1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nàng tuần này có trốn chồng đi chơi được k mà bon chen đòi vote.
    Tớ có "trốn" bao giờ đâu, được đi đàng hoàng chứ lị... cậu cứ '''''''' cạnh khoé" tớ thế... Tớ "ghét" cậu bi giờ...
    Địa điểm để đi đạp xe xung quanh Hà Nội còn nhiều lém, lo gì, ví dụ nha: Làng lụa Vạn Phúc, làng gốm Bát Tràng, làng tranh Đông Hồ, .... Nhưng trên hết tinh thần của nhà mình là " thú vui được đi xe, được ngồi trên ngựa sắt, được thả dốc, phiêu du, nghe tiếng gió và hít hà hương đồng gió nội..." chứ không chỉ là mục đích đến đâu.... câu này tớ được bác D dạy đó
    Được emily2006 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 04/07/2008
  2. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giờ ọp ẹp của nhà mình rồi, ACE chuẩn bị thu xếp công việc để đến off cho đúng giờ nhé.
    Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 18h tại trà đá Nhà thờ Lớn
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hết Nhà Hát Lớn đến Nhà Thờ Lớn.
    Nhóm này hòanh cháng ko đỡ được
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ off, ai đi thả diều thì ra bãi giữa sông Hồng nhé. Hôm nay gió to dã man.
    Đường đi: Trên đường Âu Cơ, tìm ngõ 264 (có biển quán Anh Tú Béo), rẽ vào, đâm thẳng, đi khi nào kịch đường (đường xa và xấu) thì thấy nhà mình ở đó.
  5. xeluconvit_295

    xeluconvit_295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người có đi thả diều không ạ? Từ cửa sổ nhà em nhìn thấy một hội thả diều, không biết có phải nhà mình không nhỉ? Nếu đúng thì tiếc nhỉ? Biết thế em ra bon chen, xin một chân :(
  6. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Phù Lãng (CN, ngày 6/7/2008)​
    Giới thiệu về cung đường ( tác giả: flamenco78)
    "Tuyến đường này men theo đê tả sông Đuống. Sẽ có những đoạn tách rời sông, những đoạn lại đi cùng sông như trò chơi đuổi bắt. Dọc đường có những rặng tre sát bờ sông, ngồi đó ta có thể chụp ảnh, khỏa nước sông, v.v...
    Con đường đê với rất nhiều sắc thái khác nhau: đường đất, đường nhựa, đường bê tông, đường gạch vồ, đường cát sỏi sẽ là điều kiện lý tưởng cho việc đạp xe địa hình.
    Thêm nữa cảnh vật hai bên đường cũng rất thú vị: có cả chó, lợn, dê, ngựa, bò (bò vàng, bò đen, bò trắng, bò tam thể), gà, vịt, ngỗng...
    Thêm nữa trẻ con chăn bò nhất là những bé gái rất dễ thương... Đ/c Đê thích chụp ảnh chân dung có thể cò cưa các cháu...
    Có cả hao sen, hoa súng...
    Về chỗ ăn có lẽ do cảm thấy cần đáp ứng nhu cầu du lịch của nhân dân thập phương nên mới đây mình đi thì thấy đã có thêm một số quán ăn bình dân ở ngay gần làng Phù Lãng trông cũng tạm ổn. Chắc ăn vào cũng không đến nỗi bị đau bụng." Tổng quãng đường ~ 125km.
    Tập trung: 6h tại bốt Hàng Đậu.
    Chi phí: 100K
    Hiện nay tour Phù Lãng đã có 10 người. Ai còn muốn tham gia tour này, đăng kí trực tiếp với trưởng tour Ngọc LInh (0983.355.786). Trưởng tour "bảo kê" luôn cả vụ thuê xe cho những ai có nhu cầu nhé.
    Thư kí
    Mouse
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Linga lày làm Phù Lãng được.
    Review đấy!
  8. hoanganhmap

    hoanganhmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hè, các bác nhà mình chu đáo ghê. Mỗi lần đi đâu đều thu xếp để đi "tiền trạm" trước để khi đi cả đoàn có những cung đường thú vị nhất Nhưng ẩn khuất trong đó, e nhận thấy ngoài tinh thần trách nhiệm tràn trề thì có thêm 1 nguyên nhân sâu xa khác nữa là muốn "sướng trước" mọi người nữa, đúng ko nhỉ?
    hè, e đùa thui, cảm ơn các bác nhìu lém
  9. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có người sướng phổng mũi kìa.
    Công nhận chuyến này vừa vui lại thấy nhiều cảnh đẹp bình dị.
  10. kanikoo

    kanikoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Post tạm mấy bức để tổng kết nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này