1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e muốn hỏi về túi LV hàng fake loại 1

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi CryDKNY, 27/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psyche1812

    psyche1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    He he, em heo_buong không phải dân kinh tế roài. Chị Ken mua túi kiểu đó đúng là "đầu tư" thật. Giá USD ngày xưa chỉ khoảng 15,000 VNĐ. Lãi suất cũng thấp lắm (tầm 7% thôi).
    Nhưng mà không bàn tán off-topic nữa nhé. Quay trở lại LV, hồi xưa mình chẳng thích bọn này tí nào. Mẫu mã thì già, giá thì trên trời (bây giờ biết còn có vô số hãng giá trên trời hơn )). Chưa kể ngoài đường thấy nhan nhản các bà các cô xách túi LV (vì tớ cũng ko phân biệt được đâu là thật, đâu là giả). Tóm lại là: "Có tiền cũng không mua". Nhưng một hôm đi chơi với bà chị họ, bà ấy mang theo cái túi LV mà mình biết 100% là authentic, và vì thỉnh thoảng vào topic của bạn Opz nên biết rằng nó là dòng Vernis, màu mận chín đó. Hic hic, nhìn phát mê mẩn luôn. Nếu có xiền, tớ cũng làm một em như vậy ngay lập tức. Nhưng chỉ em này thôi, các mẫu mã khác của LV vẫn rất ghét. Hôm trước trong topic của bạn Ju péo, có cái long-wallet cùng dòng Suhali mà đã 11-12tr (giảm giá rồi nhé). Kiểu này mà dốc tiền mua một em rồi có khi ôm gối mấy đêm không ngủ vì ân hận mất.
    Tuy vậy, tớ cũng ko có ý định dùng hàng fake, đơn giản chỉ vì nếu đeo một cái túi LV fake, dù là giống LV thật đến 99%, tớ vẫn cứ có cảm giác rằng tớ đang ngầm lừa dối mọi người về "mức độ giàu có" của tớ trong xã hội (tất nhiên là chỉ đối với những ai có ý định đánh giá mức độ giàu có của tớ qua chiếc túi đó thôi). Các bạn lưu ý nhé, tớ không dùng từ địa vị, vì tớ nghĩ nó tương đối nhạy cảm, và một số bạn có thể sẽ nhảy dựng lên và bảo thế hoá ra dùng LV thật thì địa vị cao sang hơn dùng LV giả à? Tớ chỉ nói 1 điều, dùng LV thật thì chắc chắn là nhiều tiền hơn dùng LV giả. Đúng không nào?". Ví dụ tớ dùng 1 cái LV giả, mỗi khi có ai đó khen túi của tớ đẹp, chẳng lẽ tớ lại phải vội vã giải thích là "fake đó chị/em ơi". Thế cho nên tớ cứ có cái cảm giác ngường ngượng là người ta tưởng tớ nhiều tìên lắm, trong khi thật ra ko phải vậy. Cho nên đành Say No với túi Fake của các hãng danh tiếng, Say No luôn với cái túi Vernis đẹp mê hồn kia, xài Nine west hoặc mấy loại khác vài triệu thôi.
    Được psyche1812 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 06/08/2008
    Được psyche1812 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 06/08/2008
  2. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em có thấy mấy chị trên này lãi đc đồng nào từ khoản đầu tư LV đâu, toàn thấy thanh lí rẻ hơn giá mua không à, nhiều người còn than lỗ khiếp lắm. Chưa kể nhiều cái túi xài lâu rồi bị bẩn, ko phục hồi được, chán vứt trong xó tủ, như vậy cũng lỗ phết chứ. Bên topic chị Ju cũng bán túi New hoặc 2nd mà giá rẻ hơn giá chính thức chứ em có thấy lời lãi gì khi mua túi xong rồi bán đâu ?
    Em thấy đã là hàng mua về xài thì phải xác định đó là đồ tiêu dùng sẽ mất giá trị, hư hao chứ nó ko phải là khoản đầu tư. Trừ phi đồ cổ, vậy chắc cũng phải bảo quản cẩn thận trong 50 năm nữa thì may ra.
  3. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    mới mua về được dăm ba tháng rồi bán, hoặc cùng lắm là 1 năm thì lấy đâu ra mà đòi lãi . Đầu tư LV là đầu tư dài hạn hơn nữa cũng còn tuỳ túi bạn mua là loại nào, loại thường thì ko thể mong 1 sớm 1 chiều nó tăng giá cho để mà sinh lời ngay , nhưng mấy cái LE của chị Ops thì khác, chả cần LV tăng giá thì giá trị của nó cũng tự tăng , có khi chỉ cần ngay khi được treo biển sold out 1 phát giá đã thay đổi chóng mặt rồi, ví nó hiếm mà.
    Cá nhân tớ thì tớ cũng chả bao giờ coi LV là khoản đầu tư cho nên tớ cứ mua nhặng xị những gì tớ thích . Còn ông chồng tớ thì lại nhìn dưới con mắt rất chi là tay buôn nhé, cứ nhất quyết bắt tớ mua những cái nào mà tương lai nó phải tăng giá vù vù dù tớ chả khoái tẹo tèo teo nào
    Gái Ops: ô thế hoá ra ở NQ vẫn còn xót dentelle chỉ bạc á. Sao tụi nó giấu kĩ thế nhỉ
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng quan điểm với chị này
  5. embeo123

    embeo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cục nhỉ, đây là topic nói về phân biệt LV fake loại 1, một số bạn phân tích về việc "dùng hàng fake hay authentic là tùy thuộc hòan cảnh" và "các chị dùng đồ xịn là tốt, nhưng đừng vì thế mà dùng những lời lẽ thiếu tế nhị để nói về người khác", thì bạn Ju nói là các bạn ấy tranh cãi vớ vẩn, không có đóng góp cho topic, mời đi ra. Mà mình đọc chủ yếu thấy mấy bạn "lão làng" nhiều bạn giờ vẫn post những bài mang tính chỉ trích, đả kích việc dùng hàng fake, chứ có đóng góp cho nội dung chính của topic đâu, sao bạn Ju lại không nói gì thế?
    Hay tại vì các bạn cùng một đẳng cấp, cùng ngồi trên một đống tiền nên nghĩ các bạn nói gì cũng được, không cần biết người ta nghĩ gì, ai đó lên tiếng thì gán cho người ta "nhạy cảm".
    Bạn Ops và một số bạn bảo cái túi gì đó sale 60% "chỉ còn" 6 triệu. Hic, bạn ơi, mình chưa bao giờ dám mua một cái túi quá 300 trăm nghìn. Các lower brand so với LV mà bạn đưa ra thì hầu như đều xấp xỉ 1 triệu. Nói thật LV fake loại 1 mình còn chẳng có tiền dùng. ra hàng thấy cái nào đẹp, dáng ưng ưng và vừa tầm 200,300 nghìn là mình mua. Lúc đấy có trót thấy nó đóng mác LV, hay D&G, hay gì gì đấy thì mình cũng đành chịu vì nó là cái tốt nhất mình có thể mua theo túi tiền của mình rồi. Ở VN cũng không đến nỗi cấm dân dùng hàg fake ( chưa nói ở VN hầu như cái j cũng fake ), nên mình cũng chỉ cảm thấy may mắn vì đã mua đc cho mình thứ đồ mang tính chất thời trang và đủ dùng thôi.
    AI cũng muốn dùng đồ hiệu, ai cũng muốn tiêu tiền triệu, nhưng người có người không. Làm gì có quy chuẩn để gọi người ta là "ăn cắp"?
    Hơn nữa, các bạn bảo tiền để mua nhiều cái túi fake, sao không để giành để mua hẳn một cái authentic. Mong các bạn hiểu giúp một điều, người ta không hoặc chưa dùng hàng authentic là vì điều kiện của người ta đa phần không khá giả. Vì thế thỉnh thỏang cầm ít tiền trong tay thì người ta mới dám nghĩ đến việc mua chiếc túi. Chứ khi đã có một lúc vài nghìn đô ở trong tay, người ta sẽ nghĩ đến những việc mang tính chất mưu sinh hơn chứ ít ai ném vào một cái authentic để không bị mang tiếng, để không bị các bạn dùng những từ ngữ thiếu tế nhị xúc phạm như ở trong topic này.
    Mình nghĩ tốt nhất là mod nên lock topic này lại sớm, chủ topic đã có đủ thông tin cần thiết và đã mua được túi rồi, chứ tranh luận mãi như thế này sẽ khiến hiểu lầm và bất đồng giữa các mem nảy sinh nhiều hơn.
    Được embeo123 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 05/08/2008
  6. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chí lý, thông tin phân biệt cũng đã ổn rồi, cái topic này đã có thể close, càng để lâu càng tranh luận nhiều rồi lại có hiềm khích, mệt lắm
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hihi em heobuong ơi chị có nhớ tốc độ lạm phát và mức trượt giá của VNĐ mà.
    Thứ nhất là thời điểm chị mua cái túi đó thì $ khoảng 15 thôi
    Còn năm 1997 như bạn chị mua cái Alma thì $ khoảng 13, và giá em nó thời điểm ấy chỉ chừng hơn 500$ chút chút.
    Hơn nữa trong chừng ấy năm lãi suất tiết kiệm là rất thấp. Chị nhớ gửi 12 tháng mà lãi cho tiền đồng Vn chỉ được khoảng trên dưới 7%/năm. $ thì còn thấp hơn nữa, chưa được 3%.
    Lãi tiết kiệm chỉ tăng lên mức điên khùng trong thời gian mới đây, nhưng đồng thời nó cũng cho thấy những dấu hiệu bất ổn của nền kinh tế. Thực sự nếu ai có tiền nhàn rỗi để gửi vào nhà băng thời điểm vừa rồi chắc cũng đều ít nhiều phải đắn đo tính toán, tất nhiên không tránh khỏi phần nào lo lắng, vì mọi người chắc chưa thể quên được bài học cay đắng của vụ vỡ quỹ tín dụng dây chuyền tại VN giai đoạn 1989-1991. Tức là gửi tiền vào ngân hàng chưa chắc đã là 1 kênh an toàn để bảo toàn tài sản cá nhân.
    Tuy nhiên, thật ngố khi chúng mình mang những chuyện to đùng kiểu đánh giá khả năng điều hành nên kinh tế của chính phủ ra để so sánh với 1 chuyện bé tí là cái túi LV của chị em. Hơn nữa chuyện đầu tư chỉ là 1 luận điểm vui để thuyết phục mọi người về tính đúng đắn khi mang tiền thật ra mua đồ thật thay vì đồ rởm, chứ thật ra thì có ai cứ hóng hóng mua túi LV xong chờ lên giá để bán đi kiếm lời kiểu buôn vàng hay buôn $ đâu
    Nhưng mà khuyên chân thành là các bạn không nên dùng túi LV đâu. Vì dùng xong sẽ không rút chân ra được nữa. Cuộc đời cứ trượt dài như người mắc nghiện vậy, be bét bét be
  8. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) chính ra giờ các bác sĩ tâm lý nên offer thêm dịch vụ kiểu trung tâm cai nghiện LV í
  9. kem266

    kem266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, mình ngoài 30 rồi gọi vậy không biết đúng không? Mình đọc bài của bạn xong chỉ muốn nói cái túi chẳng nói lên gì cả, chẳng ai giàu ngèo gì ở cái túi cả.
    Mình nghĩ trong xã hội cũng phân hóa nhiều, có người cái xe đạp không có mà đi n có người đi ô tô 1tr $ mà. Đầu năm 2000, khi mình mới lấy chồng, đi trăng mật ở Thái Lan, chồng có nói tặng 1 cái túi LV, mình còn nói "điên àh, em có từng đấy tiền mua mấy chỉ vàng còn hơn". Nhưng chỉ 3 năm sau thôi, thì 2 tháng mình phải mua 1 cái mới, và kéo dài đến tận bây giờ. Mình không chỉ mua túi mới, mà mua cả túi cũ nữa. Chẳng sao cả, mình tới xem, thấy túi rất mới, lại rẻ hơn ở ngô Quyền đến cả 500$, thì mình mua thôi. Như suhali lockit còn 95%Ju bán 2400, ở Ngô Quyền 3,200. Đáng nghĩ lắm chứ. Nếu bạn gặp mình ngoài đường, mặc quần áo bình thường, thường xuyên đi xe ôm...và mình chẳng quan tâm đến mọi người nghĩ túi của mình là gì. Với mình, nó chỉ là 1 thứ phụ kiện, 1 sở thích, vậy thôi. Khi con mình nhỏ, trong túi đấy có đủ cả sữa, bỉm, khăn, quần áo trẻ con chứ cũng chẳng giữ gìn gì đâu. Mình cũng đồng ý với các bạn trên này là dùng hàng fake là vi phạm bản quyền, những mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Mình cũng không tranh luận về vấn đề này.
    Cuối cũng, mình chỉ nghĩ bọn mình là phụ nữ, và thời trang là niềm đam mê muôn thủa. Mình có cái xe máy đi gần 10 năm rồi. Phải mang ra Phủ Doãn liên tục, mỗi lần thế chồng lại nói mua xe mới. Nhưng mình lại nói tiền anh cho em đổi xe, anh dẫn em ra Ngô Quyền. Có nghĩa là với mình, niềm vui và sự tiện lợi đi 1 cái xe mới không bằng có thêm 1 cái túi mới. Tất cả chỉ là sở thích của mỗi người thôi.
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nói là mua LV đầu tư là để thấy nó đáng tiền thôi chứ em thấy mấy chị ở đây mua LV là vì sở thích, đâu phải để bán ra mà tính lời với lỗ được. Nếu là để buôn bán thì người ta chỉ mua những cái chắc chắn mai này nó lên giá, giữ trong tình trạng mới và nhất định sẽ bán đi chứ không giữ lại và xài. Riêng em thì em có tiền để mua LV cũng không cho đó là đầu tư, vì thời gian lấy lại vốn [chưa tính lời] quá lâu, trong khi với tiền đó em có thể lấy mua thêm cổ phần của một công ty nào đó ăn nên làm ra, hay đầu tư vào một lĩnh vực khác thì đâu cần phải chờ đến hơn 1 năm để lấy lại tiền?
    Em cũng không ủng hộ việc xài hàng fake nhưng mà ở VN mức sống khác nơi khác và việc bảo vệ bản quyền cho nhãn hiệu chưa được coi trọng nên không thể bắt người dùng ý thức hơn về chuyện nên xài đồ authentic được. Muốn mua đồ Guess, Bebe thật cũng gian truân lắm kể cả phải đặt hàng từ nước ngoài gửi về tốn thêm tiền và chờ đợi cả tháng trời trong khi đó đồ giả nhiều mà lại còn rẻ đang sẵn ở đó. Với lại, ra đường đâu đâu cũng gặp LV thì không thấy là cần phải mua đồ thiệt làm gì nữa, có mua đồ giả thì cũng đâu có mắc cỡ gì đâu tại đa số người xài đồ giả mà.
    @ princess_of_hell: ở VN không rõ có lớp đó không nhưng nc ngoài có các chuyên gia giúp cai nghiện mua sắm đó. Bệnh nhân khóc mướt một thời gian vì bị bắt ngưng mua, kể cả bán mấy thứ đó đi vì họ vì mua sắm nên gia đình bị phá sản rồi nợ đến mấy trăm k $$ thấy sợ luôn.
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 05/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này