1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DiepLienAnh

    DiepLienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dép vàng mũ đỏ áo xanh
    Thêm quả quần tím nhất anh còn giề

    @Anh Linh: Dù sao lý do bỏ đi và quay về cũng k phải vì mấy câu comment vớ vẩn của em. Anh đừng mắng em đấy.
    Được DiepLienAnh sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 23/08/2009
  2. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    tông da cam nữa kìa chị ^^
    quần tím cũng có thể chứ
    ai mà biết được ;))
    Được leolady307 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 23/08/2009
  3. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    =============================================================================
    Khoe tý, đang điều trị H1N1 cách ly tại khu Lud Gholein High Temtple, Sing. Không khí mát mẻ trong vắt quanh năm, từ sáng đến tối, vác xe cả ngày ko có lấy một giọt mồ hôi.
    ========================================CHEETAH_ON_CHASE====================
    @chetaah_on_chase: Bác có "con" xe Trek đẹp quá! tour nào bác không đi có thể cho nhà em thuê lại được không? Em mà có con tuấn mã này thì chắc là phải cưỡi chạy đường thiên lý thôi... tuấn mã mà để nó chạy quanh quẩn xó vườn thì buồn lắm ...
    ==============================================
    Trên giường có chú gấu bông
    Sau đây một lũ Ê Mông lên đường
    ============================= OWLMAIN=========
    @owlmain: Em cũng mơ được đến thăm xứ Tân-Gia-Ba (Singapore) mà chắc còn khuya mới thực hiện được, bác lại học ở đó nhiều năm và hiểu rành rọt.... Thật ngưỡng mộ đó!!! Giá mà nhà Emon'''''''' đủ giàu để tổ chức tour du lịch Tân-Gia-Ba nhỉ , sẽ nhất định cưỡi xe đạp ngửa cổ ngắm bụng máy bay!!! Nghe nói xứ này sạch sẽ và con người thân thiện lắm... Tour hôm nọ bác chạy với vận tốc bình quân toàn chặng 30km/h với xe địa hình thì siêu đấy... cũng xếp hạng động cơ 4 ngựa như Xinh cô-cô (Xinhcoco) rồi!
    Về bài thơ của bác thì em có thiển ý sửa 2 chữ "một lũ" thành "các bạn" có được không? Hì, nhưng mà các bạn Emon'''''''' thích chơi gấu bông không vậy ta???
    "Trên giường có chú gấu bông
    Sau đây các bạn Emon'''''''' lên đường"
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Quả trứng có trước hay con gà có trước không quan trọng. Vấn đề là chế biến chúng thế nào cho ngon!!!
    Được IMSTRONG sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 23/08/2009
    Được IMSTRONG sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 24/08/2009
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đ già còn ở Sin lâu không để mấy hôm nữa sau 7/9 sẽ ghé qua khu đó đạp xe cùng, yên tâm mang đủ khẩu trang phòng H1N1.
    Chắc là chỉ dành nửa ngày đạp xe ở bên đó thôi, chừng đó là quá đủ rồi.
    Tien2010
  5. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác Tiên Chỉ làng, chuyện một lũ hay các bạn, gối hay gấu bông thì tùy vào ngữ cảnh và từng người ạ. Ý em để một lũ cho nó ra vẻ khinh bạc, giang hồ gãy cánh một tí - kiểu đạp nhau xuống bùn thì mới thấy vinh quang khi cất cánh bay lên. Gấu bông thì hơi bị xì-tin, các cháu nó hay ôm - chứ gối thì:
    Ai mà chẳng có gối, chăn
    Chăn thì đắp ít, gối lăn chắc nhiều...
    P.S: Bác cứ đề cao em quá, 30km/h là trung bình tốc độ đoạn từ cầu Long Biên về nhà em thôi. Chứ đoạn đê Hải Bối thì chỉ có khoảng 16-20km/h thôi, có chị em đi cùng mà.
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Im lặng đêm Hà Nội
    Đêm Hà Nội, cụm từ gợi biết bao cảm xúc?
    Cảm xúc về mùa thu đã thôi thúc nhà Emong coverlại tour Hà Nội đêm (ý tưởng gốc của anh capcuu) một năm về trước. Chúng ta sẽ lại cùng nhau lang thang, lãng đãng, bồng bềnh trôi trong không khí se lạnh của mùa thu, của đêm Hà Nội. Không gian đó, cảm xúc đó chia sẻ cùng những người bạn đã gắn bó với nhau trên biết bao cung đường hơn 1 năm qua hẳn sẽ đem lại những trải nghiệm mới lạ?
    Kế hoạch sơ bộ xin phác thảo như sau
    Thời gian: 2 ngày (đêm thứ 7, rạng sáng Chủ nhật 29, 30/8/2009)
    Tour sẽ được chia làm 2 phần. Phần cho những người đi qua đêm và những người ham chơi nhưng bị giới hạn về thời gian.
    Tập trung: 21h00 tại Nhà hát lớn Hà Nội
    Phần 1: Xuất phát nhằm hướng Mỹ Đình ?" trung tâm Hội nghị quốc gia - hầm vượt ?" sân vận động quốc gia ?" lang thang trong khu đô thị mới? Nói chung là ăn món hiện đại?
    22h30 dừng chân uống nước, nghỉ ngơi tại SVĐ Mỹ Đình. Có thể tranh thủ ăn nhẹ lấy sức cho hành trình đêm. Các chú không đi được qua đêm thì giờ này có thể chia tay.
    Phần 2: 0h00 - Từ khu đô thị mới tiến về Hà Nội - một Hà Nội về đêm ?" chìm trong tĩnh lặng. Đây chính là phần quan trọng nhất của chuyến đi này. Lang thang phố cổ, phố Tây (khu Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Hai Bà Trưng?, phố Nhà Thờ, Phan Đình Phùng, Quán Thánh?) Lên cầu Long Biên - lượn lờ như những bóng ma trên cầu?
    Quay về Hồ Tây ?" làm một vòng (17 km) - Dừng chân đợi bình minh trên bến Hàn Quốc? Có thể chuẩn bị những đồ ăn nhẹ để có màn ẩm thực trong lúc chờ đợi.
    Bình minh lên ?" 6h00 chụp ảnh lưu niệm ?" Chia tay.
    Mọi thảo luận xin tham gia tại đường link sau:
    http://my.opera.com/emong-group/blog/show.dml/4276619
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 24/08/2009
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 24/08/2009
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 24/08/2009
  7. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ bao lâu cái tour này Trưởng tour xem có cần offline một buổi giữa tuần để thống nhất lịch trình và các tiết mục ăn chơi ko...
  8. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đã nộp đơn xin tham gia và đang chuẩn bị tiền đi sửa xe
  9. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Rập rình mơ ước mãi, nhà (_!_) om tour này lâu quá! Thời tiết này HN đêm là lý tưởng rồi đấy ạ!
  10. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lên cầu Long Biên đón nhưng cơn gió mùa đầu tiên nữa
    Thêm 1 chút mưa phùn cũng rất hay^^
    tour quá chuẩn
    em 1 chân
    Hôm nào off đó để em còn được ra mắt tí ;))

Chia sẻ trang này