1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    flamencol78 lại bắt đầu rồi [​IMG]
    Lên đường.
    [​IMG]
  2. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tạo dáng ác quá, nhất là bác Cả, hành động của bác cho thấy tình trạng Ê mông thái quá!
    Đợt này mọi người đi khủng thật 140km trong 1 ngày, hi vọng anh chị em vẫn làm việc tốt trong ngày hôm nay.
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đội chiến mã.
    [​IMG]
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    "...Continue"
    "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
    Câu thơ này của cụ Nguyễn Du viết thật đúng với tâm trạng trên quãng đường về của lũ Ê mông. Chặng đường cũng với lúa thơm, rơm rạ, gió vi vu nhưng sao tâm hồn Ê mông lại chẳng thấy vui tý nào. Sao con đường dài vậy, sao gió cản ta làm ta thấy mệt vậy... Tâm hồn đa cảm của Êmông đã tới đỉnh cao của sơ đồ hình sin và theo quy luật tất yếu nó phải đi xuống. Những con đường ngoằn nghoèo, những triền đê tít tắp sao chẳng còn thấy yêu nữa... Trở về Suriento thôi... Nhớ nhà lắm rồi... Nhưng đâu có dễ thế, còn tận 60 km nữa cơ Ê mông ạ. Chưa kể còn phải đi trong đêm tối, trên một con đường đầy xe tải, xe container và bao bất trắc... Nhưng đã là Ê mông thì phải chấp nhận thôi. Đời là vậy mà...
    Tuy mệt thật nhưng mới là những lúc ý trí của người đi xe đạp được thử thách. Và đây cũng là lúc mà ý trí của các thành viên. sự tương trợ lẫn nhau trong nhóm Ê mông được thể hiện. Không còn tung tăng như lúc đi. Cả nhóm lầm lũi nối đuôi thành một đoàn quân kỷ luật, chầm chậm trôi... (lúc này thì chả còn suy ngẫm gì về cuộc đời được nữa, chỉ có đi và đi (kich and rush theo kiểu bóng đá Anh cổ điển chứ không còn trình diễn thứ bóng đá ***y kiểu Brazil).
    "đang viết thì bị điều đi có việc" Tạm thời dừng viết...
    "còn tiếp"

  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thay dầu.
    [​IMG]
  6. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi, nhà mình ai trông cũng sạch sẽ tinh tươm nhỉ.
    Lúc về, ôi thôi rồi...
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nữ chiến binh Hồi giáo.
    [​IMG]
  8. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tang ca doan E mong hoa hong vi chuyen di day tieng cuoi (nho trung tam am thanh hinh anh), tinh than đoan ket, giup đo lan nhau, va nhung pha hi sinh vi nghe thuat (chay het ca mong vi ngoi o bai đa )
    Chuc ca nha tuan moi vui ve

  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. djxo

    djxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em đi 3 Bể 3 ngày ko tham gia được với mọi người, tiếc quá :((

Chia sẻ trang này