1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hôm nay tớ hơi bận chút việc nên giờ mới vào được forum.
    Có thể đưa ra một số tổng kết về chuyến đi ngày hôm qua như sau:
    Số lượng thành viên: 12 (trong đó 5 nam - 7 nữ)
    Tổng quãng đường cả đi và về: 130 km (tính từ chân cầu Long Biên phía Hà Nội)
    Thời tiết thuận lợi ủng hộ cho chuyến đi cuả chúng ta nên mặc dù quãng đường tương đối dài nhưng mọi người vẫn đủ sức khỏe đến khi vể. (Thậm chí có một số tên quá khích còn đòi triển khai luôn tour Hà Nội đêm).
    Chuyến đi không trải qua những cảm xúc mạnh như những tuyến Kim Bôi, Hà Tây... (toàn đường bằng, ít phải leo đèo dốc) nhưng vẫn đủ để mọi người thấy vui thích. Sẽ có cảm nhận trong bài viết về chuyến đi.
    Bắc Ninh với những triền đê dài tít tắp cùng dòng sông Đuống hiền hòa thật đẹp phải không các bạn...
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ê mông - Phù Lãng - Khúc dân ca mùa hạ
    Sông Đuống trôi đi
    Một dòng lấp lánh
    Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
    Xanh xanh bãi mía, bờ dâu
    Biêng biếc ngô khoai...
    ( thơ Hoàng Cầm)

    [http://farm4.static.flickr.com/3147/2644990261_008a4c827e.jpg?v=0/img]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ối ối!!!! Sao bác Đ lần này nỡ bỏ "súng" ở nhà để đạp xe cơ à??? Liều quá!!!
    Bác Đ giải nghệ rồi, nhà mình ai chụp nhiều ảnh thì post lên đi, hóng hớt từ sáng tới giờ.
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi thành thị ồn ào vào một buổi sáng mưa bay lất phất, nhóm Ê mông men theo dòng sông Đuống hiền hòa hướng về Phù Lãng. Cảnh sắc, đất trời thanh bình và tĩnh lặng ta như được sống trong âm hưởng của một bài dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Con người thị thành trong mỗi chúng ta biến mất đi đâu, chỉ còn đó tình yêu thiên nhiên, cây cỏ, đất trời. Dường như trong bản năng của chúng ta ai cũng có một thứ tình cảm ''''thương nhớ đồng quê'''' chỉ chờ có cảnh vật gợi mở là nó thức tỉnh. Những triền đê dài bất tận, những cánh đồng xanh biếc, dòng sông Đuống lững lờ trôi, lúc ẩn, lúc hiện như trò chơi đuổi bắt...
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nó cứ tối tối thế nào ấy, nhà Linhga nhỉ? Tăng sáng với kích màu thêm tý đi, xem cho sướng mắt
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Trên cái nền đẹp như thơ đó, Ê mông thanh thản đạp xe, thả hồn cho gió cuốn đi. Ở đâu có cảnh đẹp là sẵn sàng dừng xe, nhào vô để khám phá, để cảm nhận...
    Sen ở triền đê sông Đuống đẹp tuyệt vời. Sen Tây Hồ gọi bằng "cụ"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hoanganhmap

    hoanganhmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0


    cứ ngồi F5 liên tục đợi bác Linga post bài. Đúng là nóng hổi, vừa ăn vừa thổi . Bác cứ bình tĩnh hồi tưởng, sáng tác, bay bổng nhé Bọn iem đang háo hức xem đây


    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 07/07/2008
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản đạp xe, thanh thản trôi, tâm hồn " để gió cuốn đi". Hạnh phúc đôi khi thật giản dị...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lũ gia súc, gia cầm trên triền đê sông Đuống cực kỳ dễ thương, có đủ cả các loại ngựa bò, dê, lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng...
    Bò đốm suy tư
    [​IMG]
    Bò vàng ngơ ngác
    [​IMG]
    Trẻ thơ
    [​IMG]
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Suy tư bên cột mốc
    [​IMG]
    Cún con dễ thương
    [​IMG]
    Làm gà như bác Đ sướng thật
    [​IMG]
    Cả lũ đỉa cũng "dễ thương" nữa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này