1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    sau khi vật vã cả buổi sáng ngáp đi ngáp lại ở ct trưa về nàh e oánh một giấc đến giwò mới dậy, giờ phải đi ăn cơm nguội rồi đi ngủ típ thôi.
    Trhanks pác Chee
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    À anh nói đêm - kinh - hoàng là kích thích cái tò mò của bố già Cam-bốt thôi, chứ đêm hôm qua xi-nhê gì? Mọi ng đi thì biết rồi, vèo cái hết đêm, mà có đi được mấy đâu. Dĩ nhiên ai ko thức khuya được thì phải cân nhắc uống lấy vài cân cafe vào cho nó tỉnh táo. Tiếng là đạp xe cả đêm nhưng cũng toàn rồng rắn đại lộ đèn đuốc sáng trưng, được cơ động hộ tống chăm/chăm... túm lại riêng anh thấy là cần phải làm thêm 2-3 tour nữa để thong dong đi hết HN.
    Cũng có một vài vấn đề nhỏ cần hoàn thiện cho các lần sau:
    1. Nếu tổ chức vào tối thứ Sáu thì tốt hơn.
    2. Xe cộ cần tốt, xe nào ko chắc thì tốt nhất là thuê, đạp cho nó sướng và yên tâm.
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đang tuổi ăn tuổi lớn có #, IME000 nhỉ? Mìn thì ra gội đầu thanh nữ, bảo các em ấy bóp - và cũng bóp lại mấy em cho nó fải fép - là đâu hoàn đấy, hồn về với xác ngay. Tối nay lại thức... làm thêm he he he
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Úi, em heo nói thế này rồi lại có cảnh một người đi mắng... một vài người đấy
    Thật ra chuyện đi vào ngày trong tuần và việc đi đến mấy giờ là lưa chọn của cả đoàn và của từng cá nhân đấy chứ. Dẫn chứng này:
    Một là trước ngày đi chị có nhắc đến chuyện nên đi vào cuối tuần để khỏi ảnh hưởng đến công việc, nhưng nhà mình ko có ý kiến gì nên lịch đi vẫn chốt vào đêm thứ 3 (vì ai cũng máu)
    Hai là sau khi đi từ Mỹ Đình về, khoảng hơn 4h sáng, nhà mình dừng lại ở chỗ cầu vượt Cầu Giấy để trưng cầu dân ý là đi tiếp ra bến Hàn hay giải tán. 100% được hỏi hô đi tiếp.
    Ba là như tuyên bố ngay từ đầu trên blog http://360.yahoo.com/emong.group , nhà mình chỉ chốt giờ xuất phát, ko chốt giờ kết thúc. Ai đi cứ đi, ai rụng cứ rụng, sức đến đâu đánh đu đến đấy. Người rụng khắc có người đưa về nhà an toàn.
    Thế nên mình đã chọn thì mình chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình thôi. Cần là cần rút ra kinh nghiệm cho lần đi sau, chứ kêu ca là phụ lòng mấy bác đã tổ chức và dẫn đường, hộ tống nhà mình lắm đấy
  5. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    em xin chào các pác nhà ê mông, em thì cũng đang chổng mông đạp con ASIMA ghẻ, nhìn các bác rồng rắn lên mây mà em cũng thèm wa'' cơ, tại nhà xa mắt mờ, t hôi gọi là có cái lòng hướng tới thôi,
    em ở huế, mà ở đây thì em đạp xe 1 mình , ngày nào thì cũng đi biển, hết đi biển thì đi rừng đi núi, loanh quanh nhìn lại thì cũng chỉ có mình ta với con MA ( ASIMA)
    em cứ mạnh dạn vào topíc các pác để đăng ký 1 chân dự phòng, bít đâu có ngày được hầu chuyuện mấy bác,
    ngotrantrung
  6. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    sợ thật...đang đọc tự dưng chị peyrad gọi heo 1 cái giật hết cả mìn.May mà chẳng phải heo này.Bác Đăng già cứ cậy thế có một cơ số thứ dài mà bắt nạt người khác quen thân đi nhá.Em vẫn chưa tưởng tưởng cái cảnh bác cong đít lên đạp trên đường quần bay phần phật phần phật ra sao nhỉ?Hôm nào làm quả bay đêm cho em theo hầu 1 chân với con mini ghẻ với.Dạo này em thích giao lưu với nghiện phết.
  7. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
  8. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy chị NA ơi, ai có mắng "ai" thì chị cứ bảo là tại "nó" nhé. Đúng là em ko biết liệu sức mình dưng mà căn bản là chuyến đi đêm HN hấp dẫn., ý tưởng ko tồi đâu nên anh chị em mới máu mê thế.
    Nếu có phụ lòng ban tổ chức thì cho em sozy nhá
  9. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em heo ngoan, nhắc nhở một cái là biết điều ngay
    Nhưng em yên tâm, mấy bác trong BTC cũng đang nghĩ là phải tổ chức đi vào đêm cuối tuần đấy, bác Cheetah già vừa nói kia kìa. Đi kiểu hôm qua nhiều thì chính các bác ấy cũng chết chứ chả riêng gì chị em mình
    Được peyraq sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 26/06/2008
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi phản hồi của các thành viên trên topic mình thấy tour Hà Nội đêm được mọi người hết sức hưởng ứng. Theo ý kiến của mình tour đạp xe Hà Nội đêm này nếu nâng cấp lên có thể thành một sản phẩm riêng của nhà Ê mông. Chẳng hạn chúng ta có thể đi theo chủ đề: Đêm mùa thu Hà Nội, Đêm trăng Hà Nội... Nếu có định hướng như vậy thì ta sẽ có cách tổ chức và tiếp cận vấn đề sâu hơn. Và tuỳ theo sự tưởng tượng của các thành viên, cùng việc nghiên cứu kỹ các tuyến đường trong lòng Hà Nội hẳn Ê mông sẽ có những chuyến đi độc đáo không thể nào quên...
    Ví dụ: Đạp xe hà Nội đêm Trung Thu, ngắm trăng trên bến Hàn Quốc chẳng hạn.

Chia sẻ trang này