1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. djxo

    djxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đây, có kẻ đã tính lập nghiệp nơi hoang vắng.
    "Ngồi bệt bên xe, bỏ luôn đoàn"
    [​IMG]
  2. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Bác T mở hàng đắt khách ghê, mới khai trương từ sáng mà giờ đã sang trang 8 rồi.
    Chúc cả nhà mình ngủ ngon! Hẹn gặp mọi người ngày mai.
  3. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lúc vừa đạp qua cái đèo đầu tiên, hãnh diện tiến tới, thấy cái đèo thứ 2, tiu nghỉu. Lúc đấy tiến không được, lùi cũng không xong. Không kêu ca được gì vì mình là một trong những thằng chủ trương leo đèo. Đành ngậm ngùi, lầm lũi, há hồm đạp xe leo đèo trong cái nắng dữ dội như thiêu như đốt của buổi trưa hè.
    Và trời không phụ lòng người. Lúc đổ đèo phê hết biết.
  4. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác Đăng em sửa em câu thơ này 1 tí cho nó chuẩn
    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Nhìn lên thấy đỉnh thôi tao thua đèo
    Lúc leo mấy cái dốc đó, trong đầu chị em thì "ông bụt" có vóc dáng của H và anh P.
    Chuyện kể rằng, NA đang ngồi khóc tu tu thì ông bụt H hiện ra hỏi " làm sao con khóc"
    NA mếu máo trả lời: " Bụt nhìn mà không biết à?? Đèo cao thế kia, con không bò qua được"
    Bụt cười hiền từ: "Đừng lo, đã có ta. Nhưng đoàn hơi nhiều chị em, ta chỉ sợ mình ta lo không xuể, thôi con chịu khó bò được đoạn nào hay đoạn đó, rồi ta sẽ gọi thêm "bụt P" tới giúp"
  5. djxo

    djxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Bụt là Bụt hiện lên luôn, chị Chuột nhể?
    [​IMG]
  6. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em là em yêu Bụt H với Bụt P nhất trên đời [D]
    Nghe phong thanh trong group mình còn có chị em xuýt xoa tiếc nuối vì Bụt P đã có vợ
  7. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình kinh doanh mà mở hàng như cái topic này thì chẳng mấy chốc mà mua cả đội xe các bon Hùng nhỉ .
  8. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em nghe giang hồ đồn đại rằng lúc chọn RẼ, bác Ân đã phát ngôn chắc như đinh đóng cột: Sẽ đẩy chị em lên dốc hết.
    Lên đến đỉnh dốc, nhìn lại, ko biết bác Ân đóng đinh vào loại cột gì nữa
  9. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Mất điểm quá Ân ơi ,anh mà để bị nói thế này thì không còn mặt mũi đâu mà dam nhìn chị em nữa.Lần sau nhớ "nổ"nó vừa vừa thôi nhé .Xe tốt chưa bằng sức tốt
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mệt nghỉ.
    Khỏe đi.
    Có mấy con dốc con con thôi mà... kêu kinh qúa...
    Được cheetah_on_chase sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 27/05/2008

Chia sẻ trang này