1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Danh sách KỶ LỤC ( cần bổ xung thêm) trong đoàn xe đạp địa hình cung đường : Hà Nội_Kim Bôi_Quan Sơn_Bình Đà_Hà Nội. Tổng cộng theo đồng hồ gắn trên xe ĐC capcuu là 185 Km.
    - Đơn nữ "trâu bò "nhất cả đồng bằng lẫn leo đeo :xinhcoco
    -Bị nghiêm khắc kiểm điểm trước hội đồng rượu thịt nhiều nhất :xinhcoco(vì tội đạp tít quá,bỏ xa đồng đội)
    -Bảo thủ và cãi chày bửa nhất : trunghieu (vì tội đạp theo xinhcoco cho có đội hình)
    -Xe mới nhất :Cheetah_on_chase
    -Xe lởm vì bị móc nội tạng ra vá víu nhiều nhất : cũng là Ku xe mới nhất.
    -Bện hơi phụ nữ nhất (không tiện nói ra nhé) : _I_ ,
    -Thay trang phục dọc đường nhiều nhất (về sau không thèm cởi với mặc nữa mà chơi banh_ta_lông luôn) :Trưởng đoàn
    -Rượu chè tệ nạn xôi thịt nhiều nhất :vẫn trunghieu (chả hiểu sao toàn cái xấu)
    Xếp hạng "chứng tích" cần bổ xung thêm từ cảm nhận của mỗi thành viên.
    BÁO CÁO HẾT !
  2. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chiều chang chang nắng... Đi đâu đi đâu. Đi đâu mà tìm.
    Những thảm cỏ xanh muốt, những con núi lô nhô, dòng sông vàng lấp lánh một vịnh đảo trên đất liền.
    Từng hơi thở hổn hển, mệt mỏi của đoàn người giữ chân họ lại ở mảnh đất này. Mảnh đất chỉ cách đường cái chính có tầm 500m mà nên thơ, hiền hòa đến lạ.
    Đường vào Quan sơn đi qua một cây cầu nho nhỏ, chẳng nhét đủ xe ngược chiều. Thế mà oái ăm thay. 2 con dê qua cầu, con dê cơ giới lách qua, con dê địa hình xách nổi.
    Người ngựa nhảy tưng tưng trên con lối mòn lổm chổm đá hộc ven sườn núi. Cuối con đường, một ngôi nhà lá đơn sơ, bơ vơ nhưng lại rất nên thơ trong phong cảnh rất hữu tình chênh chếch là chiếc thuyền nan bé nhỏ tựa lưng vào gối cỏ thả mình lững lờ xuống dòng sông.
    Trời dở thói đỏng dảnh, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa lại sấm chớp. Mây đen phủ kín bầu trời. Đằng đông chớp xung lên từng đường. Chết rồi mưa mưa mưa...
    Đường còn xa mà lòng ta nao núng.
    Quay trở lại chiến hào. Anh em lích kích gói gói, bọc bọc, áo mưa. Không chùn bước tất cả lại lên đường. Chưa kịp nóng chân thì trời rào rào trút nước. Mưa thật rồi. Mưa xối xả, mưa dội sạch bụi trường chinh, mưa làm hàng thạch thảo ven đường ngã rũ, mưa làm đồng lúa nặng bông, mưa làm giọt mồ hôi vai người lạnh ngắt.
    (còn típ)
    Ps: để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc và nhớ đề nghị bác Huy gửi ảnh em pót lên cùng bài nha.
    Mai đi off cả nhà mang đủ đồ nghề đi cóp ảnh nhé.
  3. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thêm một vài kỷ lục:
    - Chặng đường dài nhất: Vụ đi Hoà Bình này (185 Km tính từ Ngã Tư Sở, kể cả lạc đường, vòng vèo lung tung). Kỷ lục này xem ra khó phá vỡ đấy.
    - Tốc độ leo dốc nhanh nhất: Cường (nhưng phải "độ" thêm con chó đuổi đằng sau)
    - "Doping" hiệu quả nhất: Nọc ong (từ lúc bị ong đốt, thấy cô bé..., quên tên rồi, đạp xe chạy rẽ đất rẽ cát, anh em đuổi hộc bơ không kịp). Em này cũng giành luôn giải "liều" nhất: Dám ... vào lãnh thổ của ong, bái phục.... bái phục......
    - Cửu vạn "khủng" nhất: Đố ai tranh chức của Hoàng
    - "Đồi truỵ" nhất: Bufbeer (Dám đưa em bé con bà bán nước "vào đời" bằng "nụ hôn đầu"). Thiện tai.... thiện tai....
    - Bufbeer cũng khẳng định luôn địa vị "nghèo nhất": Mượn tiếp đôi tông "ghẻ" của capcuu. Nhớ giữ cẩn thận, nó "nâng niu bàn chân" tớ mấy năm nay rồi đấy.
    - Tệ nạn nhất: Bác T (Chả thấy bác bỏ qua tệ nạn nào cả, đến cả các em gái xinh tươi cũng mời bác "già" sang "ngủ chung". Đến chịu bác. Em xin mang xôi gà đến vái bác làm sư phụ.)
    - "Tởm" nhất: Là cái phòng tắm chung..... ọe... oẹ.... em không dám kể nữa.... oẹ.... phát nôn....
    - Em Sinh vẫn khẳng định đẳng cấp của nhà vô địch: "Trâu bò" cũng phải chào thua.
    Còn tiếp....
  4. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    có 2 kỷ lục được lập lúc trời mưa
    - xinhcoco (vẫn là em này ) không mặc áo mưa với quãng đường trước mắt là 35 Km nữa. (lý do để đạp cho ...tít)
    - mặc áo mưa sớm nhất tên Đ .( có lẽ vì cái áo mưa dầy và mặc sớm nhất,nên đến khi ăn xong ở quán vịt Vân ĐÌnh tên này đã trở chứng sơ vin áo vào quần ngố,tưởng bảnh choẹ thế nhưng nhìn xuống 2 chân hắn đầy bùn_ kết luận_ẨM .Chắc do thời tiết thay đổi nhanh quá)
    Nói nhỏ chú bỏ qua cho anh nhé Đ. dù gì anh cũng chổng mông lên vá xe cho mày mà.
  5. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    lão già say nắng loạn mất roài, ông trêu tôi mai khỏi lấy bơm nhé.
  6. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào bác chả chổng mông. Rồi bác sẽ biết tại sao... khửa khửa...
    Chờ khách.
    [​IMG]
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chào cả nhà,lần đầu tiên mình post bài vào topic của các bạn nhưng mình theo dõi topic này rất nhiều.
    Mình đang có ý định đi Mường lát bằng xe đạp địa hình,thời điểm là vào đại hội Box du lịc ở Mai châu,chúng ta sẽ lên đó dự đại hội và từ đó đi Mường lát luôn.
    Lịch trình cụ thể mình sẽ lên cho các bạn vì mình đã từng đi Mường lát bằng xe máy rùi,cung đường này mình đảm bảo là đi xe đạp sẽ rất hay và fê hơn mấy cunng mà các bạn đã đi rất nhiều.
    Mình cũng đã từng đi xe đạp địa hình chinh phục Tây Côn Lĩnh và rất thích đi xe đạp,
    Mình chỉ nêu ý tưỏng vào đây để các bạn nghiên cứu,nếu hợp lý thì chúng ta cùng tổ chức để chuyến đi chọn vẹn và có ý nghĩa.
    Cả nhà cho ý kiến nhé
    Thân
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhà lạc học.
    [​IMG]
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Điểm quân.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này