1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proud_wolfly

    proud_wolfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Một vài gương mặt xinh và tươi của đoàn

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Thể theo nguyện vọng khát khao của bà con chị em ở nhà ăn chơi bỏ rơi cả lũ hơn chục người vật vã leo đèo, lội suối, cắt rừng, lên hồ Núi Cốc ăn gà dai (vẫn thua món gà cắt kéo hồi đi Sơn Tây:D), đốt lửa trại nướng khoai, lùi mía nhấm nháp, mình sẽ post một số câu chuyện nhỏ của chuyến đi.
    Chuyện 1: Thuồng luồng biệt kích và tinh thần cảnh giác cao của nhân dân Việt Nam
    - Thuồng luồng, khỏe bằng chục con trâu chọi Đồ Sơn(thật tiếc là chiều qua đã gặp hai đứa nhóc của mình nên đêm qua nghe BBC báo là đã chính thức "tự hủy", được thế chỗ cho Hội trưởng Hội tự hủy đang mất tích), sau thời gian ủ mưu, đã quyết định sắm 1 em Asama mới kính coong và một bộ rằn ri US Army để tham gia chuyến xuyên rừng này.
    Anh hăm hở lao xe trên cung đường thử thách đầy cảm xúc:
    [​IMG]
    Trong bộ rằn ri, anh nằm ngủ đúng phong cách lính biệt kích Mỹ:
    Kín đáo!!!:D
    [​IMG]
    ... lẫn vào cảnh vật...
    [​IMG]
    ... miệng nở nụ cười khinh khỉnh: "Gầm trời này người Mỹ biết sợ ai?!"
    [​IMG]
    Công nhận đáng nể. Anh lao ầm ầm, chuyên nằm trong top đi đầu với tốc độ của bác ung thư tinh hoàn từng 7 lần vô địch Tua đờ Phăng. Sau khi lội qua con suối nhỏ, anh tự nghĩ là nếu cứ đi tiếp như vậy có lẽ anh sẽ đến đích và phải ngồi tự kỷ một mình mấy giờ đồng hồ thì bọn kiến gián kia mới đạp đến nơi, nên anh quyết định nhặt ít đá cho vào balo cho giảm bớt tốc độ kinh hoàng. Một hành động đáng tuyên dương, đúng tinh thần của Đắc ta nhăng: "Mình vì mọi người"
    [​IMG]
    Chuyến đi của anh biệt kích Thuồng luồng có lẽ sẽ cực kỳ hoàn hảo và hoành tá tràng nếu không gặp một sự cố bé tí. Chả là khi về, tốp đi đầu gồm có Hạ đỏ (sến vãi :D), Thành cào cào (nay được gọi là Thành Phi Phàm), Casper_HN (ông này đẹp trai lại tài giỏi vãi hàng ;)) bị đi nhầm đường, nhưng quyết định theo tinh thần khám phá, vẫn tiếp tục đi không theo lộ trình. Con đường càng ngày càng bé, xuyên giữa làng xóm, cây cối um tùm, vắng vẻ... Bỗng một cậu bé hét lên lanh lảnh: "Mẹ ơi! Mỹ đến Mỹ đến!". Âm sắc rất dữ dằn, có vẻ như gậy gộc dao kéo đang đợi Thuồng luồng sau đám cây kia...
    Nhanh hơn tưởng tượng, Thuồng luồng ré lên: "Việt Nam, Việt Nam đây!!!". Tất cả thở phào may mắn... Hú hồn!
    Sau đó, Thuồng luồng đi nhẹ nói khẽ cười duyên hẳn. Có lẽ, sau chuyến này, Thuồng luồng sẽ không chơi cây rằn ri nữa ;)
    [​IMG]
  3. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Chuyện 2: Chân dung bẹn Thành Phi Phàm
    Bẹn Thành Phi Phàm, một bẹn mới tham gia eMông nhưng là ứng cử viên sáng giá để có thể thi đấu thể lực với Thuồng luồng, bẹn này có ý thích được chụp ảnh lưu niệm kiểu bờ hồ :D
    [​IMG]
    Ha Ri Phót Tơ phiên bản Việt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua suối trước, đứng hiên ngang trên bờ canh cho anh chị em lội suối, đề phòng có gì bất trắc xảy ra sẽ... chạy trước cho lành ;)
    [​IMG]
    ... nào bắt đầu thèm đi hỡi những kẻ ở nhà ăn sung mặc sướng :D
    [​IMG]
    ... còn tiếp sẽ phọt từ từ...
  4. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
  5. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
  6. inp_grenoble

    inp_grenoble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ê Mông ơi,
    Ê Mông hỡi....
    Các "mông" đã off để "mông" ảnh chưa nhỉ?
    Em là em ...mông lắm rùi ấy, hầy za..
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Do đặc thù của chuyến Hồ Núi Cốc vừa rồi là "biệt kích xuyên rừng" nên nhà Mông cũng off biệt kích vào ngày hôm qua rồi bạn ạ...
    Nếu quan tâm mời bạn vào đây:
    http://my.opera.com/emong-group/blog/ho?cid=21197331&startidx=100#comment21197331
  8. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn nhà MLC số di động bao nhiêu để mình add vào list, khi nào nhà Mông off mình nhắn cho. Cứ PM vào nick diễn đàn cho mình
    Được thuonglong84 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 11/03/2010
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hà và Tâm gửi thuonglong84 số phone để nhận các thông tin về offline của nhà Mông nhé !
    2 bạn phi ác liệt thật đấy. Có thể nói, các thành viên mới của chuyến này đều quá sức phi phàm về thể lực í Mình toàn tò tò theo đuôi hít bụi đường thui
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Đất Trời luốc nhuốc bẩn lem nhem
    Ruổi rong rong ruổi một đời thèm
    Hỏi bè lũ phượt. Đâu là bạn ?
    Vẫy tay khắp lối. Tất thảy quen.
    Cứ đi đi hỡi anh chị em
    Đời là du hí khắp trăm miền
    Tớ bon xe đạp. Bạn xe máy
    Ngất ngây ngây ngất sướng hơn tiên.
    Trải nghiệm cung đường. Hỏi ai quên ?
    Tề tựu về đây. Hội bạn hiền
    Vì yêu xe đạp. Mê khám phá
    Ê Mông du lịch. Sướng muốn điên.

Chia sẻ trang này