1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hết trà đá lại ton kin rồi cây đa.
    Nào Mường Lát, nào Đá Chông nhưng lại Ao Vua.
    Chết mất ke ke ke...
  2. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Phương tiện thô sơ,nên phải đánh Du Kích.
    chú mà làm bên khoa "nội SOI" thì phát triển trình độ và công danh lắm.
  3. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hai câu của bác nghe như 2 câu đối ý (Sorry bác, em sửa chút)
    Bác chuyến này không đi quyết tâm ngồi nhà "ném đá" hả??????
    Thôi bác đi đi, nhà mình cần người đi chứ không cần người "canh miếu" đâu.
  4. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một chuyến đi mới vui vẻ, trẻ khoẻ.
    Chẹp ...chẹp ...
  5. gepa

    gepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em có tham ja buổi off với các bác. Rất tiếc là vì cơ quan có việc đột xuất, xếp bắt phải đi tiếp khách vào sáng chủ nhật. Rất buồn khi không tham gia với các bác được. Hẹn lần đi sau vậy.
    Chúc các anh chị em thượng lộ bình an
    Hiếu 0905 89 86 88

    Được gepa sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 06/06/2008
  6. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần sắp tới chắc em không tham gia được với cả nhà vì phải đi công tác. Được sự đồng ý của bác Toàn (tân trưởng nhóm), em xin phép cả nhà chuyển công việc thủ quỹ nhóm sang cho bạn Peyraq (Ngọc Anh: 0983.81.03.04). Thủ quỹ mới của nhóm nhưng kinh nghiệm thì cũ rích rồi ạ. Cả nhà có thể yên tâm.
    Mọi việc bàn giao em đã tiến hành xong xuôi, nhanh gọn với NA (vì quỹ nhà mình gần như tất toán sau vụ Kim Bôi roài )
    @ All: Chiều nay bọn em sẽ đi xem xe để mua hoặc thuê cho chuyến đi tới. Nhà mình ai chưa có xe thì đi cùng luôn nhé.
    Hẹn nhau lúc 6h ở đầu phố Đội Cấn giao Ngọc Hà (đợi bên kia đường, đoạn xếp hàng để vào lăng ý).
  7. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thì ra "anh 29" là anh Hiếu. Nhà Émon đi thường xuyên mà, khi nào sắp xếp được thời gian thì anh join cùng bọn em. Hy vọng là có cơ hội đi với nhau nhiều.
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đạp xe và những trải nghiệm trên đường
    Những ngày mới đây, thật vô tình tôi may mắn được quen những người bạn mới trong nhóm Ê mông. Cùng tham gia vào nhóm, cùng bon bon trên đường với những chuyến đi...
    Với cá nhân tôi những chuyến đi thật thú vị... có lẽ với nhiều người khi du lịch đích đến mới là điều đáng quan tâm nhưng nếu đi xe đạp thì cái cảm giác được tung tăng trên đường đã là một sự thú vị lắm rồi. Đi xe đạp nhiều lúc ta được băng băng trên những con đường nông thôn vắng vẻ với bạt ngàn lúa đôi bên. Lúc đó không gian thật trong trẻo, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo của bánh xe trôi... Ta tự thưởng cho mình cái cảm giác tĩnh tại, những mỏi mệt dường như tan biến... Nhưng có những lúc ta phải đối mặt với sự thử thách, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và phải đối diện với chính bản thân mình. Nếu bạn đã từng leo dốc giữa trưa nắng chang chang, dốc này tiếp nối dốc khác, sức lực dần cạn kiệt, cổ họng cháy khô... Tất cả dường như dồn nén, tích tụ lại... Lúc đó hạnh phúc, ước mơ của ta thật đơn giản. Có thể là một bóng râm giữa trưa hè nóng bỏng, một ngụm nước mát... Và những dồn nén đó dường như bùng nổ, dường như giải tỏa khi ta thênh thang đổ đèo, bồng bềnh trong cảm giác lâng lâng, cảm giác chinh phục chiến thắng chính bản thân mình.
    Và một điều quan trọng hơn cả là ta có cơ hội giao lưu với những người bạn mới. Những người bạn mới của tôi đa dạng về lứa tuổi, nghề nghiệp, cá tính... Mỗi một cá nhân đều có nét gì đó thật độc đáo, thật riêng. Có lẽ đến một lúc nào đó phải viết về chân dung của từng nhân vật mới được Với tôi đó mới là dư âm của những chuyến đi...
    Đi xe đạp cũng khiến cho tâm thế du lịch của ta thay đổi, hình như cuộc sống trôi chậm lại, ta có điều kiện để trải nghiệm để suy tư... Hóa ra cuộc sống không hẳn phải như thế này, như thế kia, những mớ bòng bong của công việc, những toan tính trong cuộc sống tạm lắng xuống để ta hướng về một điều gì đó giản dị hơn, đời thường hơn.
  9. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Giao luôn nhiệm vụ viết "Chân dung Émon" cho anh Linh nhé
  10. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của anh Linh hay! Anh Linh viết cũng hay nữa. Em nghĩ nên để anh Linh phụ trách vụ này, bác Đăng, bác Ân và Peyraq sẽ hỗ trợ. Nhà mình nhiều nhân tài mà toàn ẩn dật, phải "khai quật" lên thôi.

Chia sẻ trang này