể lực của các thành viên Ê mông. Đặc biệt là các bạn 9X - 2 bạn 9X đã chinh phục đỉnh đèo sớm nhất . Các bạn khoẻ quá làm bọn 7x, 8x chúng tớ kính nể
    - Chuyến đi có tốc độ di chuyển lúc về rất nhanh. Cả đội di chuyển nhanh và liên tục - tốc độ trung bình 30 km/h và đạp như vậy liên tục trong thời gian 90 phút. Nguyên nhân sâu xa của việc này có lẽ do nhóm đi xe road trả thù nhóm đi mountain vì vụ leo đèo và các cung đường offroad nên khi ra đường đẹp các chú tăng tốc. Tụi đi moutain tự ái nên cũng không chịu kém cạnh và do đó sinh ra thành tích trên
    - Chuyến đi gặp phải những phát sinh ngoài việc đạp xe nhưng rất may đã kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn bác the lastadventure đã giải quyết vấn đề không thể tốt hơn. Chúng ta lại có thêm những nhận thức mới về xã hội.
    - Chuyến đi cũng cho thấy - Hà Tây còn rất nhiều cung đường đẹp để chúng ta khám phá...
    Và còn rất nhiều các thứ hay ho khác nữa mà chúng ta chưa tổng kết. Xin mời mọi người tiếp tục
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 31/05/2009
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 31/05/2009
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 31/05/2009
  8. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    1. Chúng tôi đi
    Chưa khi nào thời tiết đẹp như thế. Nhất là khi, thứ 6 trời vẫn mưa tầm tã. Đúng thực là phép lạ !
    8 xe đạp và 5 xe máy, 14 người đi phăng phăng trên những con đường đẹp - "cung đường cưa gái" trong tương lai của khưa khứa anh trai nhà Mông một ngày nào đó. Những cung đường lượn khúc, nắng chan hoà xuyên qua lớp lá, đổ bóng nhẹ phủ láng trên đường che bóng nắng cho cả đoàn, chúng tôi lao nhanh cảm nhận cái mát hiu hiu của gió ... ai nấy đều hớn hở, nét rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt từng người.
    Những con đường láng nhựa, hàng cây đổ bóng hai bên, những ruộng lúa chín trĩu nặng, những người nông dân niềm nở đưa tay vẫy chào, lũ trẻ nở nụ cười thân thiện ... con đường đưa chúng tôi đi thênh thang giữa những đồng lúa chín, giữa thiên nhiên, con người, giữa mảnh đất quê hương mình.
    Vài ba con dốc không khiến chúng tôi choáng ngợp. Dường như lịch sử ngày xưa là 1 câu chuyện phịa, hoặc là các thành viên Ê Mông đã dạn dày với những trở ngại như thế ... chúng tôi vượt dốc băng băng ... đôi khi lã chã giọt mồ hôi ... mà nét mặt vẫn rạng ngời. Ai nấy đều vui !!
    Giống như một trải nghiệm, thời gian chặng đi kéo dài hơn đôi chút, song đôi chút đó chỉ đủ làm cho è é hơi mỏi mệt đôi chút (vì chưa quen đối diện với những chuyện như vậy nên tâm trạng và tinh thần có phần sa sút, uể oải, mắt mỏi nhừ), còn lại, ai nấy đều coi đây như một chuyện hết sức bình thường và cười vang khi vô tình nhắc lại. Đôi chút nấn ná nơi này giúp chúng tôi thêm những kinh nghiệm cho những lần trở lại nơi đây ... Cán đích lúc 1h45, sớm hơn gần 1 tiếng rưỡi so với dự định. Lịch sử ngày xưa, bây giờ là chuyện nhỏ !!
    (cons)
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ lên đường...
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Từ thị trấn Chúc Sơn - chuyển hướng đi Hữu Văn. Bắt đầu thấy những ruộng lúa chín. Cảnh vật thật thanh bình...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này