1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lê lết bò về nhà. Chút hơi thở cuối cùng để tắm... Không phải tắm người mà là tắm xe... Nhất con xe nhé bác cấp cứu...
    Tỉnh dậy, nhà mình đã có nhà mới...
    Hế lô nhà mới...
  2. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hay za thiếu mặt em roài.
    Cheer nhà mới và cái tên iêu thích của em: Ê Mông group
  3. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    Vấn đề nặng nhất theo cái nhìn của cá nhân tớ là: tớ thấy 1 thành viên trong đoàn liên tục đi dọc đường ngưng lại giữa chừng chỉ để _ CỞI QUẦN và MẶC QUẦN
  4. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tớ xin tổng kết chuyến đi Hoà Bình hôm kia và hôm qua. (Bài tổng kết này không có ảnh, may thế, mình không mang con lumix cổ lỗ của mình đi.)
    So với 2 chuyến đi lần trước, hành trình lần này đã hội tụ đầy đủ những cung bậc của địa hình, của thời tiết, của tinh thần và ý chí của các thành viên trong đoàn:
    Từ đồng bằng đến đồi núi, từ đường nhựa đến đường mòn đá sỏi, từ nắng nóng cháy mặt, khát khô cổ đến mưa dông tối mắt tối mũi, từ mệt lả vì leo đèo đến say đắm, đam mê trước cảnh núi rừng tuyệt đẹp lúc đổ đèo, từ hô hào, gào thét lúc nhậu nhẹt đến lầm lũi đạp xe trong đêm mưa gió không ánh đèn đường, chỉ có những vệt đèn pha ô tô loang loáng chạy qua. Có người kiệt sức đòi ?onằm? lại giữa rừng núi, có người đau chân, có người bị ong đốt (vì tội?.. không nói ra vì ai cũng hiểu, có người hỏng xe (chổng mông vá 2 lần), nhưng tất cả vẫn vượt qua chặng đường đầy gian nan, vượt qua chính mình để ?osống sót trở về?.
    Có lẽ, đây là hành trình hoàn hảo nhất để thử thách tinh thần, ý chí, nghị lực, sự đoàn kết của từng người trong đoàn.
    Và chắc rằng chúng ta sẽ có được điều tốt đẹp nhất sau những chuyến đi: Tình bạn.
    Tuy nhiên, phải nói rằng vẫn còn vài điều tớ cảm thấy bất ổn:
    - Ruộng lúa trổ đòng thơm bát ngát, nhưng lại đan xen với những công trình bê tông kiên cố, những ?othứ? được gọi là Resort, khu nghỉ dưỡng, thậm chí nhà máy.? đang dần dần mọc lên xâm chiếm cánh đồng, chậm mà chắc. Những mảnh ruộng bé như lòng bàn tay đan xen vào giữa những biệt thự, khách sạn sang trọng. Người dân đang cắt đất bán dần, xót ghê lắm?..
    - Rác! Rác ở khắp mọi nơi, từ đồng bằng đến đồi núi, từ đường nhựa đến ruộng lúa, ngô, từ thành phố đến thôn quê. Rác đang tấn công với sức tàn phá nhanh như vũ bão. Hix??.
    - Người nghèo: cũng ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi?. Hix??.
    P.s: Phần sau tớ sẽ post lên những điều còn bất cập, những thứ ?ochưa ổn? của đoàn mình để mọi người góp ý, sửa chữa cho những lần sau tốt đẹp hơn.
  5. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bác chuột chọn lời bài hát miêu tả chặng đường dãi nắng dầm mưa và những cung bậc của cảm xúc của nhà ta quá chuẩn.
    Quyết tâm leo tới đỉnh đèo để thử cảm giác chinh phục được đỉnh cao..... Sau đó đổ đèo lúc đó là cảm giác thỏa mãn sau khi đã đạt được mục đích ka ka ka.....
  6. djxo

    djxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác capcuu nhìn đâu cũng thấy bức xúc nhể?
  7. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Ừ anh cũng thấy thế,và tự hỏi sao Ku này không đi làm bác sĩ nhỉ ? Nhìn đâu cũng thấy vi trùng .Toàn giáo điều,nhắc nhở vớ vẩn chuyện nhậu nhẹt ," Bụp" thịt với bia như điên .
  8. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ quần người đó có rận.
    Nếu ko phải mong nguời đó bỏ qúa cho em ... hố hố hố ...
  10. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, em vote cho bác Cấp cứu cái nick: nhà bới móc học chuyên gia phê bình và bình luận những điều chướng tai gai mắt xuất phát từ bụng ta suy ra bụng người.

Chia sẻ trang này