1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hix hix chú viết ,mà anh vừa đọc vừa nhoè cà mắt đi vì......TỨC ,cái thằng nó viết ĐIÊU.
  2. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tin vui, tin vui!!!​
    Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của đôi bên gia đình và của cô dâu, Mr XUÂN ANH nhà ta đã chính thức lên xe hoa, kết thúc 20 năm " phiêu bạc chinh chiến " bên bác CẢ để "yên bề gia thất" [D]
    Thay mặt Émon, em xin gửi lời chúc "đầu bạc răng long" tới anh chị.
    @ Cả nhà: Vì anh Xuân Anh trót nói với cả nhà chưa có người yêu, nay lại đùng đùng cưới vợ nên "ngượng", chỉ thông báo tin vui thôi. Cả nhà thông cảm!
    Thủ quỹ nhà ta đã thay mặt Émon gửi bó hoa tươi thắm nhất tới chúc mừng "đôi trẻ". Nhưng mọi người ai muốn chúc mừng, hay "tính sổ" riêng thì có thể gửi hoặc gọi vào số sau 0904.245.625 để tiếp tục
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong ​
    Được mouse7023 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 23/06/2008
  3. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    chúc 2 bác nhà mình đầu bạc răng long....ý em là hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long.
    Em cũng thèm cưới vợ quá
  4. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm
    Đêm. Tĩnh lặng và yên bình.
    Bỏ lại sau lưng 1 ngày dài ồn ào tất bật, chúng ta lang thang trên những đường phố vắng lặng lung linh ánh đèn, thưởng thức không gian đêm, tận hưởng cảm giác phiêu du trên chiếc xe đạp.
    22h30 ngày mai, thứ 3 (24/6/2008) tại nhà hát Lớn, mini tour "Hà Nội đêm" của nhà Émon bắt đầu.
    Một vòng quanh phố cổ, ghé phố Ẩm thực, qua bar nhạc jazz , đến chợ hoa Quảng Bá và kết thúc là ngắm bình minh trên bến Hàn Quốc.
    Lãng mạn và đào hoa, hướng dẫn viên Capcuu (0912.66.00.92) cùng thủ quỹ Peyraq xinh đẹp, quyến rũ (0983.81.03.04) chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn 1 đêm không thể quên.
    Thư kí
    Mouse.
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong​
    Được mouse7023 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 23/06/2008
  5. abc_bka

    abc_bka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chị mouse ơi, mai đi thật hả chị.đi chơi là em có mặt
    chi dâu em là nguoi TQ, mai em cho chị em đi với nhé.nhung em không có xe.các bác liên hệ thuê xe cho em với.thanks
  6. abc_bka

    abc_bka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đêm thich qua, em không phải mạc áo GIÁP!haha
    EM YÊU NHÀ EMONG QUA.
    mõi lần đi chơi về, em ngủ chỉ dám nằm úp , chu không dám nằm ngủa, quá emong!
  7. abc_bka

    abc_bka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    có bác nào thuê xe, thì thuê cho em 2 chiec nhe!liên lạc với em:0986456564
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em yêu phải ông Trung Quốc à? Ôi dời, mai phải tranh thủ tống tiền đòi lại đảo mới được.
  9. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chú cưới em Linh Hitsụi đi ,chú cũng tham gia nhà này ah` , tuong mỗi ông Trung :D
  10. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Oài!!!!!!!!!!!!!!
    Tưởng vụ này nội bộ cơ mà, sao chuột nhắt lại post lên đây.
    Nghe cứ như "quảng cáo nhà hàng" ý. (kiểu: hãy đến với nhà hàng chúng tôi, bạn sẽ có một bữa tối đậm đà khó quên thế này thế nọ....)
    Thêm nữa: Ai bảo tớ đào hoa đấy, láo quá, láo quá!!!

Chia sẻ trang này