1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    @PcN: Nhà Emong vẫn hay thuê xe đạp tại 51 Đội Cấn - Chú Trung: 0912410562 - Giá tầm 80 - 100k/ngày. Nếu có nhu cầu mua có thể hỏi trực tiếp chú Trung
    Cuối cùng Welcome bạn tham gia Emong.
    Nếu muốn làm quen với mọi người xin vào blog của nhóm tại my.opera
  2. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Đơi. Minh họa con Link văn Mông giùm anh Linh [:D]
    http://my.opera.com/emong-group/blog/
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Up date danh sách và phương tiện chuyến Hồ Núi Cốc
    - Linh (xe đạp)
    - Chính san (xe đạp - xe máy ???)
    - Hado (xe đạp)
    - Thuonglong (xe đạp mới)
    - ChanNhoiBong (xe đạp)
    - Hoàng Anh (xe đạp - xe máy ???)
    - Casper_HN (xe đạp)
    - Vidadicta (xe máy)
    - Quỳnh Dung (xe đạp)
    - È_É (xe đạp)
    - naxue78 (xe đạp)
    - Linh Fergie55 (xe đạp)
    - Mtlonely1 (xe đạp)
    - Mtlonely2
    - Mtlonely3
    - Mouse (xe đạp)
    - Chị Sâm + 1 bạn (một cặp xế - ôm)
    Dập dòm
    - Bác Hieubao (xe đạp) - (bên xedap.org)
    Danh sách chính thức đã là 18 mem.
    Các cặp xế ôm hoặc nửa xe đạp - nửa xe máy nếu có nhu cầu thì tự kết đôi nhé
    Một số thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi của chúng ta:
    - Đồ sửa xe đạp, xe máy và một số đồ y tế mình sẽ chuẩn bị. (Báo cáo bác Casper_HN: Em đã update keo vá xe version mới nhất)
    - Đồ ăn trưa trên đường ngày đầu tiên (chỗ này phải nhờ cậy các bạn nam thanh nữ tú như mọi khi rồi)
    - Khoai lang để tối nướng bên lửa trại - hoặc ngẫu hứng nướng ngay vào bữa trưa (nên mua sẵn từ nhà hay trên đường mua nhỉ??? Lưu ý là đường đi rất hoang vu - ko có nhiều chợ lắm)
    ...
    Mới nghĩ được đến đây - còn gì hay ho mọi người bổ sung giúp
    Trang bị của từng cá nhân:
    - Áo mưa, mũ nón, chai nước uống...
    - Tuỳ theo sở thích cũng như khẩu vị cá nhân các bạn có thể chủ động mang thêm những thứ như bánh, kẹo, sôcôla để ăn trên đường (sẽ rất tốt cho sức khoẻ khi đạp xe)
    Nhắc thêm tý nữa: Bạn nào lâu ko bảo dưỡng xe đạp thì nên tự lau chùi, tra dầu hoặc mang ra hàng cho thợ xử lý nhé.
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về địa danh Hồ Núi Cốc - viết kiểu nôm na cho dễ nhớ, dễ thuộc:
    Hồ Núi Cốc là một hồ nước ngọt nhân tạo nằm ở phía Tây thành phố Thái Nguyên (cách trung tâm Tp 16km). Diện tích mặt hồ rộng 25km2 - so với Hồ Tây của Hà Nội là 5km2 thì Cốc rộng hơn Tây tới 5 lần (nhưng Tây lại có đặc điểm khác là hồ tự nhiên).
    Hồ Núi Cốc có tuổi đời còn rất trẻ - tương đương với nhiều thành viên hơi già một tý trong hội Emong bây giờ. Cụ thể là Cốc được xây dựng trong giai đoạn từ 1973 - 1982 (tương đương với giai đoạn thai nghén) Coi như 1982 là năm sinh thì giờ đây Cốc đã 28 tuổi (sắp cho vào tổ 33 được rồi)
    Vài thông tin về Cốc:
    Dãy Tam Đảo chập chùng đến vùng núi Định Hóa (Thái Nguyên) dường như cao hơn, hiểm trở hơn. Những con suối nhỏ từ lưng chừng núi vắt nước từ núi rừng tạo đầu nguồn con sông Công tại Đèo De, Phú Đình. Chính nơi đây thời kháng chiến chống Pháp Trung ương, Bác Hồ đã ở và làm việc. Ngọn nguồn sông Công cũng từng đã góp phần nuôi cách mạng, kháng chiến.
    Rồi cứ xuôi dòng mà chảy, đến vùng Nam Đại Từ và Tây TP Thái Nguyên, lưu vực sông rộng ra. Thái Nguyên đã ngăn đập chính đoạn này và tạo nên một hồ nước lớn với diện tích 25km2, dung tích tới 20 triệu m3 nước. Rồi sau đây Núi Cốc, con sông Công lại hiền hòa chảy xuôi, nhập vào dòng sông Cầu để hòa vào lục đầu giang rồi ra biển. Từ có hồ, những cánh rừng nguyên sinh, rừng trồng hưởng không khí mát lành của hồ nước mà tươi tốt, tạo nên một vùng sinh thái mới, sơn thủy hữu tình.
    Hồ Núi Cốc được tạo nên sau khi đập ngăn sông Công được xây dựng trong các năm 1973 đến 1982. Hồ có độ sâu 35 m diện tích mặt hồ rộng 25 km², dung tích của hồ ước 20-176 triệu m³. Hồ được tạo ra nhằm các mục đích:
    ? Cung cấp nước tưới cho 12.000 ha.
    ? Cấp 40-70 triệu m³ nước mỗi năm cho công nghiệp và dân sinh.
    ? Giảm nhẹ lũ sông Cầu.
    ? Đáp ứng dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và nuôi cá. Cải thiện môi trường
    Hồ gồm một đập chính dài 480 m và 7 đập phụ. Mặt hồ rộng mênh mông với hơn 89 hòn đảo lớn nhỏ: đảo rừng xanh, đảo cư trú của những đàn cò, đảo núi Cái nơi trưng bày các cổ vật từ ngàn xưa để lại và đảo đền thờ bà Chúa Thượng Ngàn.
    Trên đây là những thông tin khoa học mang tính chất thống kê về Cốc - còn tiếp theo là những thông tin có nhiều màu sắc văn hoá, lịch sử, huyền thoại:
    Chuyện xưa kể rằng, vùng đất in bóng núi Tam Đảo này là nơi sáng tạo một câu chuyện tình bi thương. Cốc là một ngọn núi cao, sừng sững hiên ngang. Công là tên dòng sông uốn lượn hiền hòa. Tên núi tên sông là tên một đôi trai gái. Chàng trai ở địa vị thấp hèn, cô gái con quan lang, phìa tạo. Hai thân phận trái ngược, éo le dưới thời phong kiến sẽ không thể nên duyên vợ chồng. Mối tình không thành ấy đã để một người đau nước mắt thành sông và người chờ hóa thành núi. Dù cho mùa lũ con sông Công quằn quại cố dâng nước lên phía trái núi, nhưng núi vẫn riêng, sông vẫn riêng. Hai bờ sông Công hoa mua tím nở rực rỡ biểu tượng của một mối tình thủy chung.
    Đọc qua cũng cùng một motiv với Romeo - Juliet cả.
    Đáng quan tâm hơn cả là cách giải quyết vấn đề của hậu thế...
    Hậu thế đã giải quyết bi kịch trên như thế nào??? Vấn đề trên sẽ được giải đáp trong phần comment tiếp theo...
  5. proud_wolfly

    proud_wolfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được tham gia với nhà Ê Mông cung này với ạ.
    Em là Tâm; nhà ở TN mà hôm qua nhà mình off em có vào chào hỏi 1 tị . Mong được join cùng nhà mình
    Em có địa hình ạ
    [​IMG]
  6. PcN

    PcN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Lịch dự kiến vẫn vào ngày 6-7 tháng 3 à các bác...?
    Em thứ 7 tuần này vẫn phải kéo cày...
    Cân nhắc vậy, máu quá là làm cái nghỉ phép đạp xe cho sướng...
    Bác nào giúp em giá cả của mấy cái xe cái? Loại khá khá thì thường khoảng bao nhiêu xiền.. ( Địa hình nhé)...
  7. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Bác này chả chịu đọc gì cả, chịu khó cuộn lên vài trang, nói hết rồi mà.
  8. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang ăn sáng thì nghẹn, giờ mới biết tại sao
  9. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0

    Được LongLostLust sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 04/03/2010
  10. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì xoá nhanh thế, thường thì khi bị nghẹn tớ hay nghĩ đến khả năng có đứa nào ganh ghét đang dùng kim chọc vào cổ hình nhân mang tên tớ hơn, bạn thử nghĩ xem có khả năng đó không

Chia sẻ trang này