1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    xem hoạt động nhà e mông thèm quá, muốn tham gia quá.
    Các tiền bối cho hỏi điều kiện tối thiểu tham gia nhà e mông là dư lào? cần đầu tư 1 con ngựa khoảng bao nhiêu xiền? cần độ chai mông thế nào để tham gia được 1 chuyến đi dư này
  2. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Điều kiện cần và đủ là bạn mong muốn và sẵn sàng tham gia, nhiều người đã tham gia khi chưa có xe đạp đấy, chưa một ai ân hận khi join vào eMông
    "Đường chúng tôi đi" - chuyến HN - Hồ Núi Cốc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    OFFLINE
    Tối nay, thứ tư ngày 17 - 03, Êmông group offline tại Cafe Tùng Hậu số 7 Hàng Thùng lúc 18h30 để bàn bạc về kế hoạch trekking Hàm Lợn thứ bảy chủ nhật tuần sau. Mong mọi người và các bạn có kinh nghiệm quan tâm có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.
    Được thuonglong84 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 17/03/2010
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đạp xe leo núi + treking Hàm Lợn (2 ngày 27 và 28/3/2010)
    Thời gian: 2 ngày 27,28/3/2010 (Thứ bảy và Chủ nhật)
    Ngày 1: Thứ 7 (27/3) - 6:30 tập trung tại KS Daewoo (đối diện rạp chiếu phim Ngọc Khánh, sát hồ Thủ Lệ)
    ăn sáng - 7:00 lên đường thẳng tiến Hàm Lợn
    Cung đường đi Hàm Lợn sẽ được lựa chọn đặc biệt - khác rất nhiều so với những tour đã từng đi HL trước đây của Emong đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một cung đường địa hình - Dự kiến 11:00 AM sẽ đến điểm tập kết nghỉ ăn trưa.
    Nghỉ trưa - gửi xe đạp, xe máy - đợi những thành viên ko tham gia được từ sáng nhập đoàn.
    13h00 bắt đầu chinh phục đỉnh Hàm Lợn (có hoa tiêu xịn dẫn đường)
    17h00 đến nơi hạ trại
    Ổn định đội hình - cắm trại - đốt lửa...
    Ngày 2: 8h00 hạ sơn
    11h00 cán đích
    12h00 ăn trưa (sẽ đặt chủ nhà nấu - có gà chạy bộ, dê và một số thứ khác cho chúng ta lựa chọn)
    15h00 nhổ neo - về Hà Nội
    Đây là kế hoạch đưa ra nhằm đạt hiệu quả cao nhất để nhiều thành viên có thể join được nhất.
    - Một số bạn như NA nếu hứng thú có thể tham gia 1/2 hành trình (bắt đầu vào đoạn leo núi thì chia tay - cái này bạn phải tìm được đối tác đi nửa buổi để đi cùng chiều về) Lưu ý là cung đường lúc đi rất lý thú đáng để bỏ ra nửa ngày vui vẻ cùng anh em
    - Một số bạn định về sớm Chủ nhật thì nên cân nhắc kỹ bởi từ đỉnh Hàm Lợn xuống chân núi đi đường ngắn nhất cũng mất 2 tiếng và đi một mình ko an toàn vì vậy nếu đi cùng sẽ ko về sớm được.
    - Vụ leo núi xuất phát lúc 13h00 mục đích để các bạn bận vào buổi sáng có thể tham gia phần treking vì vậy nếu có ý định tham gia các bạn này cần fix thời gian thật chính xác để ko làm lỡ kế hoạch chung của nhóm.
    - Mọi người tranh thủ đăng ký luôn từ bây giờ đến thứ 4 để có cơ sở tính vụ lều trại, phân công công việc theo nhóm.
    - Các vật dụng cần mang theo: túi ngủ hoặc chăn mỏng, thuốc bôi chống muỗi vắt, đi giày leo núi, găng tay, áo mưa... Mỗi người trang bị một balô để đồ đạc của mình (ba lô cần có dây buộc để có thể buộc vào cơ thể tránh tình trạng mất lực ko cần thiết), các bạn đi xe đạp nên trang bị thêm giá chở đồ để buộc balô... Còn rất nhiều thứ cần bổ sung vào danh mục này, ai có kinh nghiệm xin nhiệt tình đóng góp.
    Tour Hàm Lợn là tour đầu tiên trong các chuyến đi với mục luyện tập cho vụ đèo Hải Vân. Các bạn quan tâm tới vụ này xin mời vào blog của Emong:
    http://my.opera.com/emong-group/blog/show.dml/8857041?cid=22204301&startidx=150#comment22204301
    Được flamencol78 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 22/03/2010
  5. love2live

    love2live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích du lịch bằng xe đạp, và mong là có thể join đc cùng các bạn đợt này (đi đc cả Hải Vân nữa thì còn j bằng)
    Nhưng vấn đề là mình ko có xe, hic. Không biết là có Bác nào nhà Emong tình cờ có 2 chiếc xe địa hình thì cho mình mượn 1 chú với. Hay là biết mượn đc ở đâu thì tốt quá. để mình còn đăng ký sớm, sắp đến hạn Thứ 4 rùi.
    Thanks.
  6. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Có 2 phương án cho bạn:
    1. Đi xe máy cùng để quen với hành trình của eMông và tham gia vào phần leo núi cắm trại.
    2. Thuê 1 chiếc xe địa hình trong 2 ngày để tham gia trọn vẹn với eMông (có thể thuê xe chỗ bác Trung 51 Đội Cấn)
    Không nhiều thành viên eMông có tới 2 chiếc xe đạp vì... (chả nói đâu)
  7. meodihoangg

    meodihoangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhà emong mình hoành tráng quá nhể ,ảnh đẹp mê ly sờ ti con mi mi
    Em đang mong ngày lên đường quá các cụ ơi
  8. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được đi cùng live2die chuyến này.
    Linh tinh ơi em còn nhớ anh là ai không?
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tò mò về cái comment này rồi
  10. love2live

    love2live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, em có trí nhớ tốt lắm.
    Nhưng vấn đề của e là xe đó, Bác xem giúp đỡ em vụ này đc thì tốt nhỉ.Hì.
    Thế chuyến này Bác có đi ko, sao mà phải ước, chỉ cần Bác máu đi, em thì có xe đạp (chứ máu thì ko thiếu, trong người có mấy lít cơ mà, haha.)
    Đua xem là ai về HN trước, chứ cái chuyến trước chưa có ai Lêu lêu đc ai cả, chán.

Chia sẻ trang này