1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Kể rằng:
    Cứ khi **** đậu đầy cành.
    Gió hiu hiu thổi thì anh lại về.
  2. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nghe rùng rợn thế ặc ặc
    Trời se se lành lạnh
    **** chưa đậu đầy cành
    Mà anh đã về nhanh
    Chao ôi, mừng khôn siết
    Những tháng ngày xa biệt
    Lối cũ ngỡ quên về ??
    Giấc mơ phút đuề huề
    Những cung đường hạnh phúc
    Có chăng là vô thực ??
    Vừa ghé lại trường xưa
    Thăm thầy cô giáo cũ
    Dáng Thầy đầy rắn rỏi
    Giọng sang sảng âm vang
    Những cử chỉ nhẹ nhàng
    Hạnh phúc nào hơn thế ??
    Ngày xưa còn thơ trẻ
    Nay ta đã xế chiều
    Đông về gió liêu xiêu
    Mà ấm lòng chan chứa !!
    Giảng đường giờ khép cửa
    Sao vẫn thấy thân quen
    Lang thang bước kiếm tìm
    Thấy anh Linh... Cụt hứng !!!
    Thank anh Linh đã gọi em để bị xin đểu 3 khìn gửi xe Mong anh lần sau tiếp tục phát huy, vì em sẽ .. cứ thế
  3. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Em muốn đăng ký gia nhập nhà Ê Mông nè.
    Cơ mà em mới tập đi xe đạp,liệu có đi được cùng mọi người không ạ
  4. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tập nên hiểu theo nghĩa thế nào hở bạn, ở đây ai cũng tập đi xe đạp hết đấy chứ, tập đi để cuộc sống khỏe mạnh và vui tươi . Nếu sức yếu thì lúc đầu bạn nên chọn những cung ngắn mà đi, còn các cung dài thì tạm đi xe máy cũng được, sau dần dần mới thô sơ dần, bỏ bớt cơ giới đi cho môi trường nó trong sạch bạn ợ .
    Website chính thức của nhà http://my.opera.com/emong-group/blog/.
    Đại khái là, nói một cách tổng quát là, tựu chung lại là, diu a guen cằm
    <!--Sign_Start--><p align="center"> -------------------------------------------------------------------------------------
     Ta lang thang giữa dòng đời xuôi ngược biết đâu bến bờ [:|]!!!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    </p>[/sign]
    Được thuonglong84 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 20/11/2009
  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    miềng còn chưa bít đi xe đạp cơ, mừ vẫn pon chen đấy thôi. Này nhá, khi đoàn đi, miềng chằng quả dây thừng sau đuôi xe chị Chụt, thế là phóng tít ... đi ngon ớ í. Pạn bít đi xe là ngon hơn miềng gòy đới
  6. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    @ Các em muốn gia nhập Emông: Ngày xửa ngày xưa nếu có ai muốn ra nhập Emông đều phải trải qua những bài test khoai chuối (vừa khoai vừa chuối) do thành viên quan chức nhà Mông đề ra. Hồi đó có 3 cụ, mà nhà Mông vẫn gọi là tam tam, mỗi khi có mem mới muốn ra nhập là các cụ soi lên soi xuống, thử nọ thách kia, gian truân khôn cùng. Nhưng từ khi có đảo chính xảy ra, 3 cụ đó bị "thải hồi" (1 cụ đóng cửa tu thân, 1 cụ dạt sang nhà khác tu hú, và 1 cụ bị đẩy xuống chuyên làm tour) thì việc gia nhập nhà Mông đơn giản hơn rất nhiều. Các em chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện sau là có thể ra nhập:
    - Biết đi xe đạp: Cái này là bắt buộc nhá, chớ có nghe è é xui dại mà bị loại từ vòng gửi xe rồi khổ. È É vốn là em cụ thứ 1, con cụ thứ 2, đồng môn với cụ thứ 3 nên nó mới tinh vi tinh tướng thế thôi. Như từ khi các cụ bị thải hồi là nó cũng chả còn chỗ mà dựa dẫm đâu, nói linh tinh thế thôi.
    - Độ tuổi: từ 18 trở lên. Quy định này là vì các thành viên ở tuổi này phải biết tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình, tránh trường hợp tốt thì không sao, xấu là toàn tại đứa hàng xóm.
    - Đóng quỹ đầy đủ: Tuỳ theo từng chuyến đi hết bao nhiêu thủ quỹ sẽ thông báo đóng.(Cái này ngở ngoặc là có thể lách, nghe phong phanh là sinh viên có học lực loại giỏi được miễn khi đi chơi với nhóm, và sinh viên học lực loại chưa giỏi nếu giỏi nịnh thủ quỹ có thể cho nợ )
    Điêu dân to gan
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà ​
    Được mouse7023 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 21/11/2009
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là anh Đ lại sắp quay về thật rùi. Chuyến Thanh Thuỷ chết hụt trên sông Đà vừa qua có 10 butterfly đấy anh Đ ạ - trong khi chỉ có 6 không butterfly thôi. Chưa kể gió mùa đông bắc trên sông thổi rùng rợn luôn... Điều kiện cần và đủ rồi đấy bác ạ :D
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Suýt nữa thì bến đò này đã thành "địa điểm định mệnh" trong "kế hoạch cuối cùng" của nhà Emong...
    Kỷ niệm về chuyến đò dọc trên sông Đà
    16h00 sau một hành trình đèo dốc nhà Emong đã ra khỏi khu vực Bãi Nai và hướng về Kỳ Sơn. 20 km từ Láng - Hoà Lạc sang Kỳ Sơn đã lấy đi rất nhiều sức lực của tất cả mọi người.
    Áp lực về việc phải qua phà Gia Luận cũng được giải toả khi dân bản địa cho biết từ Kỳ Sơn đi men theo bờ sông Đà đến phà Gia Luận (khoảng 25 km) có tới 2 tuyến đò ngang để qua bờ sang phía Thanh Thủy. Thêm nữa, từ bến phà Gia Luận, Xinhcoco và Na bé đã đợi sẵn cũng cung cấp thông tin phà Gia Luận chạy đến 21h mới nghỉ. (Khi biết em Na bé đang đợi ở Gia Luận có người giục mình mau lên đường gấp kẻo muộn )
    Yên tâm vì thời gian không còn thúc ép, mọi người thong thả đạp xe men theo bờ sông Đà, view ở đây miễn chê.
    Bóng tối đổ xuống rất nhanh, mới 17h00 mà trời đã nhá nhem. Qua phà khi trời tối có vẻ không được an toàn. Giải pháp đưa ra là xuống đò sang bờ bên kia rồi túc tắp đạp đến Thanh Thuỷ. Quyết là làm ngay, tất cả hào hứng xuống đò...
    "Con đò vểnh đít sang ngang
    Bên kia là một cái làng thò ra"
    Cảnh hữu tình, ý thơ say đắm, sông nước mênh mang bỗng nhiên làm tất cả mọi người thấy xốn xang. Có tiếng thì thào nho nhỏ "Nếu có thuyền chạy dọc sông Đà đến Thanh Thủy thì thú nhỉ..." Tiếng thì thào lại tiếp tục "hay là thử hỏi anh lái đò xem sao?". Rồi như không kìm nén được tiếng thì thào bật thành tiếng nức nở "Lên bờ còn phải đạp tận 30km trong đêm tối mới đến Thanh Thuỷ, chưa kể đạp xe trong đêm nhiều bất trắc lắm, nhiều hiểm nguy lắm (cứ nhìn gương chú rể mới thì biết đấy), chưa kể anh L tính sai đường làm tụi mình phải đi thêm biết bao nhiêu đường xá"...
    Nghe thấy vậy Linga định lên tiếng dập ngay ý đồ phản loạn đó đi - nhưng đã chót dẫn sai đường tới hai lần trong ngày hôm đó rồi nên uy tín khá giảm sút, vì vậy đánh bài lặng thinh.
    Tiếng nói đó thấy không có sự phản kháng của Linga càng thêm nức nở và não nùng... Lần này hướng đến người lái đò sông Đà "Anh ơi cho em hỏi khí không phải có chuyến đò dọc nào xuôi đến Thanh Thuỷ không anh???"...
    Ma xui quỷ khiến thế nào mà tụi Emong lại gặp được anh lái đò có máu discovery (bố này toàn chạy đò ngang, chả mấy khi chạy đò dọc - nên bị mấy anh dân chài lưới ở khúc sông này trêu rằng chỉ biết mỗi một miếng võ) Cay quá, cộng thêm máu giang hồ trỗi dậy, có sẵn 14 khách đây (chỉ cần các chú đỡ anh tiền xăng dâu là anh chạy liền, cho thiên hạ lác mắt ra...) 500k là giá nhà đò phát. Hời quá, lũ Emong sướng tỉnh người, vừa đỡ được 30km bất trắc trong đêm, vừa được lênh đênh sông Đà. Ôi sung sướng quá, lãng mạn quá, thần tiên quá...
    Tinh thần đoàn kết đến như vậy thì không ai có thể ngăn cản được nữa. Chưa kể ý tưởng này vừa khoa học, vừa lãng mạn...
    Tất cả hớn hở lên đò mà không biết rằng mình đang dấn thân vào một trò chơi đánh đu với số mệnh...
    Đò rời bến, cuộc đời chưa bao giờ đẹp như lúc này... Tiếng máy nổ đều đều bồng bềnh đưa du khách lãng đãng trôi trong không khí bàng bạc của một buổi chiều cuối thu đầu đông se lạnh...
    Các Mông dân mỗi người một sở thích khác nhau nên chia thành mấy hội. Hội tá lả do bác sỹ Tien 2010 làm chủ trò kéo theo được mấy em gái xinh tươi. Một số mệt thì rải báo ngồi giữa thuyền tranh thủ nghỉ lại sức sau một quãng đường dài... số khác thì ngồi phía mũi thuyền chìm đắm trong cảm giác phiêu bồng.
    Trên thuyền ngoài chủ đò cầm lái thì phía mũi đò có một thiếu niên đoán chừng độ 16,17 tuổi làm phụ đò trông có vẻ lầm lỳ ít nói. Để cho chắc ăn Linga tiến lại lân la hỏi chuyện, mục đích chính là hỏi xem đò chạy bao lâu thì đến Thanh Thủy. Câu trả lời Linga nhận được là "Em hông bít!" Linh cảm về một điều bất thường thoáng qua. Làm nghề lái đò trên khúc sông này mà hỏi thời gian lại "hông bít" chứng tỏ nhà Mông rơi đúng vào người lái đò tập sự trên sông Đà rồi Nhưng biết vậy mà vẫn phải im sợ lòng người hoang mang...
    Đò vẫn trôi, bóng tối nhanh chóng đổ sập xuống, chỉ còn lại một vùng mênh mang sông nước, thi thoảng thấy vài ánh đèn le lói xa xa trên bờ. Hội tá lả đã ngừng chơi (nghe loáng thoáng hình như anh Tien2010 lại "thụa bi" - đúng là yếu thật )
    Mr Capcuu bỗng dưng thông minh đến lạ thường khi chợt nhớ đến chai cốc tai của cặp vợ chồng NA, LA vẫn yên vị ở trên xe Trym chú nhỏ (cha capcuu này cứ cái gì liên quan đến ăn chơi, phè phỡn là rất sáng láng ). Thế là có cốc tai trên chuyến đò sông Đà...
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ vẫn khiến em rùng mình. Biết tin có trục trặc trong hành trình, em rất lo lắng, không thể không ra ga đón mọi người í. Thấy ai nấy đều bình an, mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu chút là nhào tới ôm rồi hic hic. Lần sau nhà mình đừng làm em thót tim thế nhá hic hic. Liên tiếp 2 chuyến đi, đều có những sự cố xảy ra (trầy da tróc vẩy) với người mới), cũng như 1 vài sự cố với người cũ. Hà 9x thì hớn hở ra mặt vì được vào sinh ra tử, đúng là đồ con nít hem thèm chấp, nhưng kể ra, có nhiều điều phải suy nghĩ thật í. Chuyến đò định mệnh - chuyến đi cuối cùng - mấy cái tít kiểu đó khiến em ớn lạnh quá đi thôi hic hic
    @ chị Chụt: em ... oan ..... ức hức hức hức
    @ mems mới: miềng chưa đủ 18 mừ cũng chưa bít đi xe đạp vẫn được vào hội đới thoai. Chị Chụt bản tính cái bang nhắm, dưng pạn đừng sợ
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay e đã đạp xe đạp đi làm rồi.Cố lên,em sẽ đi sao cho thành thạo.Cũng mong sao đoàn ÊMông có những hành trình ngắn để các mem mới có dịp thử sức

Chia sẻ trang này