1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê MÔNG Group - Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP III) - Sóc Sơn Hàm Lợn 25/07

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cheetah_on_chase, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hqua vừa tậu 1 em xe đạp rồi, tối nay mình vừa làm 1 vòng xuống tận Pháp Vân lôi kéo mấy ngưòi bạn tham gia cùng. Đạp vài chục km đường TP mà ê mông thật. Hy vọng đợt tới sẽ có dịp ê mông cùng Ê mông group trong những chặng đường dài
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thank thienlt2: Những thông tin của bạn rất chính xác.
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể anh nghe
    Câu chuyện dài
    Dài nhất
    Chuyện xưa như Trái Đất
    Chuyện của một thú vui !
    Đừng vội thét :
    "Trời ơi !"
    Rằng:
    "Quá ư cũ rích"
    Cam đoan anh sẽ thích
    Dẫu chuyện chẳng hay gì !
    Anh hãy tin tôi đi
    Đừng vội đồ:
    "Nhảm nhí"
    Im lặng nghe thật kỹ
    Tôi sắp kể đây này !
    Chuyện kể lại một ngày
    Đất trời chưa hợp nhất
    Người người đi chân đất
    Mưu sinh !
    Hãy nín thở lặng thinh
    Vì điều tôi sắp kể
    Là trăm năm có lẻ
    Khó ai lộ ra đâu !
    Đừng oai oái kêu lâu
    Rằng sao rườm rà thế
    Đừng la tôi văn vẻ
    Đừng lè lưỡi khè khè!
    Này
    Anh hãy lắng nghe !
    Chuyện mà tôi sẽ kể
    Nghe để rồi nhớ nhé
    Vì chuyện rất đỗi dài !
    Chuyện kể về một loài
    Chúng không đi chân đất
    Có đam mê rất thật
    Thích cưỡi ngựa rong chơi !
    Anh đừng nhăn nhở cười
    Mai mỉa tôi : "Phét lác"
    Thú vui đi xe đạp
    Có đâu lạ lẫm gì !!
    Con đường người người đi
    Bọn chúng không thèm thích
    Xa đô thị chật ních
    Chúng về rừng
    Ăn chơi !!
    Chúng hớn hở nói cười
    Khi băng qua đường rởm
    Đá đất càng lởm chởm
    Chúng càng sướng râm ran !
    Chuyến đi không nhẹ nhàng
    Khi đèo bòng nặng trịch
    Vai càng gồ càng thích
    Đố anh biết: "Vì sao?"
    Bởi một lẽ lớn lao
    Chúng - Ê Mông group
    Tập 3 - Nay cài chốt
    Nhà mới sắp lập rồi
    Mong Mod khóa giùm thôi
    Để mai buôn chuyện mới
    Về bọn Verson.10
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chuyến Hàm Lợn đã hoàn thành và đạt được những mục tiêu đề ra.
    Các bạn quan tâm đến hình ảnh cũng như những chuyện hậu trường của chuyến đi có thể xem tại đây:
    http://my.opera.com/emong-group/blog/tiep-tuc-c?cid=23009421&startidx=50#comment23009421
    eMong.group version2010 đang được bạn thuonglong84 thai nghén. Sẽ ra mắt trong một thời gian gần nhất. Topic 3 của Emong.group sẽ dừng ở đây.
  5. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Version 2009 do Hội trưởng hội tự hủy ...
    Version 2010 thuonglong84 đang thai nghén.
    Chào 2009. Chờ 2010

Chia sẻ trang này