1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng phía xa - con dốc đầu tiên đã hiện ra... một con dốc thoai thoải - độ dài của dốc cỡ chừng 10 lần so với dốc ở đường Thanh Niên. Thư thách đã xuất hiện...
    [​IMG]
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thử thách luôn là một phần trong những chuyến đi của nhà Ê mông. Nào anh em ta cùng nhau leo dốc...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Những con dốc quanh co và hiểm trở
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Và thành quả của thử thách đầu tiên cũng thật xứng đáng. Đứng trên đỉnh đèo - phóng tầm mắt ra xa cả một vùng biển mênh mang... Gió biển thổi ***g lộng - tâm hồn lên tiếng hát...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Trên đỉnh dốc
    [​IMG]
    Kiêu hãnh
    [​IMG]
    Làm dáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hùng vĩ
    [​IMG]
  6. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác còi để ảnh cỡ vừa vừa thui (như của bác Chít ý, xem cứ net như sô-ny). Chứ ở cơ quan e lén lên xem mà chả xem được. ức quá thui. huhu
  7. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi tàu chắn sóng, sau 25 phút tung bay mái tóc, hứng trọn cái gió biển đất cảng, người và xe cùng xuống tàu, nghỉ ngơi, ăn uống. (è.é) em tranh thủ ngắm các bạn lợn mán chạy tung tăng, nô đùa nghịch ngợm. Cái đuôi các bạn ý không xoắn tít mà thẳng đơ, thi thoảng lại ngoáy ngoáy vẫy vẫy, dáng dấp thì nhỏ tẹo, đen đen, bốn chân thì tứ túc mai hoa nhá, trông hệt mấy chú chó con lũn tũn, iu cực kì nì. Em đứng nhìn ngắm mê tơi luôn hí hí
    [​IMG]
    Tối thứ 7, cả đoàn đến nhà ngư dân măm cá rán. Trước tiên là công đoạn kéo lưới. Ai nấy đều háo hức với trải nghiệm mới này.
    Có xắn tay làm, mới thấy, bắt cá chẳng dễ tý nào. (è.é) suýt thì làm cá bay cả đàn ra khỏi lưới. Chị Chụt lo lắng bèn hạ lệnh (è.é) đứng lên nhường địa phận hí hí
    Hà 9x đu cột đứng nhìn thèm thuồng, thích thú.
    [​IMG]
    Chào tạm biệt gia đình ngư dân, các MÔng dân quay trở lại đất liền. Trung tâm thị trấn tràn ngập ánh đèn lung linh huyền ảo. Thật đẹp!!
    [​IMG]
    Khuyến mại các anh chị tấm ảnh cha con nhà chài lưới
    [​IMG]
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
    [nick]
    Được oibuoncuoiwa sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 22/04/2009
  8. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Oái, lại còn có cả vụ đến nhà ngư dân bắt cá rán cá ăn cá nữa cơ à? Thích thế!
    Đi trên con đường ra đảo vắng tanh thế kia, cảm giác như là đường của riêng Ê Mông ấy nhỉ
    @ (è é): Em ra off đúng giờ nhé, chị chỉ đến được 15'' thôi vì 18h30 đã phải lên xe rồi
  9. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em không đi off vì bận quá, anh Linh với anh bayxau cho em xin ảnh sau vậy. Mấy quả ảnh chụp để định làm avatar của em đừng anh nào post lên nhé, em giữ làm của riêng thôi ạ.
    @Nhóm đi Cát Bà: cho em địa chỉ email, em gửi báo cáo quỹ cho.
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy ghét cả nhà Ê Mông rồi nhá
    Ghét từ bố Chét đến chú Long, ghét từ em Ngân đến em Hà, ghét tất cả những ai hem off trà đá tối qua mí em nhá.
    Chẳng mấy khi em có zai đi cùng mừ cả nhà lại vắng mặt nhá
    Em đi thuyền chơi đơi, cả nhà đừng ai cản em nhá, khi nào hết ghét em quay lại
    [​IMG]

Chia sẻ trang này