1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi. Các bác đi ít thôi. Chờ em về cho em đi với. Toàn chỗ em chưa đi các bác đi hết rồi mai mốt em về em đi với ai
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ah. Em bảo này. Hay nhà mình làm 1 chuyến đi Huế đi . Đạp xe ở Huế phê cực. Tối thứ 6 lên xe Camel. Sáng thu 7 đến nơi. Ăn chơi thác loạn hết ngày CN. Tối CN lên xe về HN. 5h sáng có mặt tại HN rồi. Nếu các bác đồng ý em làm 1 chân đầu tháng 8 . Về tới nhà lại lên đường luôn
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đi Huế hay đới. Chơ? embuon2811 vê? rô?i đi nuôn nhi? luf Ê-đít nhi??
  5. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ê mông nam tiến Cúc Phương​
    Kế hoạch đã lên từ cả tháng với bao hồi hộp, đợi chờ. Và ngày lên đường đã đến. Tuy nhiên trời như muốn thử lòng người. Đêm trước khi lên đường trời mưa như trút nước... Biết bao kẻ Ê mông lo lắng, thao thức nhưng không tên nào có ý định bỏ cuộc.
    Và rồi trời cũng chiều lòng người. Sáng ra mưa tạnh. 6h20 nhóm Ê mông từ ga Hà Nội nhằm hướng Nam thẳng tiến.
    Quốc lộ 1 từ Hà Nội đi đến Ninh Bình chẳng có gì đáng nói. Chỉ có một điệp khúc xe cộ, bụi bặm... Nếu được phép bầu chọn có lẽ đây là tuyến đường khó chịu nhất, vô cảm nhất mà nhóm Ê mông đã từng đi qua (còn tệ hơn cả Láng - Hoà Lạc)
    Đến điểm rẽ vào Cúc Phương đã là 90 km. Rất hoan nghênh ý chí của những thành viên mới. Đi chuyến đầu mà trụ được như vậy là cả một vấn đề.
    Nghỉ ngơi một chút, Ê mông tiến về Nho Quan. Từ đoạn đưòng này đến chỗ nghỉ trưa chừng 20 km nhưng lúc này sức người đã xuống nên 20 km dưới nắng trưa là cả một vấn đề. Một Ê mông bị ngã xe. May mà không sao...
    Tránh cái nắng trưa hè, nhóm Ê mông nghỉ ngơi, dưỡng sức đến 3h để chinh phục nốt 20 km đường với 2 con dốc còn lại. Lúc này sức đã hồi, tâm hồn lại phơi phới, Xe đạp trôi giữa mây trời xanh biếc của Ninh Bình...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như một bức tranh thuỷ mạc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bon bon trôi giữa đất trời

    Cảnh đẹp quá khiến cho trái tim mềm lại, tình yêu đến thật tự nhiên. (Cả cái vầng trăng khuyết kia mà bổ vào mẹt thì như thế nào nhỉ )
    [​IMG]
  6. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Các ace emong group ơi, em là dân ngoại đạo, hôm qua đi QS gặp các ace vừa đi Cúc Phương về, may quen được anh Linh ( hay anh Minh lâu rùi ko gặp quên mất tiêu tên rùi, anh ấy làm ở trường ĐH GTVT) nghe anh ấy nói chuyện về thấy phê quá.
    Thêm vào đó hôm nay xăng lại tăng lên 19k rồi . Do đó em muốn mua 1 con xe để:
    vừa đi làm thay xe máy
    vừa để tập tành để sau này còn xin vào nhóm
    và giá cả em theo được tối đa chỉ khoảng 3 triệu thôi ạ
    Có ai có thể tư vấn giúp đỡ cho em với ko ạ.
    Và tìm anh Linh trên 4rum này, ai biết chỉ giùm em với ạ
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Cúc Phương với 2 con dốc cũng kha khá nhưng thể lực của cả nhóm đã được tích luỹ qua nhiều chuyến đi nên đây cũng không phải là vấn đề quá lớn.
    Dốc...
    [​IMG]
    Chinh phục dốc bằng xe đạp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    và chinh phục dốc bằng dắt xe đạp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...Đến đích
    [​IMG]
    Hành trình kết thúc ngày thứ nhất. Lũ Ê mông táo tác lên chuồng để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Cúc Phương ngày hôm sau...
    Phải bổ sung thêm là đi với Ê mông thì buổi sinh hoạt văn hoá buổi tối cũng rất thú vị. Với nhiều mem - vụ này có khi còn nhớ lâu hơn cả vụ đạp xe. Có những chuyện vui mãi đến bây giờ mình mới cười
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    @rockbeginer: Mình là Linh. Về vụ xe đạp của bạn mình có thể đưa ra một số kinh nghiệm của cả nhóm để bạn tham khảo.
    Hiện nay nhóm Ê mông đạp xe thì phưong tiện như sau. Một số tự trang bị xe. Một số khác thì đi thuê. Giá thuê là 60.000 đồng/ngày. (Xe địa hình ngoại - đảm bảo chất lượng).
    Nếu bạn định mua xe thì có thể qua 51 Đội Cấn để hỏi mua và tư vấn. Với kinh phí khoảng 3 triệu thì mua được một xe đạp đi đường bằng thì đã là rất tốt rồi (xe này có thể tham gia được một số tour của bọn mình) nhưng nếu vào một số cung đường khác thì không yên tâm lắm.
    Nếu thích thực sự bạn có thể trao đổi với mình. SĐT hôm nọ bạn có rồi. Mình sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mà mình biết được trong khả năng của mình. Thân
  9. tung_fsc

    tung_fsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi thật .... fê !!!
    Tiếc mỗi một điều là do chuẩn bị tinh thần chưa kĩ lắm nên cả chuyến đi 3 ngày thì em không có vấn đề gì, nhưng khi về đến nhà cơ bụng mới bị co thắt và cơ mặt thì chuột rút liên tục vì... cười nhiều quá.
    Không chuột rút quai hàm sao được khi... chỉ cần nhắm mắt lại & hình dung ra hình ảnh bác Đ tối đến đứng "chiêm nghiệm" sự đời và ngửa mặt lên trời ...,
    rồi thì xinhcoco biểu diễn ca múa nhạc, rồi thì bác Cả chơi đu quay hehhe, lại rồi thì...... rất nhiều rồi thì nữa chứ , hehe
    Thôi xin phép các bác, em vừa mới nhớ lại được một vài câu chuyện cười của a Đ và bây giờ thì mới hiểu được nên em ra ban công đứng cười một lúc đã.
  10. tung_fsc

    tung_fsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác Đ ơi, cái ảnh bác chụp cả đoàn Văn Công Hà Nội đứng trước cửa rừng sao bác chưa pót lên thế??? Hay là bác chụp mà quên không bỏ nắp đậy ống kính ???

Chia sẻ trang này