1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hôm nay vào forum thấy chuyến đi Mường Lát của nhóm mình đợt tới tạm hoãn sang một dịp khác. Mình có ý tưởng đề xuất cho chuyến đi tới của cả nhóm. Mọi người tham khảo rồi cho ý kiến nhé:
    Đi Cát Bà (Hải Phòng) - thời gian: 2 ngày
    Chúng ta sẽ xuất phát từ Hà Nội theo quốc lộ 5 tới Hải Phòng - bến phà Đình Vũ (quãng đường này khoảng 100 km) - Qua phà. Từ đây chúng ta sẽ theo con đường xuyên qua các đảo để tới Cát Bà, Quãng đường này dài khoảng 35 km có cả đường bằng, leo đèo (đèo rất cao) một bên là núi, một bên là biển. Nhưng sẽ không vất vả như đợt đi Kim Bôi vì khí hậu biển hỗ trợ rất dễ chịu. Cảnh đẹp, nếu vào tầm chiều đi trên đèo sẽ được ngắm hoàng hôn trên biển...
    Đến Cát Bà chúng ta sẽ tắm biển, ăn uống, đi dạo...
    Sáng hôm sau sẽ đạp đi thăm vườn quốc gia Cát Bà đến trưa quay lại Cát Bà, ăn cơm - sau đó đi tàu chợ về Bến Bính (Tp Hải Phòng). Từ Hải Phòng đạp xe về Hà Nội.
    Thân: Linh
  2. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ôi tour này hay em cũng đang muốn đi cát bà lém, cho cái lịch cụ thể đi bạn ơi.
  3. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, để tránh nhọc lòng các mod và các bô lão nhà mình, cả nhà chỉ post những thông tin nghiêm túc và bổ ích liên quan đến xe đạp ở đây thôi nhé.
    Còn chuyện phiếm, chat chit, ảnh ngoài lề thì cả nhà về http://360.yahoo.com/emong.group mà buôn. Chìa khóa phòng mới này em đã gửi mọi người qua mail, ai chưa nhận được mail thì ới em.
    Được peyraq sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 01/06/2008
  4. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Theo như kế hoạch này thì phải đi tổng cộng 135Km / 1 ngày cả đường bằng lẫn leo núi. Chưa kể thời gian đi phà, tàu bè.......
    Tớ không chắc mọi người có đủ sức để vượt qua thử thách này đâu.
    Chưa kể nếu buổi sáng đi từ HN, thì 35Km đường núi cuối cùng sẽ đi vào lúc trời xẩm tối. Tớ đảm bảo là không có đèn đường. hix...... Nghe nói Cát Bà nhiều nghiện lắm đấy.
    Tớ đã từng ở Cát Bà, đã từng bị xe ôm từ chối chở vào trong núi lúc trời xẩm tối vì lý do: Sợ bọn nghiện. (Lúc ấy tớ ở Viện Thuỷ Sản, chỉ cách bờ biển khoảng gần 1Km thôi).
    Sẽ hợp lý hơn nếu thuê một chiếc otô chở mình đến Hải Phòng, rồi từ đấy đi Cát Bà, quãng đường sẽ ngắn hơn và thoải mái hơn rất nhiều.
    Mọi người góp ý kiến thêm nhá.
  5. djxo

    djxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Và nhà mình phải cố gắng đến được bến phà trước 4h, không thì chỉ có nước ngủ lại đảo Cát Hải thôi. Liệu có thể đạp được 135km trước 4h chiều không?
  6. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Thêm một thông tin là phà Đình Vũ - Cát Bà đi cũng chậm lắm. Nếu bạn đã đi 100Km từ HN tới HP rồi có đủ thể lực để đạp tiếp 35km đường núi không?. Đi 2 ngày như thế cũng ko đủ thời gian nghỉ dưỡng sức.
    Hay là đi HP từ chiều thứ 6. Tối nghỉ và chơi ở HP, ai khỏe thì đi Đồ Sơn chơi. Sáng thứ 7 bắt đầu hành trình đi Cát Bà. Chiều và tối sẽ có thời gian đi thăm quan ăn uống. Sáng chủ Nhật dậy sớm đi thăm quan rừng quốc gia. Trưa ra HP rồi về HN.
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Điều mà mọi người lo lắng cũng chính là vấn đề mình phân vân nhất. Giải pháp của bạn capcuu rất hợp lý, (Quãng đường ra Hải Phòng thì không có gì đáng nói nhưng cung đường từ bến phà Đình Vũ ra Cát Bà rất đẹp nên nếu đi được thì cũng đáng lắm. Chúng ta sẽ thuê xe ô tô đi từ Hà Nội ra HP. Từ đó sẽ đi sang Cát Bà bằng xe đạp. Như vậy sẽ bớt được 100 km trong toàn bộ quãng đường của cả đoàn. Còn ngày về thì vẫn đạp xe bình thường được.
  8. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đi Cát Bà cũng hay, có 1 vấn đề là ngày 1 đạp quá dài, đạp trên 100 km trên con đường 5 không phải là 1 ý kiến tốt. Quá đông xe otô, rất nguy hiểm cho mọi người, còn đạp xe tại Cát bà chắc mấy em gái nhà này không đạp được vì quá dốc, toàn dốc 12 dến 15%.
    Mọi người ai có ý tưởng gì cho tuần sau post lên nhé
  9. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ý kiến của bác Ân có lý: Đi ô tô từ đây ra Hải Phòng rồi đạp tiếp. Như thế vừa tránh được cái đường 5 khủng khiếp vừa đỡ tốn thời gian tốn sức đạp cả 100km chả có vẹo gì.
    Nhưng phải cái là nếu thuê ô tô đi 2 ngày thì tốn kém cho mọi người. Mà đi xe Hoàng Long thì chắc ko vác xe đạp theo được. Cả nhà có cao kiến gì ko ạ?
    Btw, có ai có kinh nghiệm gì đi Đường Lâm ko nhỉ? Khoảng 40-50km thì chắc đi trong ngày được, nhưng em ko rõ đi trong ngày thì có gì thú vị ko.
  10. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Việc đi về Hải Phòng rất đơn giản, sáng đúng 6h 00 có chuyến tàu nhanh HN-HP (có toa điều hoà, rất thoải mái), ra sớm gửi xe đạp lên tàu đến HP lúc 8h. Giá vé người khoảng 30.000vnd/người + tiền gửi xe đạp (phải hỏi lại vì lâu không đi ko nhớ rõ), đến nơi rồi tiếp tục kế hoạch đi ra Cát Bà.
    Lúc về HN thích đạp về HN thì đạp hoặc nếu không lại gửi lên tàu HP - HN, chuyến cuối đi từ HP lên HN là 18h 25 phút (tàu nhanh).
    Các Bác thử tham khảo xem.....và cho ý kiến nhé....

Chia sẻ trang này