1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongsonic

    phuongsonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật danh sách đến thời điểm này
    - Linh (nick flamencol78)
    - Bác Hieubao (bên xedap.org)
    - Chính Icemain
    - Liên Mouse
    - Phương (Vidadicta)
    - Thuonglong
    - Hado06
    - Suchao1976 (3 bạn)(bên xedap.org)
    - Musstol (è_é)
    - Chính-Bridgestone (bên xedap.org)
    - Free Will (bên xedap.org)
    - Anh _ nab2195 (bên xedap.org)
    - Linh_Fergie55 (bên xedap.org)
    - Long Casper_HN
    - Mẫu của Long Casper_HN
    - Thi Phạm (xe máy)
    - Phương trọc (xe máy)
    Tổng cộng là 20 thành viên
    Để chương trình đạp xe của chúng ta được triển khai một cách hợp lý nhất xin đưa ra kế hoạch sau để cả nhà tham khảo. Chỗ nào chưa hợp lý hoặc bác nào có cao kiến gì xin đóng góp:
    - 6h00 tập trung tại bốt Hàng Đậu - 6h10 lên đường (bác nào muộn tự động đuổi theo)
    - 6h25 ăn sáng tại quán phở gà 49 ở đầu cầu Long Biên (phía Gia Lâm)- bác nào ra muộn cứ đạp thẳng đến quán phở này (xuống cầu rẽ trái hướng đi về phía sông Đuống sẽ thấy quán phở ngay bên tay phải)
    - 7h00 lên đường. Thong thả đạp để ngắm cảnh (tour này mục đích chính là du hí nên vấn đề tốc độ ko đặt lên cao), chỗ nào hay ho dừng lại chuyện trò giao lưu cành vui... Điểm qua danh sách thấy rất nhiều bác trên diễn đàn mà chưa được gặp )
    - 9h30 đến làng tranh đông Hồ (lượn lờ ngắm nghía tí ti chút mỹ thuật dân tộc)
    - 10h00 đạp đi chùa Bút Tháp
    - 11h00 đến khu vực chùa Bút Tháp (ngắm nghía quan sát xem có quán sá gì ổn ổn là có thể tập trung ăn trưa... Chỗ này nếu bác nào đã thông thuộc có thông tin về quán xá ẩm thực thì tư vấn giúp cho cả nhóm)
    - 14h00 thăm chùa vãn cảnh (Chùa Bút Tháp là ngôi chùa nổi tiếng vào hàng bậc nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có bức tượng Phật nghìn mắt, nghìn tay...)
    - 15h00 lên đường về Hà Nội (nếu còn lưu luyến nhau thì vụ lòng cá, lẩu cá gì đó của bác hieubao68 gợi ý bên topic tất niên cũng là một gợi ý hay)
    Đây là lịch trình chung cho cả nhóm - các thành viên tùy theo nhu cầu của riêng mình có thể tham gia cả chương trình hoặc một phần.
    Tổng kinh phí cho toàn bộ chương trình này tầm 100k
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Che^''t em go`y
    +)i Chu`a hok +)u*o*.c ma(.c va''y
    Ma` em mu''n ma(.c va''y
    Em bi''t pha?i la`m sao
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Ma` ba''o ca''o ca? nha`: Sau ma^''y nga`y thie^''u va^.n +)o^.ng tra^`m tro.ng, sa''ng nay, em va''c xe ra +)ua.
    Nga`y thu*o*`ng +)i to*''i tru*o*`ng ma^''t 35 phu''t la` che^''t sa(.c go`y, ho^m nay +)ua ne^n +)o^. ma''u cao to*''i na~o, hok ro~ to^''c +)o^. bao nhie^u, nhu*ng em +)e^''n tru*o*`ng sau 20 phu''t bo^''c ho?a, kho''i phun +)a(`ng mu~i... Ke^''t qua? la` to*''i tru*o*`ng ti'' xi?u +)a^`u o''c quay cuo^`ng, ma(.t tra(''ng be^.ch, mo^i ti''m ta''i ... tu*` nay ca.ch to*''i gia` ma^''y vu. zu* la`y
  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Sáng mưa vương nhẹ
    Ngỡ tưởng xuân về
    Lon ton ra ngõ
    Háo hức lạ ghê !!
    Phố phường tấp nập
    Đào quất lấn đường
    Chậu mai bé tẹo
    2 củ - Bình thường!!
    Hôm trước hứng khởi
    Bất giác nghe lời
    Mẹ bảo đổi mới
    Thế là chết toi !!
    Xoăn xù nhuộm nhiếc
    4 tiếng đồng hồ
    Đẹp không chẳng rõ
    Cơ mà sạch kho !!
    Cả cục tiền to
    Chỉ vì 4 tiếng
    Dù cho quyến luyến
    Đành rứt áo đi
    Xuân đến làm gì
    Để em nghèo kiết
    Vì sao chẳng biết
    Cơ mà ... Xuân ơi !!
    Em hối hận gòy
    huhu
  6. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Ném cục rác nữa gòy em đi tẩy trần cho tình iu của em. Mai còn du hí
    Cuối tuần đường tắc
    Chẳng rõ vì sao
    Thấy đường ngập đào
    Chắc là vì thế!!
    Thủ thỉ hỏi khẽ
    - Cây nì bao nhêu
    Chú kia thì thều
    - Cháu ơi, 2 trệu
    Ực tận trong dều
    Đào gì sao mắc
    Dát bằng vàng chắc
    2 khìn - cháu mua
    Tính chả thích đùa
    Vậy nên hok nói
    Nhủ bụng thế thoai
    Đường thông, cháu té
    Việt Nam mình bé
    Vật giá thì to
    Tết đến thêm lo
    Bu xu mệt phết
    Nếu không có Tết
    Thì sao ?
  7. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ôi, xe đạp, thời sinh viên cũng đã từng vài lần đạp cho vietnamxanh, giờ nhớ quá
  8. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Làng tranh gì bé tẹo
    Nhân lực chẳng thấy đâu
    Đứng chầu trực hồi lâu
    Ngó người ta quệt "bậy" !!!
    Đông Hồ vẫn nơi đây
    Mà hồn tranh sao khác ?!
    Chợt thấy lòng man mác
    Hơn một điều bâng quơ !!
    Nhớ Đông Hồ ngày xưa
    Chuốt trau từng khuôn gỗ
    Giờ hiện đại lai cổ
    Quết màu nước giấy hồ !!
    Đông Hồ của ngày xưa
    Đâu rồi ???
    Aki - Đông Hồ 07/02/2010
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THẬT - TƯỜNG GIẢ - Ô LA LA
    Trước thềm Xuân mới ta ngao du
    Nắng vàng, đường thoáng, bụi mù mù
    Đoàn xe hối hả, lao offroad
    Xe đạp - người phi, cứ vù vù !~
    Có ả Nga ngố xấu mù mù
    Kiếm đâu zai đẹp tựa như mơ
    Đoàn Mông đạp tí lại chờ ả
    Ả thì tằng tằng: Ứ muốn đua !!
    Đường xấu, đường đẹp, ả chậm rùa
    Làm hàng giả bộ - phận đào tơ
    Gã trai trông thế mà dễ gạt
    Tà tà cạnh ả tựa trúng bùa !!
    Bác Cường, anh Long đành lỡ tua
    Việc nhà việc cửa phải té về
    Nào ngờ mới vừa chia tay phát
    Đông Hồ đã táp phía sườn đê !!
    Lởn vởn làng tranh - Chẳng có gì
    Vài ba khuôn gỗ, tấm hoành phi
    Đông Hồ giờ đây thương mại hóa
    Đoàn người ngó phát, rồi lại đi !!
    Giữa đường lất phất giọt li ti
    Giật mình khi nắng lại như gì
    Bâng khuâng mưa nắng cùng thời tiết
    Thế nào đã ập tới chốn ni !!
    - Bút Tháp Chùa đây, tớ lạ gì
    Có hơn 2 kẻ cười hi hi
    Lao xe ầm ập từ trên xuống
    Đường bé tí teo, đã cực kì !!
    Chị Trim mở hàng quả xông phi
    Đặt phệt bộ mông, chớp chớp mi
    Anh Long hiểu ý ... tạch ... tạch ... tạch
    Nã cho 3 sọt. Vội té đi !!
    Chùa tớ tưởng to, mà bé tí
    Bút Tháp hóa ra thấp lì tì
    Thấy vài tảng đá hay ho phết
    Lổm nhổm dăm ba nhóc thiếu nhi !!
    Ảnh ọt súng ống bắn chán chê
    Cả bọn quay ra tính cung về
    Tạm thế
    [nick]
    Được musstol sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 07/02/2010
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Em lại mạn phép nặn cục đá theo yêu cầu khán thính giả [
    Bất chợt mình nhận ra
    Đời dài bằng hơi thở
    Trời nắng rồi mưa đổ
    Nhoáng nhoàng sáng lại đêm !!
    Cuộc đời dài không em
    Khi cứ hoài cút bắt ?!
    Nắng vệ đường đã tắt
    Sao mãi còn rong chơi ?!
    Về nhà đi em ơi
    Vệt nắng vàng con phố
    Một bóng dài loang lổ
    Thương thân gái dặm trường !!
    Dọc 3 miền nhớ thương
    Vết chân nào in dấu ?
    Chú chim ri đã đậu
    Sáo nhỏ đã sang sông
    Khi nào muốn lấy chồng
    Bảo anh

Chia sẻ trang này