1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    E vote phương án 2 nà lên cầu LB hóng gió . Gì chứ đi kara thì e chỉ ngồi cắn hạt dưa thui . hehe .
  2. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nhà Ê Mông tối nay (1/9/2009) tiến hành offline chào mừng Tết Độc lập nhé.
    Ca 1: từ 20h-22h Karaoke tại Thiên Tân 22 đường Thanh Niên.
    Ca 2: từ 22h - 0h, đạp xe phố cổ và cầu Long Biên.
    Tin nóng, tin nóng...
    Được owlmain sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 01/09/2009
  3. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, nhà Ê Mông cuối tuần này có kế hoạch dã ngoại xe đạp ở đâu không nhỉ?
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    @bác Imstrong: Tuần này nhà Emong nghỉ cho lại sức sau 2 chuyến hành xác đêm trong tuần :D
    Anh chị em nào thích đạp xe có thể ngẫu hứng tụ tập, rủ rê làm một vòng cầu Thăng Long, đê sông Hồng, đê sông Đuống, cầu Long Biên vào chiều thứ 7 hay CN cũng khá thú vị.
  5. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như Chính-san đang định làm tour Mênh mang sương khói Tây Hồ vào ngày mai hay sao ấy ạ HÌnh như có kết hợp cả vụ ẩm thực gì gì đó nữa Đấy là thông tin em update lúc sáng nay, ko biết đến giờ đã thay đổi gì chưa
  6. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    2 ngày cúôi tuần, thời tiết đều quá lý tưởng !!!
    Vin mình trên ban công, giật mình khi có cơn gió lướt qua ... cảm được từng hơi thở của gió ... thấy tóc mình bay bay ... Anh ơi, mùa thu đã tới rồi ... Nhanh thật ^^
    Lật lại Facebook, nhớ dòng cmt của chị Chụt ... lật lại Góc phần tư, nhớ 1 bài thơ xông đất năm 2009.
    100 dòng, trích vài dòng cuối thôi ... cũng đủ mỏi mắt rồi ...
    "... Em xin lỗi nếu những ngày hôm qua
    Em chưa từng biết nâng niu trân trọng
    Em xin lỗi nếu yêu rồi em vẫn chưa nóng bỏng
    Thì hôm nay mình hãy thử yêu nhau!
    Vì ngày mai nào ai có biết đâu
    Có thể em ngốc nghếch sẽ trở thành dâu thảo vợ hiền
    Một kẻ ngu ngơ chưa từng rành mọi chuyện
    Thì em rồi cũng sẽ trưởng thành lên!
    Và,
    Mùa thu này, anh chớ có quên
    Cau trầu thắm xin em về anh nhé!
    Nếu đồng ý hãy đặt môi thơm nhẹ
    Lên mái đầu của đứa bé
    Là em!
    Như minh chứng rằng mình sẽ không quên
    Ước hẹn
    Mùa thu này, mình sẽ lấy nhau!
    Trích: Lời tỏ tình mùa xuân - Aki T2/2009
    Tặng chị Chụt nhé Dạo này (è.é) hết chữ rồi, không làm thơ nổi nữa, hay chị nhờ Mr Chanh "sản xuất" giùm đi Phàm những thứ sinh-sản-vô-tính thế này, cứ có hứng là chào-đời ầm ầm chị ạ
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  7. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, 1 bài nữa về mùa thu ...
    TÙY HỨNG THU - Aki T9/2006
    Có phải vì mùa thu đang tới
    Khiến bước chân rộn ràng đến vội
    Trái tim ai vấn vương, bối rối
    Rất nhiều người, đâu chỉ mình tôi?!
    Có phải vì mùa thu đang tới
    ?oBản tình ca? ?" Ai đó chợt hát lời
    Nên gật đầu? Hay là từ chối?
    Rất nhiều người, đâu chỉ mình tôi?!
    Có phải vì mùa thu đang tới
    Nhóc thơ ngây, giật mình lớn vội
    Biết yêu rồi! Nói đi! Đừng dối!
    Rất nhiều người, đâu chỉ mình tôi?!
    Có chăng hợp với tâm-trạng-khác-bình-thường của chị Chụt hiện nay chăng? Thân tặng chị Chụt nhá "Bít iu gòy! Nói đi! Đừng dối!! " hehe câu này hay nhờ
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Và 1 bài nữa ... trong tập "Góc phần tư" của em ... Có trùng mí tâm trạng ai không hehe
    Bỏ quên phố cũ bài thơ
    Người đi, phố lại còn trơ lá vàng
    Ánh trăng ngủ gục mơ màng
    Yêu thương rát ruột mà nàng biết đâu?!
    Người đi, người lại u sầu
    Ghét sao cái sự buồn rầu linh tinh
    Giờ đây, người chỉ một mình
    Cõi lòng khắc mãi mối tình lá khô
    Thời gian có đợi bao giờ
    Hơi đâu trả nợ ngày vờ làm kiêu
    Người đi phố gió liêu xiêu
    Lá khô nằm lại ru chiều ngẩn ngơ
    Người đi, người lại bơ vơ
    Bơ vơ nên lại làm thơ sáng ngày
    Để rồi ai đó khen hay
    Khen hay, người lại sáng ngày thơ thơ
    Thơ hoài, tâm trí ngơ ngơ
    Thẩn thơ, thơ thẩn đến đơ cái đầu
    Thôi người chẳng thế nữa đâu
    Đôi khi thơ thẩn đỡ sầu vậy thôi
    Bài thơ chót đánh rớt rồi
    Tiếc chi cho cái sự đời đeo tang
    Người ơi xin chớ đa mang
    Sầu nên vứt bỏ, lạc quan với đời
    Gặp nhau vẫn sẽ nói cười
    Người ơi xin mãi là người nhé em!
    Không yêu cho gái nó thèm ? hehe
    Mục post theo yêu cầu tới đây là hết. Cảm ơn ... xin cảm ơn
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  9. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chậc! cơ mà mùa thu đến rồi à? nhanh thật. Nhà em cổ lỗ chỉ biết mỗi mấy bài Thu Điếu, Thu Vịnh, Thu Ẩm của cụ Tam Nguyên yên Đổ thôi, cũng chẳng dám bêu ra đây cho xấu mặt...
    Mùa thu đạp xe trên lá vàng....Giá mà có bác nào làm được bài thơ "Thu tình iu" nhỉ?
  10. hado0601

    hado0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nhà mình ơi để thay đổi ko khí em đề nghị sang tuần ta làm chuyến xe máy đi Ba Vì... cụ thể như nào thì mọi người ném đá dùm em vs ^^...
    Tour tham khảo ;mà loanh quanh Ba Vì này khối đường đâm ngang đâm ngửa... để em hỏi thêm bác Linh...
    6h30 : Xe ôtô và HDV của Vietnam Opentour đón Quý khách tại điểm hẹn đi Rừng Quốc Gia Ba Vì.
    9h30 : Quý khách tới nơi Quý khách leo khoảng 300m lên đền Thượng, ngôi đền thờ thánh Tản Viên (một trong "tứ bất tử" theo quan niệm tâm linh người Việt). Đền được xây dựng một nửa áp vào vách đá. Núi ở đoạn này thắt lại, sau đó lại nhô cao lên thành một bình rượu có ngấn , tương truyền rằng ngày xưa khi Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh thì đây là đoạn núi được Sơn Tinh nâng lên cao để tiếp tục trận chiến với Thủy Tinh. Đền mẫu trên đỉnh núi cách đền Thượng khoảng 50m, từ đây có thể dõi tầm mắt rộng bao la xuống các đỉnh núi phủ cây xanh mướt xung quanh tạo thành nhiều thung lũng đẹp.
    10h30: Quý khách quay xuống leo khoảng 175 bậc đá lên đền thờ Bác Hồ được xây cất từ thập niên 1970,đi xa hơn có thể leo lên đỉnh Vọng Cảnh bốn bề mây mù bao phủ.
    12h30: Quý khách về Cốt 400 ăn trưa tại nhà hàng.
    13h00: Quý khách tự do tham quan vườn cây bảo tồn dưới chân núi và ngắm dòng suối hai hiền hòa.
    15h00: Quý khách tạm biệt Ba Vì trở về Hà Nội. Trên đường Quý khách ghé qua nhà hàng mua các đặc sản sữa bò về làm quà.
    18h00: Về tới Hà Nội ?" kết thúc chương trình, chia tay Quý khách.

Chia sẻ trang này