1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau tại bến Hàn Quốc, tất cả các Êmông đều thấy thất vọng... vì nắng nóng, vì cảm giác ngột ngạt khi nhà nhà, người người ngắm sen, chụp ảnh...
    Đâu rồi cái cảm giác vắng lặng, con đường offroad 1 năm trước đây...
    Tâm lý xuống trầm trọng, chẳng muốn đi đâu nữa chỉ muốn về nhà ngồi cho mát.
    Thế mà trời xui đất khiến cả bọn lại quyết định vẫn đi đền Chử Đồng Tử như dự kiến...
    Trên đường về mình được nghe kể lại một câu chuyện về sự biến đổi tâm lý rất hay:
    Hai mông nữ ỳ ạch, lê lết đạp xe trên triền đê nắng chang chang. Hai nàng mỏi mắt dõi ra hai bên đường tìm những bóng râm hay bụi cây nào đó có thể dang tay che trở các nàng trong chốc lát. Nhưng trên đê thì kiếm đâu ra mà tìm. Đành cố mà chịu vậy... Bọn đằng trước vẫn mải miết đạp bỏ hai nàng lại phía sau.
    Cảm giác bị bỏ rơi cộng với sự mệt mỏi, khát cháy cổ làm một nàng thấy bức xúc. Nàng bắt đầu lên án, trách móc cái đứa nào đã dụ dỗ, xô đẩy nàng vào hoàn cảnh trớ trêu này. Đầu tiên chỉ là những suy nghĩ trong đầu nhưng càng ngày càng gay gắt, không thể kiềm chế được... Nàng nói tạch ra cho nàng kia nghe.
    Nàng kia rất cá tính, nàng suy nghĩ rằng đã dấn thân là phải chấp nhận nên lựa lời khuyên giải và an ủi bạn. Rằng chắc người ta đã dụ chúng ta đi đường này thì người ta cũng có kế hoạch và sự trù liệu từ trước rùi. Ấy cứ cố gắng lên sắp đến nơi rồi hoặc ít ra là cũng sắp tới điểm nghỉ giữa chừng...
    Nghe bùi tai nàng kia tắt đài tiếp tục lê lết cùng con xe đạp xịn...
    Một vài bụi cây hiện ra phía trước mặt. Nàng kêu ca chắc mẩm nhóm đi trước sẽ dừng lại đợi và đang nước nôi chè chén ở đây. Nàng cố gắng nhấn pedal... Nhưng đến nơi vẫn thấy bóng chim, tăm cá. Nàng cá tính lại tiếp tục an ủi bạn. Rằng chỗ này nhỏ chắc các bác ấy chọn cái quán nào to hơn, mát hơn cho chúng ta nghỉ ngơi thoải mái...
    Đôi bạn lại lê đi... 3 cái bụi cây đã trôi qua (nghĩa là tầm 500m dưới nắng hè gay gắt)
    Một cái quán bỗng hiện ra như ốc đảo xanh mát trước mặt 2 nàng. Nàng kêu ca dường như đã chấp nhận nên không đòi hỏi gì nữa gắng lê bước hy vọng thấy nhóm đi trước...
    Bỗng dưng nàng cá tính thốt lên: "Lão L.... đúng là điên rồi ". Và sau đó thật quyết đoán nàng lao thẳng vào quán. Nàng kia sững sờ chẳng biết làm sao đành cun cút vào quán cùng bạn...
    Hehe... Đúng là càng khổ càng có nhiều chuyện để kể
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện rồi - post ít ảnh kỷ niệm cho mọi người cùng xem
    Khu vực Hồ Yên Sở
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Qua phà Mễ Sở
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

    À quên, chuyến đi hôm qua còn có rất nhiều những thứ ấn tượng nho nhỏ, hay hay khác... Rặng tre với con đường trong đê chân cầu Thanh Trì, bãi cát nắng chang chang như cát trắng Quảng Bình trước khi vào đền Chử Đồng Tử, gió mát lộng bên bờ sông Hồng, cảm giác khoả chân dưới làn nước mát lạnh của sồng Hồng... Nói thế này cho các đồng chí ở nhà thèm. Hehe.
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 21/06/2009
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 21/06/2009
  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Ối dô?i ôi la? trắng ...
    Ối dô?i ôi la? ngắn ...
    Ối dô?i ôi la? váy ...
    Váy ngắn zư lày mừ khoả chân thì cứ gọi là 1 người mát nhiều người vui
    Note: gold giơ? la? 128 roa?i, ai gia? em số 123 đê
    [nick]
    Được musstol sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 21/06/2009
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    À, quên, em có ý kiến thế này.
    Do tính chất thời tiết nhiều biến đổi, (5h30 mà nắng như 12h trưa ặc ặc) nhà mình đội nón đạp xe dương cao tinh thần tập thể đê.
    Nhất trí đồng phục nón đi
    Áo sẽ có lúc phải ... lột. Quần cũng có khi phải ... tụt. Nhưng nón thì không thể rời đầu (vì nắng quá mừ hic híc )
    Từ mai đội nón đi làm thôi Không cứ vài bữa nóng + lạnh, người em thành lợn sữa quay mất
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 21/06/2009
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện rồi hả còi? không có ăn uống gì à còi? Đang nghĩ tới chuyện ăn bánh cuốn mễ sở...
    Tien2010
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, không biết nhà mình có off eff gì không nhỉ ?
    Trời mưa, em đạp cong mông về nhà .. vừa may, xịch tới nhà thì mưa đổ (è é) A di đà phật ... nhà con ăn ở thất đức (à nhầm, tích đức)
    Vậy là tháng 7 rồi, hành trình Ê Mông khởi động đi thôi.
    Hi vọng tháng 8, em có thể join cùng chuyến nào đó với nhà mình từ trung tuần của tháng.
    Tháng 7, tiếp tục đạp xe bằng mồm
    @ em Hà 9x: [hát]Cô giáo chính là ta, sức khỏe xếp loại B... haha[/hát] ...
    Đi dạy thì toàn học trò hư (nghe các thầy cô tiền bối đồn thế), cơ mà chưa thấy chỗ lèo hư (đưa gì cũng giơ 2 tay, dạ vâng lễ phép, không bít có phải vì chị hiền nên
    Hôm nay khám sức khỏe định kì, nghe bác sĩ chốt hạ, chị giơ tay |:D? <-- xế lày lày, làm các thầy cô cười ngả nghiêng haha ... tới giờ vẫn ổn, em ạ ^^
  10. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tham gia nhà này thì phải có xe để " ê mông " ạ :D Lần đầu tiên tham gia box này . Mọi người giúp đỡ nhá !

Chia sẻ trang này