1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cả nhà quá mà hôm đó không join cả ngày được, em hóng đến Cổ Loa thôi vậy! Cuối tuần thời tiết đẹp thế này, đi câu cá là bá cháy con bọ chét rồi!
  2. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    vừa cà khịa dc em địa hình để hú hí với nhà Emong
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt !! Lờ kờ pờ, mai nhé, mai nhé !!
    Cơ mừ mai đi câu cá đới. Mưa dzư bi giờ cá nào sẽ cắn câu nhề?
    Thôi thì 5 xu music vậy :)
    Mưa to, lòng tâm trạng quá
    http://mp3.baamboo.com/d/1/1935766/Vi-anh-danh-mat
  4. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tối mai mới có mưa giông, ban ngày trời nắng đẹp
    Con đường màu xanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bẩn khiếp
    [​IMG]
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cái nhạc này chuẩn như hàng đặt.
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    xuầy xuầy, Trek 6000 hâm. Đặt điếc giề. Lin tin. Có gài link mừ cũng hỏng, chẹp chẹp Có cần con dạy cách đưa link hem
    Bài hát đó nó có sự tích của nó. Trek 6000 ngồi ngoan trật tự đê. Hem con oánh giờ Đồ lão già nhìu chiện
    XÚC CẢM tý
    Nằm trên giường dưỡng bệnh mấy hôm, giờ giấc hơi lùa rùa tí, 6h15 tới bốt Hàng Đậu, hem còn 1 ai hừm hừm, call thì hem ai thèm nghe máy. Hắt hủi em đến thế là cùng. May mờ cuối cùng anh Linh cũng nghe máy. Mỗi tội khi ấy còn hâm hâm, xưng chị gọi anh Linh làm em ngọt ngào, chỉ vì tưởng đang gọi cho em Hà
    Sau rồi cũng hì hục đuổi kịp mọi người tại 48 Phở Gà hehe, đụng mặt thằng cha kiêu kì có con Oscar xấu hắc hehe. Thế là từ giờ Oscar tìn iu của mình cũng có cúp pờ roài hehe.
    Linkinp là thành viên mới, cực xinh, cực kuti, ngoan hiền và dễ mến, sức cũng bền bỉ phết. Em vừa đạp vừa thở, Linkinp cứ tươi cười đạp, thi thoảng còn làm duyên khè khè. Iu nhề. Tự dưng thấy ấm ức vì mình ứ là con zai . Welcome linkinp nhé ^^
    Vì cái con Oscar xấu hoắc kia hàng họ rơi tùm lum, làm chị Chụt đi chốt đoàn phải dừng lại lùa, lại được anh Thuonglong dỗi đoàn đi cun cút đằng sau , thế là nhập đoàn 4 đứa đi đường quốc lộ 3. Lạc đoàn xế lào lại đến đích sớm hơn mí chết dở .
    Sau khi lon ton tới Cổ Loa, ngồi hít thở 1 hồi, xếp xe tơi bời cho bác Chính hành sự bắn tỉa tùm lum, em lại cum cúp về mí Huyền iu iu. Sức còn yếu khộ xế đới, làm Huyền áp tải về cũng mệt, phải kéo tơi bời Iu nhắm iu nhắm ý
    @ cả nhà:chú Long khai trương cửa hàng, khi nào tới phá đê
    [nick]
    Được musstol sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 16/08/2009
  7. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình zìa hết zồi mà im ắng thế, đành phải khuấy lên tí cho ngọt canh vậy. Cảm ơn bác Linh vì một tour rất vui vẻ, một buổi chiều rất ý nghĩa trên đê , thật là tiếc cho các chị em nào về sớm, và thật là buồn cho cu em Chung lạc đường hie hie .
    Em đề nghị các bác show ảnh chiến thuật để câu con cá to như đã bàn đi ợ, thể nào nó cũng đớp mồi
    À quên là hiện giờ em đang cầm một cái quạt rất chi là xì tin, chủ nhân của chiếc quạt mau chóng liên hệ để nộp tiền chuộc đồ
    Được thuonglong84 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 16/08/2009
  8. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    hí hí, nghe danh đã lâu mà gặp rùi vẫn chả ngờ nhà nì lại xì tin + thoải mái đến thía. Thật nà ngưỡng mộ a Linh, người đâu mà vừa jan manh như cáo vừa hiền lành tốt bụng như cừu (fải vá cho e con xe mà mặt ứ có lấy 1 tí cau mày ), rồi thì cái giọng lảnh lót véo von của chị Huyền mới chị mussol iu chết dc (mỗi tội e chả fân biệt dc nếu chỉ nghe mà chưa nhìn :D), quả mặt lúc nào cũng hớn hở made in Ms.Liên, fong cách pờ zồ của bác Chính "Ba Ba" (tức Tam tam ), vẻ dễ mến của chị Lan....(Thôi, tạm kể thế thui ko lại bẩu dài dòng ). Bi h e fải đi mát xa mông đã, ê j mà ê thế chứ nị
  9. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thủng săm à, đã bảo trc khi leo lên xe thì giảm cân đi mà cứ bướng đáng đời nhà cáo
    Hum nào pải kiếm con Phượng hoàng đi ộp ệp với nhà này cho nó thú, nhé....
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chuyến dã ngoại Đông Anh với hành trình 60km, đúng với tính chất thư giãn, gặp gỡ sau những chuyến đi dài nên đã thu hút được rất nhiều bóng hồng tham gia Emong Các tay máy của Emong tha hồ bắn phá. Tiếc rằng hôm qua mình không mang máy.
    Số lượng thành viên tham gia: 18 mem - trong đó 8 nam, 10 nữ
    60 km hành trình đó có nhiều điểm nhấn ấn tượng:
    - Những cung đường offroad khu vực thành Cổ Loa. Chỗ này mình phải bỏ xe đạp làm xe ôm cho bạn icemain bắn phá khai trương Canon 40D - chắc sẽ có rất nhiều ảnh thú vị. Hồi hộp chờ sản phẩm của icemain
    - Thời tiết trong hành trình thật dễ chịu, thêm vào đó là khá nhiều đoạn đường rợp bóng cây xanh.
    - Đoạn đê Hải Bối là một trải nghiệm thú vị của chuyến đi. Có một vài người đã manh nha ý định tu ở đây
    - Hoàng hôn bên dòng sông Đuống với những triền cát trắng - em gái Linking - Park viết tên Emong trên cát trắng (một hình ảnh rất đẹp) - tuy nhiên đây mới chỉ là tưởng tượng. Không biết hình ảnh đó qua tay anh Icemain sẽ như thế nào?????
    Và chắc mỗi cá nhân tham gia chuyến đi sẽ đều có những cảm nhận của riêng mình...
    @ các bác chụp ảnh: các bác cố gắng post nhiều nhiều cho anh em chiêm ngưỡng nhé

Chia sẻ trang này