1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    @ Ku Nesu nhìu chiện: 1h xì ở nhà ngẩu đê, đú đua xe làm giề hehe
    @Mr Chanh: Hem trích chéo link nguồn tin, cũng hem có tên thằng vít láo, em bít tin anh ... nàm xao
    Xế mí bít nhà mìn nhìu Mông tài ẩn dật ... có gì hẹn cả nhà khuya mai 50/50 ạ
  2. Hacmoni

    Hacmoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhầm ợ
    Được Hacmoni sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 29/08/2009
  3. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phờ cạ râu để được viết một câu: đã về nhà dù không được an toàn lắm
  4. anhn2n1708

    anhn2n1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo e đã ngủ bù xong.
    @ thuonglong84: sao về lại ko an toàn? vừa đi vừa ngủ hả?
  5. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thank u cả nhà emong vì 2 miếng vá của 2 thạc sĩ và 1.....
    sorry vì em tự ý tách đoàn
    Tiếc quá là ko có cảnh bình minh đón tia nắng đầu tien
    Em xin hứa lần sau sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn nữa ^^
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này những cánh cò, cánh vạc trong Im lặng đêm Hà Nội của Emong vẫn còn say giấc nồng sau một đêm hành xác.
    Theo cảm nhận của riêng mình thì tour Im lặng đêm Hà Nội vẫn chưa đạt được mục tiêu mà ý tưởng khi xây dựng tour đã đề ra. Đó cũng là những kinh nghiệm cần thiết để nếu triển khai lại đêm Hà Nội sẽ có một cách thực hiện khác đem lại hiệu quả hơn, cảm xúc sâu hơn.
    - Thứ nhất, phải công nhận Hà Nội về đêm rất đẹp. Tuy nhiên do lịch trình vẫn hơi ham hố và ôm đồm nên cung đường di chuyển dài cho 3 chặng đầu tiên đã làm cho các thành viên hao tốn nhiều sức lực và cảm xúc. Từ chặng Hồ Tây trở đi mình biết rằng nhiều thành viên đã đạp bằng sự nỗ lực bản thân, cũng như ý thức tập thể để hoàn thành kế hoạch do chúng ta đã đề ra. Bác Long Casper đã đùa nhưng rất thực : Chỉ có 4,5 đứa đi đầu là tỉnh còn đằng sau toàn lũ mộng du . Vì vậy nếu có đi Đêm Hà Nội lần nữa thì sẽ cắt ngắn lộ trình - thay đổi thời gian tập trung để có thể dồn toàn tâm, toàn ý vào một chủ điểm nào đó mà thôi... Chẳng hạn chỉ cần Phố cổ, phố cũ Hà Nội cũng đã rất đa dạng rồi.
    - Thứ hai, thiếu đi chút se lạnh, ít gió heo may nên cái không khí Hà nội mùa thu mà khi tô vẽ lên trong quá trình thiết kế tour này có nhắc đến khiến cho mọi người hơi hụt hẫng. Vấn đề ở đây chính là thời điểm.
    - Thứ ba, chưa có sự liên kết thông tin văn hoá về các điểm đến trong lộ trình nên những chặng nghỉ, chặng dừng mang tính chất tự phát - chưa tạo thành điểm nhấn gây ấn tượng.
    ...
    Một số bất cập cần rút ra bài học để những chuyến đi của Emong ngày càng khoa học, hợp lý và có chiều sâu hơn nữa.
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ở trên là những dòng sám hối - sau đây là những ấn tượng ghi lại được trong chuyến Im lặng đêm Hà Nội của Emong
    - Số lượng thành viên: 23 mem (10 nữ - 13 nam) Trong chuyến đi các thành viên rơi rụng dần để cuối cùng tại chân cầu Long Biên còn 16 mem (8 nữ - 6 nam). Thế mới biết sức chịu đựng của chị em tốt hơn anh em rất nhiều
    - Em trai nesu trong lần tham gia đầu tiên đã để lại dấu ấn bằng cách thử thách tài vá săm của các thành viên nhà Emong. Kết quả thật thất vọng khi 1 Thạc sỹ và 2 cử nhân ra tay mà cậu em trai vẫn phải ngậm ngùi lóc cóc đi bộ từ hồ Thiền Quang về phố Vọng. Chia buồn cùng em
    - Cảm giác ngồi uống nước ở vườn hoa thuộc Giáo xứ Thái Hà rất thú vị, băng băng đổ dốc trong hầm vượt Kim Liên, hầm vượt khu Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thênh thang trên những khoảng không thoáng đãng SVĐ Mỹ Đình, căng thẳng lo lắng kèm theo sự vui thích khi doạ ma NA trên đường Nguyễn Hoàng Tôn; Ghế đá, cỏ ven Hồ Tây thật êm, thật mềm đưa nhiều Mông dân vào giấc ngủ dịu êm; cũng có chút ít lãng mạn của phố cổ Hà Nội khi cùng nhau đạp trên những con phố vắng tanh, Bình minh dưới bãi Long Biên gần khu "tắm truồng" do anh Owlmain thiết kế xứng đáng là khoảng khắc ấn tượng nhất của chuyến đi
    Sau đây là một số ảnh và bình loạn về chuyến đi này...
  8. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang ao ước được chợp mắt 1 tí teo, nhà mình post ảnh em lên dây cót trụ tiếp!
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời
    Làm toả ngát hương thơm hoa Thủ đô​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nhà hát lớn - địa điểm tụ tập của một nhóm người trông rất khả nghi
    [​IMG]
    Đúng 21h00 có một nhóm người rất kỳ quái tụ tập tại vỉa hè chếch về phía bên phải Nhà hát lớn - hành tung của chúng trông rất đáng nghi ngờ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này