1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh tiếp, đã sống sót trở về với nhiều chiến tích
    Chuyến này đi đúng là vui cực, sướng cực, đẹp cực, buồn cười cực và.......với riêng e thì đau cực, đen cực
    Chúc cả nhà tuần làm việc vui vẻ/
    Được songbien16 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 21/07/2008
  2. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đường về hôm qua mặc dù thiếu Chít phóng viên (nổi tiếng nhà Émon với một loạt ảnh kỳ dị --> quái dị --> kinh dị được anh sáng tác trong những phút xuất thần) nhưng bù lại thì có bộ ảnh tư liệu cực kỳ độc đáo của Mr Trần Duy.
    Thế mà sao công cuộc show hàng up ảnh chưa bắt đầu nhỉ???
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Năm Tạ Brave thứ III, xăng giảm xuống còn có 19k/nít.
    Bọn Ê mông chuẩn bị.
    Sắp có sự phá sản ồ ạt của tất cả các nhóm phượt khác.
    Sắp hợp nhất toàn thiên hạ, anh em ơi.
  4. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ảnh ủng thì chắc mấy bác phóng viên nhà ta còn phân loại ảnh đẹp ảnh đểu nên đừng vội sốt ruột.
    Kết thúc chuyến đi e tạm tổng kết về lô trình như sau:
    Thứ 6:
    - 6h 00 : Xuất phát từ Ga Hà Nội thẳng theo đường 1 cũ đoàn nhà ê mông hăng hái lên đường.
    - 12h 30: đến Nho Quan cách Cúc Phương 20 km nghỉ trưa sau khi hoàn thành chặng đường 110 km (bước khởi động )
    - 15h 30: tiếp tục lên đường hoàn thành chặng đường 20 km còn lại. Từ Nho Quan đi Cúc Phương, càng đến gần rừng không khí trở nên thoáng đãng hơn, nhà cửa cũng thưa thớt dần, gió cũng thổi mạnh hơn, có 20 km ngắn ngủn ngược gió với 2 con dốc 10 % vào cửa rừng làm nhà ê mông cũng phải mất tới gần 2 tiếng ( đoạn này có 1 tên rụng từ xe máy xuống dắt bộ, và 1 tên rụng bàn đạp mà vẫn lên dốc ầm ầm...chuyện rụng này sẽ được kể sau bởi những cây văn khác nhà ê mông )
    - 17h 15: kết thúc ngày đạp xe, nhà ê mông tạm nghỉ ngoài cửa rừng.
    Thứ 7:
    - 7h 30: ăn sáng, bắt đầu chuyền đạp xe vào rừng Cúc Phương. Trước tiên là thăm khu bảo tồn động vật LINH TRƯỞNG, trước khi tiếp tục vào rừng đoàn ê mông còn được khuyến mại một con LINH TRƯỞNG biết đạp xe - hiện tại đã mang được về HN)
    - 8h 00: tiếp tục đi sâu vào rừng, và bắt đầu đếm dốc, 1 cái, 2 cái, 3 cái....eo ôi, sao lắm dốc lên thế.........cái thoai thoải thì dài, cái ngắn thì dựng ngược, đã thế lại cua ngoằn ngèo, người đi sau chả nhìn thấy người đi trước, loáng cái đã khuất sau khúc cua. Thật may, vì đây cũng chỉ có 1 con đường độc đạo nên yên tâm sẽ không bị lạc nhau.
    Chặng đi vào có 2 -3 cái dốc đổ khá dài , và gấp cua..cũng cho nhà ê mông phê phê...tê.. tê sau mấy chặng căng chân, è cổ ra leo dốc ------------ đoạn này có chuyện của 1 tên không phanh trước mà đổ dốc ầm ầm, tên này mới xứng đáng gọi là : TO GAN...
    ( TIẾP....BÀI SAU..KỂ TIẾP)
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ga Hà Nội, chằng buộc trước giờ xuất phát.
    [​IMG]

  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Giải lao trà sen dọc đường - Có người bị sặc.
    [​IMG]

  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ trưa tại Nho Quan.
    [​IMG]

  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dặn: Bọn đàn ông giờ toàn đồ đểu. Đi đâu cũng phải giữ chặt hàng nghe chưa.
    [​IMG]

    Được Cheetah_on_chase sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 21/07/2008
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Kẻ giường trời người chiếu đất .
    [​IMG]

  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này