1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kanikoo

    kanikoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ai mà viết thư dễ thưong thế, cho gia nhập liền :D À kế hoạch off của nhà mình tuần này thế nào, lâu lâu ko gặp mọi người thấy nhớ quá :)
  2. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi các bác nhà Ê Mông đi chơi từ đầu đến giờ, xem ảnh khá nhiều rùi nhưng chưa thấy bác nào trang bị xe đủ để đi đêm cả.
    Ghi đông: 1 phản quang.
    Cọc Yên: 1 phản quang.
    (Trong trường hợp buộc đồ sau xe -> sẽ che mất phản quang ở cọc yên -> nên có phản quang ở sau cùng nữa.)
    Tốt nhất:
    Nên có đèn pha và đèn hậu - nếu có đèn xi nhan nữa thì càng tốt.
    Nhãn hiệu nên dùng: CatEye - hơi đắt nhưng chất lượng vô cùng đảm bảo.
    Nếu ít xiền như em -> mua đèn pha, hậu, xi nhan từ Hongkong về (đặt online qua mạng và ship về VN) -> giá rổ cũng rất hợp túi tiền mà chất lượng cũng khá đảm bảo.
    Khi em đi Fansipan năm ngoái - cũng mua đèn headlight từ website này và mua cho các bạn trong đoàn rất nhiều. - Đèn headlight - giờ vẫn đang dùng tốt. hihi
    Nhiều đồng chí mua ở Vn - giá rẻ hơn nhưng đã hỏng ngay trong lần sử dụng đầu. Hoặc tiêu thụ pin rất nhiều.
    Vì mục đích an toàn cho bản thân, khi đi xe đạp trong đêm - nhớ phải trang bị thiết bị phản quang cho xe đạp và bản thân.
    An toàn là trên hết mà anh em nhẩy
  3. nhoclonton83

    nhoclonton83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi vẫn chưa thấy lịch off của nhà mình gì cả. Mong quá
  4. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này nhầm to nhé!!!! Xe nhà Émon cái nào chả có mấy loại đèn đó, thậm chí có xe còn độ thêm quả đèn led để đi đêm cơ. Nhà này toàn mò mẫm đêm hôm nên trang bị đầy đủ lắm
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn đồng chí vì thông tin hữu ích trên. Mấy bạn mới tham gia đi xe nên chú ý điểm này.
    @ Cả nhà: Em chuẩn bị lên đường đây, đánh quả lẻ 1 lần xem thế nào ạ??
  5. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 của hành trình nhà Ê mông tiếp tục chinh phục rừng Cúc Phương. Quãng đường 20 km từ cổng rừng vào Bống với dốc nối dốc, dốc không dài nhưng liên tiếp và gắt (có tận 3, 4 dốc 10 độ) thực sự là thử thách cho quân nhà Ê mông (vì đã mất khá nhiều sức cho quãng đường ngày hôm trước). Đi trong rừng thật thích, không khí vắng lặng, con người hoà cùng thiên nhiên. Thêm nữa không khí ẩm ướt trong rừng cũng hỗ trợ khá nhiều. Đỡ mất nước, vì vậy có thể đạp lâu mà không mệt. 20 km đến trung tâm rừng cứ trôi đi trong một nhịp đều, đều... lên dốc rồi xuống dốc... Và rồi nhóm Ê mông cũng nuốt trọn phần tập thể lực ở trong rừng Cúc Phương một cách trọn vẹn.
    Đã đến trung tâm của rừng Cúc Phương - nhưng đoàn không hạ trại ở đây. Đi khám phá mà như vậy thì phí. Phải vào sâu trong rừng mới thích. Sau khi hội ý nhanh, đội hậu cần gửi xe máy lại, tất cả quân trang, quân dụng được tháo ra. Xe đạp địa hình biến thành xe thồ. Tiếp tục hành quân theo tuyến du lịch mạo hiểm hướng về bản Mường...
    Đây là một trong những đoạn phê nhất của chuyến đi, không còn đường nhựa, chỉ còn đường mòn. Đường đi dưới những tán cây rậm rạp, giữa lau lách... Xe đạp chỉ đạp được quãng 1 km. Rồi tất cả xuống dắt bộ...
    Lúc này đã là giữa trưa. Trưa nắng trong rừng Cúc Phương cảm giác thật lạ lùng. Nắng to, nhưng vẫn lạnh, vì vậy việc tiến quân không vất vả. Do có trang bị, phòng chống chu đáo nên cả nhóm không bị biến thành mồi cho lũ vắt và muỗi rừng. Lang thang, bê vác, lê lết trong rừng tầm 3 km nữa thì đã hết đường... Đoàn tìm được một khoảng rộng để hạ trại...
    Bữa chén trong rừng giản dị nhưng thật vui, thật lạ. Cứ thử nghĩ xem, cả một lũ hâm cùng chung sở thích, đạp xe từ Hà Nội vào tận đây, lăn lê bò toài giữa chốn rừng xanh nơi rất ít dấu chân người qua lại thì như thế nào nhỉ Cùng hâm với nhau cả nên rất vui.
    Kết thúc phần ẩm thực, đến phần nghỉ trưa. Lại vui, lại lạ nữa. Đi với nhà Ê mông thì rất lắm trò. Phần mắc võng nghỉ trưa trong rừng Cúc Phương. Cả quãng rừng hoang vắng bỗng rộn ràng tiếng cười nói, gọi nhau í ới. Sự hoang vu biến đâu - rừng đại ngàn thành công viên . Sau một hồi vật lộn, chằng chằng buộc buộc, nhà Ê mông chìm vào giấc ngủ trưa giữa đại ngàn. Không gian bỗng trầm xuống, chỉ còn âm thanh của rừng xanh. Không ai bảo ai nhưng ai cũng cố để thưởng thức cái khoảnh khắc này. Không biết bao giờ, hoặc có lẽ chắc gì còn dịp nào để tận hưởng cái không khí hoang vu này...
    Hiện giờ mình đang đi công tác nên ko mang ảnh theo. Vì vậy ko có ảnh minh hoạ cho thêm phần sinh động. Đoạn vào rừng Cúc Phương đ/c phóng viên chiến trường có biệt danh Đ đã miêu tả rất trung thực và sinh động... Đoạn ở trong rừng nếu có ảnh bác Đ post nhé...
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cận cảnh về vấn đề "RỤNG" giữa rừng Cúc Phương qua góc nhìn của một Êmông
    Thật sung sướng, mình đã vượt qua bản thân mình, đã đạp từ Hà Nội đến Cúc Phương. Đã vượt qua 20 km dốc và dốc, đã lăn lê, bê vác 4 km trong rừng hoang... Và giờ đây đang nằm tênh hênh gãi rốn ở trên võng (muỗi nhiều quá). Cảm giác sảng khoái vô cùng... mình mơ màng, tưởng tượng mình là anh giải phóng quân như bác Cả vẫn hay kể. Không khí rừng đại ngàn thật lạ lùng. Lạ lùng vì mình chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Rừng già không tĩnh lặng, đầy đủ âm thanh, tiếng chim kêu nghe rất lạ, tiếng ve rừng nghe gắt gắt, và còn bao nhiêu âm thanh nữa hoà vào tấu lên khúc ca của đại ngàn... Bỗng nhiên Bịch (một tiếng gọn và chắc).... lại tiếp nữa Bịch (tiếng này nghe êm và vang hơn). Hai âm thanh lạ ở đâu bỗng xen vào làm ô trọc cả núi rừng. Mình choàng tỉnh nhưng vẫn mơ màng. Có lẽ nào là biệt kích đánh lén (mình đang chơi trò giải phóng quân mà) nhưng thôi làm gì có chuyện đó, Thôi đúng rồi, thú dữ... Chạy thôi, Anh em ơi. Té khẩn cấp. Đi cả nút bây giờ... Lúc này mình đã tỉnh hẳn. Tâm trí trở lại sáng suốt. Mình định thần nhìn kỹ. Hoá ra là có 2 Ê mông bị đứt võng đang nằm nhăn nhó xoa mông. Hài hước quá. Đạp xe bao nhiêu mà chẳng Ê mông thế mà Ê mông vì đứt võng. Thương bọn chúng thật nhưng thương một mà buồn cười mười. Thêm một kỷ niệm khó quên giữa rừng Cúc Phương...
    Chắc qua vụ vừa rồi lần sau nhóm mình sẽ có kinh nghiệm mắc võng hơn các bạn nhỉ. Đúng là đạp xe mang võng theo lợi hại thật. Lúc nào mệt tìm chỗ mắc võng nghỉ thật thú vị. Thêm một hành trang bổ sung vào những chuyến đi của Ê mông.
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chỗ nào sửa xe đạp pro 1 tí ko ? Em mua con xe Asam Force One . Đợt gần đây pê-đan mỗi lần dồn sức là lại kêu cọt kẹt ( có thể vòng bi dơ ) nhưng đem ra hàng lau rồi mà vẫn kêu hic hic
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    em tranh thủ vào hóng hớt tí, mà chưa thấy lịch ọp, Hum qua e vua di đánh quả lẻ, hí hí, đi ăn kem tràng tiền và đi uống cafe, hôm qua suýt nữa thì e gãy cái răng cửa vì cái phanh xe của e. may thế mình ăn ở hiền lành
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    IME000 hư, đú đởn ở đâu mà mất mẹt, anh chị gọi mãi ko thưa, giờ sắp gãy răng mới lò dò về điểm danh hử? Hư này hư này [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo cả nhà Ê ... . Ko có gì thay đổi đột biến thì mai em đi tới Vinh và khoảng 4 ngày nữa có mặt tại HN. Bác nào rảnh thì chiều hôm đó vác xe đạp ra đạp cùng em cho nó có khí thế. Xe em bây giờ cắm cờ tổ quốc cứ gọi là khí thế hừng hực. Mai mốt về vẫn để cờ đỏ sao vàng cho nó hoành tráng

Chia sẻ trang này